1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    @dns,cyril01: em bắt đầu làm quà từ cách đây 2 tháng, nhưng có nhiều việc quá nên giờ mới xong . Chứ ngồi cặm cụi 2 tháng trời chỉ để làm quà cho cáo thì đúng là...chuối thật .
    @niemtinchocatbui: em nhớ lời bác rồi, hành động vẫn có sức mạnh hơn cả, em mới yêu lần đầu nên thiếu kinh nghiệm quá, may lên đây được các bác chỉ bảo cho không thì....
    @Necrophilia: tất nhiên rồi bác ạ, em đã bỏ cuộc đâu. Hôm nay em quán triệt tư tưởng rồi , không xoắn như hôm trước nữa, lên đây lại được các bác cổ vũ thế này thì...Các bác yên tâm, cái vụ chữa thiu em có cách của riêng em rồi, rồi sẽ đâu vào đấy thôi, các bác cứ tin ở em , các cáo vốn dễ mềm lòng mà .
    Thôi em phải off mấy hôm để xuống núi xử lý cái vụ này đã, có gì khó khăn em lại chạy lên núi nhờ các bác chỉ giáo, các bác nhiệt tình với em thế này em biết là không nhờ nhầm chỗ rồi . Em chào các bác!
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ptd đâu rồi? Xuống núi mà chẳng thấy quay lại báo cáo tình hình để ta đánh tiếp chi rứa. Vụ của chú có vẻ hấp dẫn đấy. :D.
  3. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    đây đây, em đây, em lại chào các bác. Thảo nào mấy hôm trước đang ngồi tự nhiên hắt xì liền mấy cái, hoá ra là có người gọi tên mình .
    Chán quá các bác ạ, có mỗi việc tặng quà cho cáo thôi mà mãi không xong. Lần trước đợi mãi mà cáo không lên cho, đến lúc cáo lên thì em lại lăn ra ốm mất hơn 1 tuần . Lúc ốm cứ mong khoẻ nhanh để đến gặp cáo mà lúc khoẻ lại rồi định mang quà sang cho cáo thì cáo lại... về quê tránh nóng rồi các bác ạ ! Ngồi học cứ thấp thỏm mong cáo lên để sang đưa quà cho cáo mà mãi hôm nay cáo vẫn chưa lên nên vẫn chưa tặng quà cho cáo được .
    À, cái vụ tin nhắn em giải quyết xong rồi các bác ạ, em nói thật hết cho cáo biết nên cáo không giận em nữa các bác ạ, không những thế nói chuyện còn phớ lớ lắm cơ. Mỗi lần nói chuyện với em lại có 1 điệp ngữ : " à, quà sinh nhật của tớ đâu, hí hí " (trơ trẽn thế đấy các bác ạ ), em thấy đáng ghét quá nên cứ lờ đi bảo là không biết quà nào hết, dạo này nghèo nên không có tiền mua quà sinh nhật , rồi lại lờ đi sang chuyện khác (hí hí chắc là cáo tức lắm đây ), định hôm cáo lên mới làm quả bất ngờ thì lại đâu vào đấy ngay hehe. Em định hôm cáo lên sẽ rủ cáo ra khỏi hang lần nữa, mỗi lần rủ cáo ra khỏi hang là lại đau đầu nghĩ lý do các bác ạ, cáo nhà em cũng thuộc loại khó tính khó nết, lý do không chính đáng thì còn lâu mới rủ được cáo ra ngoài .
    Tình hình của em là chưa có gì mới cả, nhưng các bác quan tâm tới chuyện của em nên em phải lên giả nhời các bác, không các bác lại nghĩ em đem con bỏ chợ, không giúp em nữa thì sau này em biết hỏi ai . Bây giờ tạm thế đã ạ, có gì mới em sẽ lại lên báo cáo với các bác sau, dạo này em cũng đang bận dùi mài kinh sử đặng sau này kiếm được cái việc làm ổn định còn lo cho tương lai nữa , cáo nó có chấp nhận mình mà sau này không lo nổi cuộc sống cho cáo thì còn gì là thằng đàn ông nữa phải không các bác!
