1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    He he, hôm qua em đã rủ được cáo ra khỏi hang rồi các bác ạ. Lấy lý do là nhờ đi mua cùng mấy cái áo phông mặc mùa hè cho đỡ nóng. Sau đấy em rủ cáo đi ăn, cáo nhà em có máu ăn uống nên dính bẫy luôn hêhê. 2 đứa kéo nhau lên cái phố gì ở gần bờ hồ (em quên tên rồi, tại lúc đấy đang sướng nên quên ) ăn bún bò. Trong lúc ăn em nói cho cáo biết những kinh nghiệm về cuộc sống mà em đã học được ở cái diễn đàn này, cáo có vẻ thích thú...rồi nói chuyện về cáo, linh tinh đủ cả (cũng may em đã chuẩn bị từ trước chứ không thì cũng chả biết nói cái gì cả). Lúc về định rủ cáo qua Lý Thường Kiệt làm mấy ly kem nữa nhưng cáo bảo no rồi nên đi về... (hí hí, biết thừa là vẫn còn ăn được nữa nhưng mà giữ ý). Ấy vậy mà lúc đi lẫn lúc về cáo ngồi sau em cách xa cả thước, mỗi khi nói gì thì mới ghé đầu lên nghe, còn không thì cứ ngồi im .
    Thanks các bác đã giúp đỡ, lần này mời được cáo đi chơi nhưng mà nghĩ lý do lần sau mời cáo đi chơi lại thấy khó quá, chưa biết lấy lý do gì cả . Nhưng vào đây đọc mấy bài thấy các bác cổ vũ em nhiệt tình như thế em lại thấy tự tin lên mấy phần, em sẽ cố gắng đến kỳ cùng thì thôi. Có gì khó em lại lên đây hỏi các bác tiếp, em chào các bác!
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần rất tốt Xông lên hạ gục chị em phụ nữ
  3. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay cáo lại rủ em đi chơi các bác ạ, cáo bảo cáo đang căng thẳng, mệt mỏi. Thế là tối em đến nhà chở cáo đi, đến gần nhà cáo ngồi đợi mất một lúc muỗi đốt tịt cả chân cáo mới lững thững đi ra, hất hàm hỏi em một câu:"có đem mũ bảo hiểm cho tớ không?" (sao mà ghét thế ). Ôi hôm nay cáo mặc cái áo đẹp thế, đúng màu em thích (nhìn chỉ muốn xông vào cắn cho một cái vào má ). 2 đứa đi ăn kfc các bác ạ (hôm nay ăn mới biết cũng chả ngon lắm ).
    Hỏi ra mới biết là 2 đứa bạn đang ở cùng với cáo muốn chuyển đi, tình cảm các cáo không được như xưa nữa,cáo lại không muốn ở một mình (vì hồi trước ở một mình cáo hay bị stress)....rồi cáo hỏi em bây giờ phải làm gì...... Ôi, em là gà làm sao mà giải quyết được chuyện các cáo với nhau cơ chứ! Các bác có thấy khó cho em không! Em chỉ biết ngồi nghe cáo nói và đã cố gắng lái sang chuyện khác để cáo không nghĩ về chuyện này nữa, ấy vậy mà vẫn không làm cáo vui vẻ hơn là bao nhiêu....hic hic, vậy là em vẫn chưa đả thông kinh mạch cho cáo rồi các bác ạ, đúng là em còn gà quá, về nhà lại ngồi đần ra một lúc vì cuộc đi chơi không được như ý muốn.....
    Tinh thần quyết tâm với cáo thì em vẫn không suy giảm tí nào nhưng em đang cảm thấy em mất điểm quá các bác ạ . Mấy lần thế này chắc là cáo tìm đứa khác để tâm sự mất thôi, các bác ơi có bác nào rơi vào tình huống gần gần như của em không, lúc ấy các bác đả thông huyệt đạo của cáo nhà các bác thế nào, các bác truyền lại cho em một ít kinh nghiệm với ạ, em đang cầm một nắm sao đây này . Càng nghĩ càng thấy phải trở thành thằng đàn ông đúng nghĩa thật là khó khăn, nhưng mà em phần vì lo cho cáo sau này (nếu cáo chấp nhận em ), phần vì các bác cổ vũ em nhiệt tình quá, nên em sẽ cố gắng tới cùng các bác ạ . Các bác giúp em với!!!!!
