1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cáo mà dùng Vịt teo thì cáo đang câu tiền điện thoại. . Khổ thân bác! Cáo không thích từ lần gặp đầu thì ko cho cơ hội đâu bác à, trừ khi có ý đồ.
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện mười mấy phút thì đã là cái đinh gì. Vịt đây call di động cho cáo từ 1h đến 1h 45 còn chẳng thấy xi nhê. Do ít có time đưa cáo đi chơi nên call lâu vậy thôi chứ cưa gái không khuyến khích.
    Bác lớn hơn cáo 7 tuổi mà không biết dùng cái uy của người lớn, lại giở trò năn nỉ ỉ ôi thì cáo nó càng khinh cho.
    Nói chung chuyện rủ đi chơi mà còn không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện xa hơn. Nhất là các em gái ngày nay họ giao tiếp rất rộng, đi chơi với trai là chuyện bình thường.
    Sai lầm của bác có lẽ do bác bộc lộ ý định chiếm hữu nô lệ quá sớm. Con gái tâm lý nói chung đều có cảm giác đề phòng, ngại ngần với những người mới quen. Vì vậy, giai đoạn này bác nên tạo cho em nó một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Tránh tuyệt đối việc gây sức ép bằng các hình thức quà cáp, săn đón...
    Nói chung ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ấn tượng không tốt dần dần nó sẽ tạo thành ác cảm. Nhìn là chỉ muốn chém thì còn cưa với kéo deck gì.
    Tình hình của bác là bây giờ thỉnh thoảng call cho em nó (tuần 2 lần thì vừa). Nhớ chọn giờ hoàng đạo mà call. Khi call cứ hỏi thăm nhẹ nhàng (tuy nhiên có những cáo rất dị ứng với kiểu hỏi thăm như em ăn cơm chưa, em uống thuốc chưa, em có khỏe không, bố mẹ dạo này có ngủ chung phòng không...). Khi đối đáp phải biết hài hước 1 tý khiến cáo cười. Cứ làm như vậy vài lần. Đến lúc nào đó cảm giác thấy cáo vui vẻ, hào hứng thì chuyển tông qua việc rủ đi chơi.
    "Hôm nào rảnh anh em mình đi uống cafe. Anh ghé đón em tối thứ 6 hay tối thứ 7?"
    Bác nên chú ý câu mời trên, có thể nói là chuẩn cho mọi loại cáo. Đây là câu hỏi dạng lựa chọn chứ không phải dạng Yes No question. Trước đó bác cần điều tra xem em nó rảnh ngày nào. Nếu em nó từ chối thì cứ bình tĩnh đáp: "uhm, không sao", lái sang chuyện khác hoặc hết chuyện để nói thì bye em nó rồi cúp máy.
    Bước đầu là vậy.
  3. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã chỉ bảo!!!
    Em cũng nghĩ như các bác, có thể cáo đang ngại vì em tấn công hơn mạnh, với lại cáo đang thi học kỳ, nên em cũng không muốn quấy rầy cáo nhiều, Em biết cáo có nhiều người theo đuổi, nhưng cái đó em ko quan tâm. Em chẳng thua kém bất cứ thằng nào cả. Nói chung là hình thức ưa nhìn(đẹp trai). Học hành chẳng kém thằng nào cả. Công việc của em sẽ ổn định và có 1 tương lai rất tôt. Chỉ tiếc là em ko hiểu được tâm lý của cáo. Em cũng tham khảo tài liệu của bác Quacer để lại cho anh em rồi nhưng xem ra sách thánh hiền chưa ngấm vào đầu.
    Thật mừng vì có các bác giúp đỡ. Tình hình chiến sự thế nào em sẽ báo cáo với các bác sau. Em cũng biết giữ sĩ diện của mình không để cáo nó khinh đâu.
    Thanks các bác nhiều nhé.
