1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    cái vàng 1: em luôn lắng nghe cáo khi cáo có chuyện muốn tâm sự, cũng có động viên nhưng động viên chỉ mang tính chất là...động viên . Cái cáo cần là giải quyết vấn đề thì hằng ngày em vẫn phải cập nhật kiến thức cuộc sống để giúp cáo phần nào
    cái vàng 2: lúc đấy em chỉ muốn nói chuyện khác để cáo vui hơn, không nghĩ tới chuyện kia nữa thôi, vì cũng có mấy lần em nói chuyện với cáo về vấn đề ấy rồi. Nhưng về nhà nghĩ lại thì thấy...mình vẫn cứ gà đặc cán mai, hic hic
    Còn cái vụ nhắn tin thì chỉ còn cách lần sau em gặp lại cáo để phân bua thôi . Em nghĩ cũng nên dứt điểm thôi bác ạ, để lâu quá cái ấn tượng bạn bè nó ăn sâu vào trong cáo thì lúc ấy các cao thủ cũng khó nhằn chứ đừng nói là em, vì em thân thiết với cáo cũng hơn 1 năm rồi chứ có ít đâu....
    Cảm ơn bác đã quan tâm tới chuyện của em. Gà thì vẫn là gà thôi bác ạ, em vẫn cần mấy chiêu để dụ cáo ra khỏi hang nữa, bác pm chỉ cho em mấy chiêu của bác được không?
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    À, hoa Jum( ko biết có viết đúng ko nhỉ?) là hoa có trong clip "Giọt sương ban mai" của Lam Trường. Bác vào đó xem nha, miêu tả khó quá. ^^!
    Mà bác đừng vội chốt hạ. Cứ từ từ mà tiến. Cái vụ bác lắng nghe, động viên nhưng chỉ là động viên ấy, là 1 bước đi khá sai lầm. Lúc đó bác nên giúp cáo tìm ra hướng đi, tớ nghĩ nên thế này thế nọ. Các cáo thích gà là chỗ dựa cho cáo bác à. Cứ cho cáo thấy mình suy nghĩ chín chắn, biết lo toan lúc cần thiết thì chuẩn rồi. .
  3. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    em biết hoa jum là hoa gì rồi hê hê, thanks bác. Cũng không hẳn tất cả sự động viên của em đều mang tính chất động viên, nhưng kinh nghiệm cuộc sống chưa có nhiều nên cách giải quyết của em chưa phải là tối ưu. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em yêu nên không tránh khỏi những sai lầm như thế ,nhưng các bác cứ yên tâm, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau, dứt khoát không để chuyện này xảy ra nữa . Mà mấy bác cứ khuyên em không nên chốt hạ làm em phân tâm quá! Có lần em gà quá tấn công mạnh thế nào làm cáo phang cho một câu:" tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, mãi không bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn được".....em nghe xong ruột đau như cắt.....nhưng nghĩ lại dù sao thì vẫn cứ tiếp tục, vậy nên bây giờ em nghĩ mình phải dứt điểm chứ thế này để lâu nữa thì cũng đến thế mà thôi .
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 14/07/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 14/07/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 14/07/2008
  4. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cáo phang cho một câu:" tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, mãi không bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn được" là tốt rồi chừng nào cáo nó phang "TỚ VỚI CẬU CHẢ LÀ GÌ VỚI NHAU CẢ" thì mới cuống lên nhé.
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    À. Cáo fang câu: "tớ chỉ coi cậu là bạn....." thì bác xem lại cẩm nang " Những câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng" do nhà cáo học quacker biên soạn nhé. Cũng ở trong box này đấy. .
    Còn chuyện dứt điểm thì e nghĩ chưa nên thât. Cứ từ từ thì khoai mới nhừ bác à. Mà bác dùng chiêu cố tình gây thương nhớ lặn mất tăm bao h chưa? Phải thử cáo vài lần chiêu đó thì mới biết đường tiến hay lùi.