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 29/06/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 29/06/2008
  4. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Các bác ơi, các bác lại giúp em với! Em đang xoắn quá. Chả là hôm nay là sinh nhật cáo nhà em, cáo lại đang ở quê. Sáng nay em dậy sớm ra chợ hoa mua hoa cho cáo, em đoán là tối nay cáo sẽ lên (cái này là lỗi của em không tìm hiểu kỹ lúc nào cáo lên) nên tối sẽ đến nhà cáo tặng hoa cho cáo, ấy vậy mà sáng nay gọi điện em mới biết là cáo không lên. Em thấy hơi chán nên nhắn tin cho đứa bạn ( vì nó cùng đi với em), trong lúc tâm thần thế nào mà em lại nhắn cái tin đấy cho cáo..... Trong đấy có đoạn em gọi cáo là "nó" và mấy từ không hay mà bọn con trai khi không có con gái vẫn nói chuyện với nhau nữa( không tục tĩu gì cả nhưng nói chung là cũng không hay). Em xoắn quá gọi lại cho cáo mấy lần để thanh minh mà cáo đi đâu không nhấc máy, em chỉ còn mỗi cách là nhắn tin cho cáo nõi rõ sự thật thôi, thế mà giờ vẫn chưa thấy cáo nhắn lại gì cả. Các bác giúp em với, em chữa thiu làm sao bây giờ, lần sau gặp lại cáo phải thanh minh thế nào, cáo mà giận trong ngày sinh nhật thì em toi luôn rồi...em đang xoắn quá nên lại chạy lên đây hỏi các bác!
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 13/07/2008
  5. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không post cái đoạn ấy lên thì cũng khó gỡ đấy. Tìm cách bịa ra 1 chuyện gì đó về cái tin nhắn đó đi.
  6. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    bịa chuyện ra thì nguy bác ạ, em chỉ nói là hôm nay cáo không lên và gọi cáo là "nó" và....mấy thứ nữa mà em không tiện nói nhưng các bác biết rồi đấy, bọn con trai khi không có con gái vẫn nói chuyện với nhau xô bồ và không được lịch sự cho lắm.... Sau đấy em đã nhắn tin xin lỗi rồi nhưng cáo không nhắn lại gì cả . Em đã nói sự thật rồi nhưng vẫn cứ lo lo, chả nhẽ lại gọi lại thanh minh tiếp à, thế thì trẻ con quá! Chắc là cáo đang giận em rồi, các bác bày cho em cách gỡ thiu với! Bình thường thì không sao, đằng này đúng ngày sinh nhật cáo mới chết em chứ , hic hic.....
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái này thì đúng là dại rồi. Lâu ko vào topic xem bác làm ăn thế nào rồi. E bày bác cách này bác xem thế nào nhé. Bác đi mua vài bông hoa, e nghĩ nên tặng hoa Jum. Hoa đấy đẹp dịu dàng, e hay tặng hoa đấy cho các cáo. . Sau đó sang nhà e đấy ( tất nhiên vào hôm e đấy lên rùi). Hoa để tự nhiên, gói giấy báo ý. Đến nhà e đấy thì gọi e đấy ra ( tốt nhất nên lấy cớ gì đó để gặp e đấy, mượn gì đó chẳng hạn), cứ nc. Nếu e đấy hỏi mua hoa gì hay sao mua hoa thì tốt, mà ko hỏi cũng ko sao. Bác bảo là từ nhà bạn qua ( trước đó gọi hỏi e ý ở nhà ko, nhưng đừng có bảo là từ nhà sang bây h nhé), trên đường ngó thấy hoa này đẹp quá nên mua về cắm chơi. Sau đó rút ra tặng 3 bông, cũng có thể nhiều hơn nhưng 3 bông là chuẩn nhất. Sau đó nói trực tiếp cũng được, nếu ko thì về rồi nt cũng được. Bảo là: "bông thứ nhất tặng cậu nhân dịp SN cậu, bông thứ 2 xin lỗi cậu về tn kia, hôm nay cậu thật khó tả, tặng bông thứ 3". E dùng cách này 1 lần rùi, hiệu quả phết. .