    Không sợ khổ, chỉ sợ không có người dạy bảo!!!!
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chúc bác thành công.
  5. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!!!!
    Em quyên chưa kể cho các bác nghe vụ em quen cáo thế nào. Hôm đó em đi bê tráp cho thằng bạn. (em đã đinh rửa tay gách kiếm không bê cho thằng nào nữa rồi, nhưng nó là bạn thân, hic hic.) . Cáo bên họ nhà gái. Thấy cáo ua nhìn em mới bắt chuyện làm quen. Mà khổ thân em quá chưa kịp làm gì thì bà già thằng bạn ngồi ngoài nói tốt cho em, rằng em là người thế nào, học hành ra sao, rồi gia đình thế nào nữa. Cáo nghe thấy hết. Em chẳng biết đó là lợi điểm hay yếu điểm nữa. Đến tối hôm đó em gọi điện cho cáo mà chẳng biết nói gì. hic hic. (em là gà mà). Khổ thân em phải đến lần thứ 3 gọi điện em mới nói chuyện tạm gọi là bình thường được. Chẳng hiểu sao nữa em chẳng sợ gì ngủ ngay nghĩa đĩa cũng vô tư vậy mà gặp cáo thì em như gà mắc tóc. Các bác cao thủ có cao kiến gì chỉ cho em với. Em lắm bắt tâm lý của cáo kém lắm.
    Thanks các bác nhiều.
    Không sợ khổ chỉ sợ không có người chỉ bảo!!!!
  6. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Em lại chào các bác, hôm nay em lại phải lên hỏi các bác rồi, các bác lại tư vấn cho em tiếp nhá . Từ hôm bị cáo từ chối, muốn mọi thứ lắng xuống và để ôn thi (và cũng vì lòng tự ái nữa), em án binh bất động đến tận hôm nay, cũng được gần 1 tháng rồi. Vừa ôn thi nhưng em vẫn không quên cập nhật kiến thức cuộc sống, trở thành thằng đàn ông đích thực thật là khó các bác ạ, ngoài kiến thức ra còn cần bản lĩnh nữa, xem ra bản lĩnh của em vẫn còn phải luyện nhiều lắm?
    Dạo này đang ôn thi nên cũng không có thời gian đi chơi với các cáo khác như các bác khuyên, thi xong thì chắc là phớ lớ hơn hì hì, nhưng mỗi sáng em đều dậy sớm tập thể dục các bác ạ, dù thế nào thì cũng phải để cáo luôn thấy mình trong trạng thái sung sức nhất chứ phải không các bác! Bình thường mỗi lần em nói chuyện với các cáo khác thì y như rằng bọn nó cười tưng bừng, nhớ lại hồi xưa lúc em mới thân với cáo, nói chuyện làm cáo cười tí đập đầu vào cạnh giường, thế mà càng ngày bị tâm lý nên hài hước cũng bay đi đâu hết, thể hiện ra toàn là gà với qué ?
    1 tháng ngồi nghĩ lại cũng rút ra được nhiều sai lầm, nhưng lần đầu yêu nên không tránh khỏi được các bác ạ...Em cũng tìm đọc những topic của bác quarker, nhiều bác trong này và cả topic của em nữa, cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhưng xem ra gà em vẫn còn non lắm các bác ạ, cứ nghĩ chân thành, yêu hết mình, làm những thứ tốt đẹp nhất cho người mà mình có tình cảm thì sẽ được đáp lại tình cảm, nhưng không phải như vậy? Dính vào chuyện tình cảm mệt thật các bác ạ, nhưng thế mới vui , nhỡ sau này chai lỳ tình cảm rồi thì muốn thế này cũng không được nữa.