  4. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Em lại chào các bác ạ. Vẫn đang trường kỳ kháng chiến nhưng em lại muốn lên đây xin cao kiến của các quân sư quạt giấy rồi lại xuống núi tiếp tục chiến đấu với cáo. Cái vụ quà sinh nhật lần trước em xử lý được rồi các bác ạ, để em kể qua cho các bác nghe nhá.
    Sáng hôm đấy, sau mấy lần tặng quà hụt cuối cùng em cũng toại nguyện, em dậy sớm gói ghém những con hạc giấy mà em mất bao thời gian để gấp tặng cáo và 1 cái thiếp do tự tay em design vào trong hộp, sau đấy phóng xe lên chợ hoa để mua hoa đền cho cáo vì hôm trước không tặng được. Do mấy lần đi lên đấy nên căn thời gian cũng chuẩn phết, vừa đúng lúc mấy chị bán hoa hướng dương vừa mới bày hoa ra. Lượn qua mấy hàng cuối cùng cũng chọn được 1 bó rõ đẹp, không biết chị bán hoa thấy em đẹp trai hay sao ấy mà bán rẻ hơn mấy lần trước em mua , lại còn dặn dò về cắm như thế nào để tươi lâu nữa chứ. Lúc đấy trời đã sáng rồi, em sợ mọi người trong khu tập thể của cáo dậy sớm đi tập thể dục lại khó tặng hoa nên phóng như điên đến nhà cáo, dọc đường đâm phải mấy cái ổ gà to tướng, may mà em có võ không thì hỏng cả người lẫn hoa , mấy lần tặng hoa cho cáo kiểu này chắc là phải thay lốp xe mất hic hic?May quá đến nhà cáo vẫn vắng tanh, tự nhiên lúc đấy em hồi hộp thế cơ chứ, em đứng ngoài gọi điện cho cáo ra để lấy hoa. Cáo đang ngủ bị em dựng dậy điên tiết lắm nhưng mà không dám cáu với em, em cũng phải đứng đợi 1 lúc để cáo rửa, mặt trang điểm xong đâu đấy rồi mới ra . Đợi cáo ra em mới đưa hoa và quà cho cáo, cáo vừa thấy em đưa ra liền đưa tay lấy luôn bó hoa, miệng nói:?tớ lấy cái này trước!?. Hic em tự nhiên thấy chán thế, quà mình tự tay làm bao nhiêu lâu mà lại không bằng 1 bó hoa sao, nhưng thôi kệ, em sợ cáo không biết cắm hoa nên dặn cáo cách cắm để tươi lâu, chắc do hồi hộp nên em nói cứ lí nhí, còn cáo thì cứ vậy là gật đầu (nhìn thấy hoa sướng tít mắt lên nên chắc chỉ gật đầu bừa cho xong). Xong xuôi em bảo cáo vào ngủ tiếp đi , còn em lên xe đi về. Dậy sớm mệt quá nên về nhà em lăn ra ngủ lặt ?omột số thứ? không buồn ăn sáng nữa. Mấy hôm sau cáo bảo với em là hoa đẹp thế mà cắm mỗi một hôm đã héo, em nghĩ thầm đúng là không biết gì mà cũng gật đầu, đúng là tở ra cái gì cũng biết mà cuối cùng chả biết cái gì .
