1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh vào đọc 10 trang topic của chú, anh thấy chú giống anh ngày xưa quá nên có mấy lời nói với chú. Lời đầu tiên anh muốn nói là:.....tiên sư nhà chú, anh thấy chú thiếu tự tin bỏ mẹ, như thế thì làm sao mà cưa được gái. Anh không biết chú có đẹp trai cỡ Chí Phèo hay là hơn nữa, nhưng tương lai của chú sáng thế, vứt chú ra ngoài đường chắc cũng chả thiếu gái nhảy vào, vậy mà chú cứ xoắn với gái thì anh xin phép cho chú 1 gậy. Chú phải nhớ là NẾU CHÚ KHÔNG TỰ TIN VÀO CHÍNH MÌNH THÌ LÀM SAO KHIẾN GÁI TIN VÀO CHÚ ĐƯỢC!
    Đấy, điều đầu tiên chú nghĩ khi nói chuyện với nó là phải tự tin, nó sẽ làm cơ hội thành công của chú cao hơn nhiều đấy. Còn những gì anh định khuyên chú làm thì đồng chí hip trang bên đã nói khá đầy đủ rồi, chú cứ thế mà làm. Còn nếu sau này mà cáo còn giở trò nắn gân kiểu đấy nữa thì chú cứ cười mỉm khinh khỉnh rồi phang câu này cho anh: "uh, thế à, khi nào tớ rỗi thì cậu kể về những người bạn của cậu cho tớ nghe nhé, còn bây giờ tớ chưa quan tâm " . Còn việc lắng nghe cáo nói cũng tuỳ từng chuyện thôi, đừng để gái coi chú như bạn gái thân của gái thì bọn anh hết cứu.
    Anh hơn tuổi chú nhưng anh cũng thấy nể tình cảm của chú dành cho cáo nhà chú, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi, một thời gian nữa mà cáo không chấp nhận tình cảm của chú thì anh nghĩ cũng nên tản giái vụ này đi, cho cáo nó thấy nó không chọn chú là sai lầm lớn của nó.
    Thế nhé, chú cứ thế thi hành cho bọn anh, nói cho chú biết là chú giống anh ngày xưa lắm, cuối cùng cáo cũng đại bại dưới tay anh đấy, chúc chú may mắn!
    Được ttt378 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 26/02/2009
  2. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    ặc ặc, các bác vào chửi và phân tích kỹ thế này em phấn khởi quá, thanks các bác. Các bác đã phân tích chuẩn như thế rồi thì em cứ thế thi hành thôi!
    Bác hip nói rủ đi chơi có trăm nghìn lý do rủ đi chơi nhưng em dốt cái khoản này nhất bác ạ, lý do thì cũng có nhưng mà em nghĩ mãi cũng chỉ ra mấy cái như đi ăn khao, nhờ cáo mua cái này cái kia hộ, rủ đi hội chợ...hết (đầu em ngắn chỉ nghĩ ra mấy cái vớ vẩn này, mà những cái này có phải lúc nào cũng có đâu ). Thế nên em vẫn thấy khó ở khoản này , còn nói chuyện gì với cáo trong lúc đi chơi thì em cũng không lo lắm. Vậy bác lại cho em vài chiêu mời đi chơi với được không (xấu hổ quá, bác chửi em hơi ngu là còn nhẹ ).

    @vit: em cũng nghĩ như bác vậy. Mặc dù cáo nói là rất tức vì bị thằng kia sửa lưng, vì ít tuổi hơn thằng kia nên mới bị nó sửa lưng. Nhưng em vẫn đek tin được lời cáo, nó nói 1 đằng lại nghĩ 1 nẻo nên việc mình mình làm thôi. Còn em biết khi cưa cáo bằng tuổi cũng sẽ bị nghĩ là trẻ con nên hàng ngày vẫn đang cố gắng trưởng thành hơn đây bác ạ.
    @ttt378: thanks bác, em cũng nghĩ ra cách để đối phó với cáo nếu lần sau còn bị thế này rồi. Em cũng xác định rồi, 1 thời gian nữa mà không được thì em phải dứt điểm vụ này thôi, tình cảm của mình đến thế này còn không chấp nhận nữa thì em cũng chịu không biết làm thế nào hơn được nữa.
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chả cần lí do gì nó phức tạp: 6h tối anh định đi ăn ... em đi ăn cùng anh nhé!
    Hôm nay trời đẹp mình đi shopping đi. v.v...
    Còn muốn kĩ càng hơn thì phải trainning rồi rút ra kinh nghiệm. Có gì thì cứ pm anh. Tất cả những lời mời phải tự nhiên mà nó đi đc thì đi, ko đi mình đi với đứa khác, nghĩ thế nó mới chuẩn.
