1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng làm như bác quayxoan đi. Tạo một vụ nào đó đi chơi cả nhóm một cách tự nhiên để chứng tỏ mình, lạnh lùng một chút nhưng suy nghĩ thấu đáo lo lắng mọi việc như đầu nhóm. Đừng nhắng quá.
    Nói chung với cáo hay ho tử tế thì việc đến mọc rễ nói linh tinh rồi còn chả biết nói gì nữa lợi bất cập hại. Làm thế nào từ từ đi vào đời sống của cáo! Ko phải xun xoe với cáo đâu, cáo nhờ gì thì giúp nhiệt tình, ko nhờ thì cũng coi cáo như ko và quan tâm theo một cách hay ho mà ko bị cáo đánh giá là yếu đuối.
    Con trai đa phần thích con gái cùng lớp cũ là bởi tính cách. Con gái có thích lại cũng vậy thôi! Một thằng tin tưởng, có tương lai, chí khí ngút trời ko sợ thằng nào hết là ổn :D
    Được mrBKer sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 19/06/2008
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Gà mới vô nồi chứ không phải gà mới ra giàng.Khi mà chú đến nhà trọ của cáo huyên thuyên ,3 con cáo ngồi bao vây xung quanh thì trong đầu 3 con cáo sẽ nghĩ "ông này đến đây cưa gái",đại khái là chúng nó ngồi xem chú tán gái thế nào và cười thầm trong bụng,đến lúc chú về thì 3 đứa nó ngồi bàn tán với nhau về độ gà của chú,so sánh với những con gà khác,
    Khi mà cáo nó biết mình đang theo đuổi cưa cẩm nó,thì rủ đi chơi sẽ khó.Anh rút ra điều này từ con bạn thân của anh.Mình rủ nó đi chơi đi ăn uống lúc nào cũng được( với tư cách là thằng bạn thân,không có "ý đồ" gì ) trong khi mấy con gà đang nhăm nhe cưa cẩm thì không mấy khi mời được nó ra khỏi nhà.
    Giờ như thế,chú tạm thời bỏ ý định cưa nó đi,cứ bạn bè bình thường,chú sẽ rủ được nó ra ngoài.
  3. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này của bác sai rồi này. Các cáo e chăn cũng hỏi e như thế, đến khi cáo thành ny rồi cáo vẫn hỏi như thế. Mình cứ tỉnh bơ, trêu vào 1 tí, giả vờ đưa ra vài cách. Nếu bác đủ trình trêu thì sau đó ghép mình với cáo luôn. . Cáo e đang chăn bi h, mấy hôm trước bảo e là có thằng nhắn cho cái tin:"nếu e ko nhắn lại thì e nợ..." dài dài ý, hỏi e làm thế nào. E bảo cáo là nhắn lại cho nó, bảo là: "Hix. E nợ a nhiều thế cơ à? Bây h e ko trả được, hẹn a kiếp sau nhé!".. Mình cứ gần gũi đi, tạo tin tưởng cho cáo trước bác ạ.
  4. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Gà không cưa nổi cáo đâu, chỉ có cáo mới cưa nổi cáo thôi bạn ạ.
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ một mình vào hang của bác giống em quá .
    cáo nhà em cũng ở với 2 người nữa .
    Buổi đầu tiên đến chơi,rủ cáo đi không được ,em bảo :"phòng mình chơi phỏm đi,thắng dẫn cả phòng đi khao,thua cũng khao" ^^.
    Cáo nào trả thích ăn uống chứ lị .
    rùi lần nào đến chơi cũng quà bánh.
    Cào mà ở đông cậu phải thế mới được .
    Rùi lâu lâu lặn vài hôm .Rùi rủ đi xem phim .
    Thấy cái xem phim này là hiệu quả cực .
    Tạm thế đã
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá đúng,quá chuẩn...Cáo mà biết gà này có ý định kưa mình thì việc dụ cáo ra khỏi hang là hơi khó đấy...Cứ bình thường là bạn đã...là bạn thì mới tiến đến y được chứ bác...Bác cứ từ từ rồi đâu có đó...Chúc bác thành công
  7. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Con máy tính của em bị hỏng, ngồi hì hục từ tối chữa mệt hết cả người. Nhưng nghĩ đến việc vào xem ý kiến các bác giúp đỡ, em quyết sửa xong, cuối cùng giờ mới vào post bài với các bác được.

    @mrBKer: em nhớ lời 2 bác rồi. Lần sau có đi họp lớp hay vụ gì gì đó em sẽ thực hiện ngay. Còn việc có tương lai hay không em không dám nói trước :) nhưng "một thằng tin tưởng" thì em có, em cũng chả sợ thằng nào cả, đường em em cứ tiến thôi.

    @fantasy13_23: em cũng 1 lần rủ phòng cáo đi ăn rồi, nói chung cũng vui, mà cáo nhà em lại có máu ăn uống mới chết chứ :D. Thỉnh thoảng đến em cũng mua mấy thứ lặt vặt cho cáo, ngoài miệng thì nói là lần sau đừng có mua nữa nhá nhưng mà tay thì cứ đưa ra mới chết chứ (đấy các bác thấy khó cho em không, lần sau đến không biết thế nào mà lần). Em nghĩ thỉnh thoảng mới mua thôi chứ bữa nào đến cũng mua thì vừa lục tốn mà cáo lại nghĩ thằng này lấy quà cáp ra mua tình cảm thì không ổn. Còn cái chiêu rủ đi xem phim thì xét ra nội công của em chưa đủ để thực hiện chiêu này .
    Nói chung cái hướng đi lớn của em là cố gắng trở thành thằng đàn ông đích thực và cho cáo thấy cái sự chân thành của mình phải không các bác? (nếu có gì sai chưa đúng xin các bác sửa sai cho em) 2 cái này em đang ngày đêm cố gắng đây ạ, chả biết có nên cơm cháo gì không nhưng mà có tình cảm thì cứ tiến thôi các bác nhỉ!!! Cơ mà em vẫn đang nghĩ cách tuần sau rủ cáo đi ăn mà dốt quá vẫn chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý cả, xấu hổ quá .
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/06/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 20/06/2008
  8. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng khó đấy bác ạ , em cũng đang phấn đấu đây .
    Bác cứ rủ chân thành , tự nhiên thêm chút hồn nhiên cho máu . VD : Tuần sau SN mẹ(bạn , anh trai... )gà , gà khó chọn quà quá , cáo đi chọn giùm gà nhé . Sau rồi rủ cáo đi ăn ( KN bản thân em đấy , có 1topic em nhờ các bác trên này tư vấn về vđ này mà )
  9. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh thấy lời của bác chanquayxoan là rất chí lý đấy. Anh cũng đang phấn đấu như những lời bác ấy chỉ dạy đây. Làm một người đàn ông bản lĩnh khó lắm không phải dễ đâu, nhưng cũng không phải vì thế mà không thể đạt được. Chú hãy cố gắng nhé.
    @To chanquayxoan: Em là thành viên của TTVNOL lâu rồi. Từng nghiên cứu rất kỹ bí kíp của bác Quác và mong một lần được bác ý chỉ giáo. Nhưng giờ bác ấy đã từ biệt giang hồ lâu rồi. Chỉ còn những người kinh nghiệm như bác, hy vọng sẽ có dịp được bác chỉ giáo cho thằng em.
  10. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội là do mình tạo ra nhưng phải có lý do chính đáng chứ ko phải lý do vớ vẩn!

Chia sẻ trang này