1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    " Ðừng trách phụ nữ nhé, không có họ thì đàn ông bao giờ mới biết trưởng thành?"
    Câu này thật là hay. Mất đúng một tối căng mắt để đọc hết truyện bạn post. Thanks you so much
  2. wildvn

    wildvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    muốn dụ cáo ra khỏi hang thì trước hết pác phải dụ cả phòng đã.
    chịu khó dẫn cả phòng đi cafe hay măm măm gì đó một vài lần.
    trước là để lấy lòng chị em trong phòng sau là làm cho cáo thấy thân thiện hơn.
  3. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    hình như có mấy bác xem bằng IE nên không thấy được bài em viết trang bên, các bác xem bằng firefox thì mới thấy. Cảm ơn các bác đã chia sẻ, em vẫn đang choáng quá, tối qua cáo lại nhắn tin cho em, xin lỗi em và có vẻ dứt khoát lắm. Em vẫn không hối hận vì đã nói cho cáo biết tình cảm của mình, nhưng lại đi nói vào lúc cáo đang không vui, giá như em đừng nói hôm qua thì có phải tốt hơn không, dù cáo có từ chối thì cũng không sao, đằng này lại góp phần làm cho cáo stress thêm. Bình thường em luôn là người cáo muốn nói chuyện mỗi khi bị stress, vậy mà lần này....., em phải làm gì đây các bác
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 24/11/2008
  4. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Zác định đi, xong rồi. Không cứu vãn được nữa đâu. Xác định cho nhẹ nhõm để rồi mà tìm người khác. Thứ nhất kiểu làm bạn tâm tình mà muốn chuyển tông sang yêu đương đã là rất khó. Thứ hai là bạn Gà này...gà quá chắc tại yêu lần đầu còn Cáo thì vẫn là cáo (nhiều thằng tỏ tình, gạt đi không hết cơ mà). Sai lầm chính của Gà nói chung là cứ nghĩ là yêu chân thành thì phải quan tâm từng ly từng tí, không có một độ phũ nhất định và một sai lầm khác là cứ nghĩ rằng mình được tin tưởng nghe tâm sự của Cáo đồng nghĩa với việc cô ấy thích mình. Ừ, thích thì có thích đấy nhưng mà là thích quá vì có thằng nó ngồi nghe những chuyện mình chả bao giờ muốn để người mình yêu phải bận lòng cả. Đấy lại có chuyện buồn vì làm cáo stress thêm nữa chứ. Stress cái gì mà stress, nó chả mừng quá vì tự dưng cùng một ngày mà giải quyết được hai cái đuôi.
    Giờ còn tình cảm thì thỉnh thoảng hỏi han, thế là tốt lắm rồi. Live your life and sometimes care for others''!
  5. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    đã đọc hết topic của bạn
    đúng là lâu rùi mình mới thấy có 1 topic thú vị như thế
    ngày trước mình cũng loay hoay mãi mới kéo được cáo ra khỏi hang- cáo đợt đó ở trong phòng KTX có tận 12 ng, hic vào chào hết 1 lượt các chị đã đủ mệt rùi. trong trường hợp này thì ta cứ nên lấy lòng tất cả, chiều chị e 1 tí, thể nào chả đc nói tốt, mà cái vụ kẹo bánh thì hiệu quả nhất. còn bạn nói lục tốn thì mình cũng thấy k tốn mấy đâu, nếu khó khăn thì kêu gọi ae bạn bè giúp đỡ. đôi khi khó khăn thiếu thốn 1 tí lại có nhiều kỉ niệm hay và đáng nhớ
    chứ như mình bi giờ đi làm rùi cũng có chút tiền đủ tiêu thì suốt ngày thấy mấy e đòi cafe, ăn uống, đi hát hò nhiều luk vui cũng vui thật nhưng lại k có kỉ niện gì nhiều và đáng nhớ
    topic của bạn có nhiều bác cao thủ vào giúp sức rùi đấy
    cố gắng lên nhé
    chúc thành công
    p/s: nhớ update thông tin thường xuyên cho mọi ng theo dõi nha
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vừa down Firefox về để đọc bài của ptd. Vụ hôm qua thì thật đúng là.... Kiểu tán của các chú chân thành là: thấy đến lúc thì nói lời yêu. Ôi nản! Theo bí kíp của Quacker kìa. Đừng nói gì vội, khiến cáo phát sốt lên đã. Còn 1 kiểu tán nữa là nửa đùa nửa thật, gà nào mồm mép thì cũng hay dùng. Chú thuộc loại đầu rồi. Chỉ cái sai của chú trước đã: "lúc cáo nói về anh này a kia ý, chú cứ tủm tỉm cười bí hiểm ( "các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng- Quacker), cáo tâm sự thì nghe. Lại cứ sồn sồn lên như sắp mất thế kìa thì.... Lúc nói với cáo điều quan trọng nhất thì nên nói theo kiểu vu vơ và hiển nhiên là thế( không giống kiểu hiển nhiên đến mức lừa dối đâu nhé!). Cái gì tự nhiên cũng hay nhất mà. Kaka. Tình hình của chú bây h thì khó rồi, nhưng cũng ko phải là không có cách. Thứ nhất, đừng có cố chạy theo van xin tình cảm của cáo, cách này chắc chắn chết vì cáo thấy giống mấy thằng kia. Các cáo ko đáp lại t/c của người khác cũng thấy day dứt thật, chú cứ liên tục thúc ép "tình cảm của e đến đâu", "a yêu e thật lòng mà" blah blah... thì đúng là dồn ép cáo rồi. Thứ 2 là cần tạo thoải mái cho e đấy, ít gặp và nc đi, có nói thì đừng có động chạm gì đến yêu đương. Cứ thế đã, sau này ra sao thì còn tùy cáo của thuộc loại nào. . Tình hình thế nào lên thông tin nhé.