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    chào chú, hôm qua mới phát hiện ra topic này, anh đọc chưa hết, tối nay lại đọc tiếp bây h mới hết. Phải công nhận chú giống anh hồi xưa, yêu chết mê chết mệt và dại gái bỏ xừ. Hí hửng mua hoa tặng hoa trong niềm hy vọng để rồi thất vọng... phát điên vì nó nhưng cuối cùng chẳng được gì, coi nó như là "thiên thần" luôn thánh thiện mà hạ thấp mình xuống. PHải công nhận là cáo của chú đáng gọi là sói, nó đang nhẩn nha nhẩn nhơ chọn lựa , chú tin anh đi bây h nó chưa chọn thằng nào đâu, nó đang suy nghĩ đang xem thằng nào thật ngon lành hoành tráng nó mới chọn, nên đi với chú nó nói về thằng khác thì chắc chắn đi với thằng khác nó nói về chú. CHú đừng thấy vài đoạn chat của nó mà tự nhiên lại thấy "xao xuyến", chẳng qua nó quen được chú tặng hoa quan tâm, h chú vắng đi nó lại thấy thiếu thế thôi chứ nó chỉ mới coi chú là bạn thôi."SÓI nhà chú" nó quá tự tin vào khả năng của nó thì chú cũng phải tự tin vào khả năng của chú. Chú là ai cơ chứ là một thằng sv có học bổng cơ mà tức là có kiến thức vậy vì tội đếch gì phải quan tâm đến một con suốt ngày coi chú như con rối để ngắm thế kia. CÁC bậc đại ca đã chỉ dạy rồi chẳng sai đâu, anh cũng lặp lại thêm bớt 1 chút thôi:
    - Chú cứ phớt ăng lê cho anh coi như nó chưa tồn tại trên đời; bây h chú cứ nghĩ tầm chú phải cua em nào học giỏi con nhà lành đi SH cho anh, chú có tài mà lo gì thiếu các em gái
    - Chú cứ coi như trước kia chưa tán nó, anh biết trong thâm tâm chú chưa quên được nó và vẫn hy vọng vào 1 phép màu...nhưng chú cứ nghe anh quen nhiều vào chú sẽ có sự lựa chọn kỹ càng hơn và đến một lúc nào đó chú sẽ thấy "sói" nhà chú cũng bình thường thôi
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Cho anh vái chú 1 vái. Đáng nể, đáng nể, trường kì kháng chiến từ năm ngoái. Tiếp tục kháng chiến, đồng thời mở mặt trận mới. Tóm lại, chuẩn bị chốt hạ, không được thì chào thân ái, anh xin đôi dép anh về. Định tư vấn thêm nhưng các bạn hiền chiến hữu ở trên đã nói đủ hết rồi. Đợi tin chiến thắng từ chú.
  6. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Về cái vàng vàng, ý cáo là ntn: Chị đang có giai theo đấy, thằng này hơn gà nhiều lắm nhá, lớn tuổi này, kinh tế khá giả này, biết chiều chuộng này... cơ mà chị chưa thích là vì nó ko hiểu chị ( mặc dù có thể chị cũng đếu hiểu nổi chị ), gà mà muốn kưa chị thì đừng có thế nhá, em lớn nhanh nhanh lên ko có chị mà gặp thằng nào ngon ngon là em hết cơ hội đấy
    Đọc lướt qua hơn chục trang topic tớ chỉ có lời khuyên cho đồng chí thế này : Đ/c phải bớt cái từ "SỢ" trong cách kưa gái đi thì mới mong có ngày vinh quang được Nói ít hiểu nhiều. Chúc đ/c em may mắn!
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    À ha. Tưởng ptd quy ẩn thật rồi. Hóa ra vẫn còn chiến đấu tiếp cơ đấy. . Tớ là tớ thấy vụ của cậu thú vị đấy. Có gì pm tớ nhé. .
  8. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    hôm nay em lượn qua đây tự nhiên lại thấy mấy bác vào comment. Các bác nhiệt tình giúp đỡ em quá , cảm ơn các bác. Lại còn có bác quayxoan vào ủng hộ, thế này thì em cứ dở dở ương ương với cáo thì thật là phụ lòng các bác. Em vẫn đang làm theo lời các bác chỉ dạy đây ạ, vẫn đang ném đá dò đường, thỉnh thoảng em dò trúng, nhắn tin thì cáo nhắn lại ngay nhưng có lúc cáo dek thèm reply lại. Cuối tuần 8-3 em định rủ cáo ra khỏi hang đi ăn nhưng chưa biết cáo có đi không, nếu không tuần sau em lại rủ tiếp . Có gì mới em lại lên báo cáo các bác sau, em cũng đang muốn dứt điểm sớm vụ này còn chuyên tâm vào làm đồ án, không cứ dở dở ương ương thế này thì cuối cùng chả được cái gì thì bỏ mịe .

Chia sẻ trang này