  6. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Sau 1 ngày ngồi suy đi tính lại thì em...sẽ làm theo lời các bác, em chưa dứt điểm lần này. Em định viết cái thư cho cáo nói rõ tình cảm của em cho cáo rồi bỏ vào trong quà sinh nhật cho cáo nhưng thôi, làm thế cáo nó khinh thường mình. Em chỉ tặng quà và hoa cho cáo thôi, em làm mất 2 tháng mới xong quà cho cáo, hy vọng cáo hiểu được cái ruột non ruột già của em..... Hôm nay cũng ngồi đọc lại những trang đầu của topic này, sau mấy lần đi chơi nghĩ lại em cũng rút ra được mấy kinh nghiệm, lần sau sẽ không tái phạm nữa không thì nguy...2 hôm nay em xoắn quá, em là gà mới ra giàng mà thỉnh thoảng cáo lại phang cho một câu như vừa rồi thì còn lòng dạ nào mà cầm cưa nữa, em mà không lên đây hỏi các bác thì chắc lại nghĩ quẩn rồi làm hỏng bét hết tất cả . Nhưng các bác cứ yên tâm, em tin là lần này sẽ làm cáo hết giận và chữa thiu được. Nhưng cuộc chiến vẫn còn dài, càng ngày càng gay cấn, em vẫn phải vào đây nhờ các bác giúp, mong các bác nhiệt tình giúp em với, thành công thì em hậu tạ tất cả các bác!
  7. dns

    dns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác mà như hài, sến quá, mất 2 tháng để làm cái món quà, vô nghĩa thế , cứ tay không bắt giặc thôi
  8. Lần đầu khó khăn thì mới cần dùng chiêu, dùng thức(tất nhiên là có cả sự chân thành nữa). Chứ sau lần đầu và đã có lần thứ hai rồi thì cần gì mấy cái chiêu thức kia nữa. Cứ chân thành mà rủ thôi. Cứ thứ 7, chủ nhật gọi điện rủ cáo đi chơi. Nói ngắn nói ít thôi! Ví dụ: 7h anh qua đón em đi ăn. Không nên nói mấy câu đại loại như: em rảnh không?. Cứ rủ đi ăn cái đã, ăn xong thì lại dụ dỗ đi xem phim, cafe,...... Nên lựa chọn nhưng phim mới nhẹ nhàng. Cafe lãng mạn. Hoặc là tới những quảng trường đông ngưòi. Không nên dẫn tới những chỗ ít người, những chỗ làm cho gái cảm thấy thiếu an toàn.
    Dẹp ngay cái việc tỏ tình bằng thư vớ vẩn ấy đi! Nó sẽ làm cho cậu mất nhiều diểm đó. Gái thích nghe bằng lời và thấy bằng hành động chứ không phải muốn tưởng tượng bằng mấy cái kia. Tỏ tình thì đúng là phải có, và nhất thiết phải có nhưng ......phải sau khi cậu chứng tỏ cho gái thấy được tình cảm của cậu đối với gái bằng hành động. Khi đó lời tỏ tình mới có tác dụng tích cực.... Còn bây giờ thì hãy đi từng bước cái đã. Hẹn hò...tạo lòng tin....nắm tay.....
    Ý kiến của cậu gì trên về cái vụ xin lỗi rất thú vị, nhưng không nhất thiết phải là hoa Jum như trên đâu. Nếu là tớ thì tớ sẽ chọn nhiều loại hoa, chứ không phải một loại như cậu trên. 1 bông tặng sinh nhật: tại sao không phải là loại hoa gái thích nhỉ? (vd: hoa loa kèn trắng, hoa ly), 1 bông hoa để xin lỗi? (vd: hoa Dã Quỹ. Vẫn thường hay gọi là đùa "quỹ già", nhưng nó lại là hình tượng cao đẹp của người con gái tây nguyên), 1 bông hoa tặng vì ngày hôm nay: tại sao không phải là một bông hồng đỏ nhỉ?.......
  9. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào cái ý nghĩ viết thư nó không còn trong đầu chú thì chú mới hết là gà. Quà SN thì cứ tặng hoa & quà. Không cần phải đầu tư thời gian đến tận 2 tháng.
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ ở bên cáo,động viên và giúp đỡ cáo.....rồi đến một lúc nào đó,tự khắc 2 người sẽ hiểu nhau thôi....chúc bác thành công

Chia sẻ trang này