    Đấy cái vụ tặng hoa của em nó như thế đấy các bác ạ, hầu chuyện các bác một chút cho vui. Ấy nhưng mà cái vấn đề em muốn hỏi các bác ở đây là sau những lúc như thế em không biết làm thế nào để nâng tình cảm của cáo lên được, em biết hôm đấy cáo đã rất vui, mở quà của em chắc là cáo cũng biết được tình cảm của em với cáo rồi, ấy thế mà ngoài mặt vẫn không tỏ ra vẻ gì cả (đúng là loài cáo). Đây là lần đầu em yêu nên cũng không biết làm thế nào cả, em không biết là sau những lúc như thế nên tấn công dồn dập hay là ngưng lại để cáo ngấm nữa?Bây giờ em vẫn rất nhiệt tình với cáo, mỗi tuần đều cố gắng đến nhà cáo 1 lần với lý do là đem tài liệu tiếng anh cho cáo nhưng mà cái chính là?hí hí. Tuần nào em cũng gửi ecard cho cáo và cáo chưa bỏ qua cái ecard nào em gửi cả. Cáo thì nói chuyện với em vẫn rất hồn nhiên, vẫn rất tin tưởng em, vẫn nói những dự định tương lai của cáo và chuyện gia đình của cáo với em. Với nhiều bác thì như thế này cũng là tín hiệu mừng nhưng với em thì em thấy nó cứ thế nào ấy các bác ạ, hay là em nóng ruột quá gà quá nên nó thế, nhưng em thấy mọi chuyện nó cứ bình bình thế này thì nó cứ thế nào ấy các bác ạ. Các bác có cách nào làm cáo ?olộ rõ bản mặt ra? không chứ cứ thế này thì em chả biết tình cảm của cáo với em nó ở mức độ bạn bè hay là hơn nữa các bác ạ. Cái việc rủ đi chơi rồi nắm tay nắm chân để kiểm tra thì em biết là không được rồi các bác ạ, cáo nhà em phòng thủ còn hơn cả đội Ý cơ hic hic. À hôm trung thu em rủ cáo đi thả đèn trời với lại tuần trước rủ cáo đi mua áo với em nhưng ý đồ của em nó lộ rõ quá, cáo nó biết nên từ chối rồi các bác ạ, chán như con gián. Các bác ơi, bác saobangcb ơi, bác niemtinchocatbui ơi, bác mrBKer ơi, bác chanquayxoan ơi, bác nào nhiệt tình với em ơi, các bác lại vào cho em cái ý kiến để em tiếp tục tác chiến với ạ! Thanks các bác lắm lắm!
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hix. Muốn đọc hết lắm nhưng giờ làm đồ án đã. Mai đi học về sẽ xem tiếp. Hehe.
  6. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác chủ topic trường kỳ kháng chiến thật .
    Theo em thì bác nên sớm dứt điểm thôi . Cơ hội của bác theo em là 60 - 40 đấy . Cố lên
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    thăm dò xem cáo thích đi đâu,thích ăn j,tham gia hoạt động j... rồi lấy lí do mới phát hiện ra chỗ nài hay nhắm ế ,đi ko?
  8. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    hic hic....các bác ơi, em vừa đến nhà cáo về....Sau bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ, em đã quyết định nói cho cáo biết tình cảm của mình, nhưng.....cáo vừa từ chối em rồi các bác ạ, em đau quá, em phụ công các bác tư vấn rồi...Em kể lại chuyện ngày hôm nay, các bác xem có vớt vát gì dc cho em ko, em vẫn thương cáo lắm.......Các bác đọc bài em có nhiều chỗ cáo cáo em em quá thì thông cảm cho em với, em không biết viết làm sao cả.
    Mấy lần em đến nhà cáo chơi cáo toàn khoe hôm nay được người tặng cái này, cái kia...em vẫn kệ. Nhưng hôm qua, cáo khoe là có người mời cáo đi ăn nhà hàng, lại còn đưa cáo đi chợ đêm nữa, lần này em xoắn quá nên quyết định nói ra nếu không thì sẽ mất cáo mất. Nhưng chiều nay, vừa có thằng đến tỏ tình với cáo, cáo không thích thằng đấy, thằng đấy lại bảo là cáo cố gắng thích nó xem nào , cáo mới điên lên...Đến tối thì đến lượt em , cáo đã nói với em là dạo này có nhiều người tỏ tình với cáo quá, cáo chán chẳng còn có cảm xúc gì với con trai nữa, mấy hôm nay cáo bị stress vì mấy cái việc này, cáo nói rằng những người tỏ tình với cáo chỉ biết đến mình mà không quan tâm tới suy nghĩ của người khác vì khi 1 người có tình cảm với mình mà mình không đáp lại thì cũng day dứt lắm chú.