  7. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    bác nhiệt tình thế, lại còn down firefox về đọc bài em nữa, các bác nhiệt tình tư vấn cho em thế mà em lại.....
    Em có đọc qua bí kíp bác quarker rồi, cũng có nhớ những cái mà bác nói, cáo nói gì em đều mặc kệ vẫn bình thản như mọi khi. Em vẫn nhớ lời các bác là không nên chốt hạ,cứ hành động thôi, nhưng lúc nghe cáo bảo đi ăn và đi chợ đêm thì em lại không bình tĩnh được nữa, vì như em đây rủ cáo đi mãi mà không được thế mà lại đi nhà hàng với thằng kia chứ.
    Tối qua cáo còn nói em là người tốt, cáo rất biết ơn em, nhưng không thể chuyển sang tình cảm khác được, sau này em sẽ kiếm được người con gái tốt hơn cáo...Chắc các bác cũng đoán được em lúc đấy như thế nào, cáo cũng nói rằng hôm nay em nói ra thế này thì hai đứa sẽ không thể nói chuyện với nhau thoải mái được, cáo sẽ phải mất thời gian để 2 đứa trở lại như xưa. Bây giờ cáo chỉ muốn dành thời gian cho gia đình cáo và bạn bè, muốn chơi với mọi người 1cách vô tư. Em cũng không biết là mình có thắng được định kiến của cáo về có tình cảm với người học cùng lớp không nữa, vì thằng cùng lớp mà cáo yêu hồi trước lại là tình đầu của cáo nữa chứ, và cáo nói dứt khoát lắm. Tất cả mọi thứ đang chống lại em, em cũng cảm thấy gần như là không còn cơ hội nữa giống như bác soya nói ở trên vậy, nhưng em không muốn bỏ tí nào, chả nhẽ nói ra tình cảm với cáo mà cáo không đồng ý thì bỏ cuộc luôn à. Từ tối qua tới giờ em cứ nghĩ lung tung, giờ đọc được bài bác động viên thấy khá hơn rồi, cảm ơn bác lắm lắm. Bây giờ em cũng muốn 2 đứa trở lại như ngày xưa đã, cũng chỉ còn cách làm theo cách của bác vậy. Chả phải học đâu xa, em học được bản lĩnh ngay trên diễn đàn này các bác ạ.
    PS soya: bác nói chí lý quá, thực sự cảm ơn bác, đây là lần đầu em yêu bác ạ. Đúng là em đã quan tâm từng tí một đến cáo, em phải rút kinh nghiệm thôi.
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 24/11/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 24/11/2008
  8. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    vừa vào topic mình kiếm FF mở luôn lại trang 6
    đúng là IE k đọc được thật
    bạn cứ bình tĩnh lại đã
    đợi thêm thời gian cho cáo suy nghĩ và chờ các cao thủ bày kế xem thế nào
    mình trình gà nên cũng k dám có ý kiến
  9. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    em vừa đọc topic của bác antihack thấy có mấy cái giống em quá. Em đã nhận ra thêm được mấy sai lầm nữa, bây giờ đã đỡ choáng hơn hôm qua rồi nhưng vẫn còn xoắn lắm. Các bác vào cho em vài ý kiến với!!!
  10. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    oạch
    vẫn còn cơ àh
    đúng là trường kỳ kháng chiến thật
    lâu lắm em mới đọc topic từ đầu đến cuối
    cũng có mấy lời gọi là chia sẻ
    nhưng để sau đi
    em đang mải chơi tý đã
    cứ đặt gạch là sẽ có tư vấn cho bác

Chia sẻ trang này