  8. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    @saobangcb: Cái mưu của bác hay quá. Nhưng giờ em vẫn phân vân không biết hôm đấy đến mua hoa như của bác hay là mua loại hoa mà cáo thích nhất, hôm nay em đã trót khai thật với cáo là em mua loại hoa mà cáo thích nhất mà cáo lại không lên rồi, không biết hôm đấy có nên mua lại hoa này không. Hôm nay đúng là dại quá, đang lúc gay cấn lại mắc sai lầm . Em cũng muốn chốt hạ rồi, đến lúc phải cho cáo biết cái bộ lòng của em nó thế nào rồi, thân thiết với cáo hơn 1 năm rồi chứ có ít đâu, tình hình xem ra cũng khó nhưng thôi cứ liều vậy. Bây giờ cáo vẫn chưa nhắn tin lại gì cả, chắc là giận thật rồi. Bác nhiệt tình với em quá, em vote cho bác một cái đã....
    PS: em hỏi câu này khí không phải, hoa jum là hoa gì vậy bác?
  9. Mới đọc mấy bài đầu cũng tính truyền lại cho chú mấy chiêu ru cai ra khoi chuong mà anh đã từng dùng thành công nhưng ....thấy không cần thiết nữa rồi! Mừng vì thấy tình hình của chú em khả quan. Cáo mà đã tin tưởng rồi thì cứ thế mà tiến thôi. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ tôt đẹp cả thôi. Chú nên tìm hiểu thêm về những lĩnh vực mà em ấy thích để có nhiều đề tài nói chuyện với em mà em thích. Quan tâm hỏi han em ấy bằng sự chân thành, biết lắng nghe và động viên khi cần.
    Cái vụ cáo tâm sự chuyện nhà cửa mà chú lại lẵng tránh sang chuyện khác rất dỡ. Nhất lúc như thế đáng lẽ phải lắng nghe, động viên và đưa ra những đề nghị của mình để giả quyết vần để. Theo anh nghĩ thế này, thế kia (có thể kèm theo một chút hỏm hỉnh vui nhộn) . Điều đó ít nhất cũng làm cho cáo biết chú thật sự lắng nghe và quan tâm đến cáo.
    Còn cái vụ nhắn nhầm tin nhắn, đã lỡ nhầm rồi thì cho nó nhầm luôn đi. Nhắn tiếp một tin gì đó (giả vờ nhầm lẫn tiếp) với nội dung tương tự có ý nói rõ ý định tốt đep và (hom hinh mot chut cho dù đó chỉ là giả vờ). Bảo đảm sau tin nnắn thứ 2, nếu cáo thật sự có tình cảm với chú, thì thế nào cũng nhắn hay goi (hoac khi gap nhau) lại thắc mắc thế này thế kia ( phần lớn là những lời trách yêu). Thế đó, thế là có cớ để nói chuyện, có cớ để tiến triển tình cảm. (cái này chỉ khuyên khi chú bị nhầm lẫn thôi nha, chứ không khuyến khích chú nhầm lẫn đâu)
    Chú đừng có hấp tấp mà suy nghĩ chốt hạ với không chốt hạ. Chú tưởng cáo không biết tình cảm của chú chắc mà cần phải nói ra chứ. Tình yêu không chỉ có lời nói không thôi đâu. Mà còn cả ánh mắt và hành động nữa. Cái gì nó đến thì nó sẽ đến thôi. Cứ chân thành và thành thật với bản thân của mình.
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 13/07/2008
  10. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ko bít ai là cáo hay là gà nữa?một đống cáo vào định làm thịt một con gà

Chia sẻ trang này