    Cáo còn nói luôn coi em là người bạn thân, mà đã là bạn thân thì không có chuyện chuyển sang tình cảm khác nữa. Em nghe xong câu đấy ruột đau như cắt, cáo còn nói rằng đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời là yêu 1 thằng cùng lớp hồi trước, nên không muốn phạm thêm 1 sai lầm nào nữa, tim em mỗi lần nghe cáo nói 1 câu như vậy như bị chém đi 1 mảng vậy các bác ạ.....
    Cáo cũng nói với em là cáo cũng cảm nhận được tình cảm chân thành mà em dành cho cáo, nhưng tình cảm thì làm sao mà ép buộc được, cáo đã không có tình cảm với em thì mãi mãi cũng không có tình cảm với em, cáo còn khuyên em với tư cách là 1 người bạn là đừng nên cố gắng nữa, nếu cố gắng thì người tổn thương sẽ là em. Em đã nói rằng không coi cáo như 1 người bạn bình thường, em sẽ cho cáo thấy là em không lừa dối cáo, và sẽ làm tất cả cho đến khi chính em nhận ra rằng mình không còn cơ hội nào nữa thì sẽ dừng lại và khi đó sẽ chấp nhận mất 1 người bạn, vì em có coi cáo như 1 người bạn bình thường đâu. Cáo lại khuyên em nên dừng lại đi vì làm như vậy để làm gì, sau này đi làm em có nhiều mối quan hệ sẽ nghĩ khác.
    Em cũng biết khả năng của em bây giờ đang là 1% thôi nếu như không muốn nói là nhỏ hơn, nhưng cáo nói thật lòng quá, nghe những câu trả lời của cáo và sự tôn trọng cáo dành cho em trong lúc nói chuyện em càng thương cáo hơn. Em không biết lại có nhiều người tỏ tình với cáo đến vậy, em càng thương cáo và hận thằng kia đã bỏ rơi cáo để bây giờ cáo như thế này.
    Trên đường đi về gió tạt vào mặt làm em càng buồn hơn, bây giờ ruột em đang đau thắt lại, em là gà mới ra giàng mà lại bị 1 trận thế này nên em đang choáng nặng các bác ạ, em lại lên đây để nhờ các bác giúp xem bác nào đã bị như vậy mà kiên trì rồi vẫn thành công thì động viên em cái ạ. Các bác đọc chuyện của em chắc cũng cho rằng em là người cố chấp, nhưng thật sự bây giờ em chưa nghĩ gì đến chuyện từ bỏ và tìm cáo khác cả các bác ạ.
  9. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy thương bác quá , bao công vun trồng mà giờ thì chỉ thu đc trái ko ngọt .Cùng là phận gà ra ràng như bác , em chả có lời tư vấn gì , chỉ có lời chia buồn với bác thôi.Tình đầu bao h cũng sâu nặng lắm , chúc bác mau hồi sức sau cơn bạo bệnh
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    phải lỳ lên bác à , đầu tiên bác phải tống đc 2 người kia đi chỗ khác. ví dụ như bác gặp thẳng họ hoặc gọi đt nói là bác đang kua cáo và v v , họ sẽ đi chỗ khác và để lại bác và cáo. và sau đó nói chuyện với cáo ở phòng cáo sau đó mới nghĩ đến cách rủ cáo rời hang chúc bác kua đc cáo

Chia sẻ trang này