    Chẳng giấu gì các bác, cái thằng người yêu đầu tiên của cáo chính là thằng học cùng lớp với bọn em hồi cấp 3, lúc cáo bị thằng kia đá chính em là người ở bên cạnh cáo động viên giúp cáo vượt qua, thế nên cáo bảo cáo cũng có tình cảm với em?nhưng đó chỉ là sự biết ơn thôi, hic hic. Bây giờ cáo và thằng kia nói chuyện với nhau bình thường rồi nhưng cáo nói với em là trong lòng cáo còn có cái gì khó chịu lắm, chính vì thế mới không bao giờ lặp lại sai lầm là yêu bạn cùng lớp như thế 1 lần nữa, các bác bảo có đau cho em không. Em đoán cáo nó từ chối em vì em gà và cũng 1 phần tại vì nó vẫn chưa quên được chuyện cũ (chia tay 2 năm rồi đấy các bác ạ), cáo vẫn còn thần tượng thằng kia lắm, không biết thế có đúng không ?Vậy mà nhiều thằng cứ nhảy vào tỏ tình nên bị sút hết 1 lượt (trong đó có thằng em các bác ). Tối hôm đấy cáo cũng nói rằng cáo chán cái kiểu này lắm rồi, cáo muốn tập trung học để đi du học, đi thật xa khỏi đất nước Việt Nam này, và muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên?Thế đấy các bác ạ, xem ra em mà tiếp tục thì chắc cũng phải lên bờ xuống ruộng, dập nát tim gan phèo phổi mất thôi, nhưng em vẫn chiến các bác ạ, vừa chiến vừa rút kinh nghiệm dần dần thôi.
    Nghĩ lại thấy tối hôm đấy em nói nhiều câu ngu quá, cả cách xử sự của em về chuyện của cáo và bạn cùng phòng lần trước nữa . Giờ em đã hiểu tại sao các bác khuyên em dừng lại 1 thời gian rồi , thực sự cảm ơn các bác lắm lắm. Bây giờ nếu không liên lạc tiếp 1 thời gian nữa thì em cũng làm được thôi, dạo này em kiềm chế cảm xúc cũng khá hơn rồi (mấy hôm trước gió mùa đông bắc về cũng muốn nhắn tin bảo cáo mặc ấm đi học, buổi tối cũng muốn hỏi xem cáo đạp xe đi học về có lạnh không? nhưng vì đại sự nên em dứt khoát không nhắn), nhưng cảm giác nó cũng hơi khó chịu các bác ạ , các bác cũng khuyên em sống thật với chính mình mà.

    Trong lúc dở hơi cám hấp ngồi miên man, em nghĩ là bây giờ muốn tiếp tục thì chỉ có 2 cách đánh:
    - Cách 1: vẫn kiên trì ở bên cạnh cáo, động viên cáo những lúc khó khăn và giúp cáo đỡ dằn vặt về quá khứ của mình, đồng thời cũng vừa phải thay đổi bản thân. Cách này khó vì như vậy là đánh vào lý trí của cáo rồi, mà muốn đánh thắng cáo thì phải đánh vào cảm xúc của cáo cơ (em nghĩ vậy, nếu không đúng thì các bác chỉnh lại cho em với ạ ). Hơn nữa em lại là gà tơ gặp phải cáo cụ nên việc ném đá dò đường và tìm điểm yếu của cáo để đánh cũng không dễ.
    - Cách 2: lặn đi 1 thời gian, thay đổi bản thân rồi trở về đánh tiếp. Cách này nguy hiểm vì cáo có lắm đuôi, gặp phải thằng nào cao thủ thì?xong. Hơn nữa quay lại tán, cáo lại nghĩ thằng này cưa các đứa khác không được lại quay về với cái máng lợn cũ thì?tình hình đã tối nay còn tối hơn.
    Cuối cùng thì em chọn cách 1 các bác ạ, có bác nào có cách hay hơn thì chỉ cho em với, em đa tạ các bác!
    Gần 1 tháng án binh bất động, có lúc ngồi suy nghĩ, em cười 1 mình chả khác gì thằng tâm thần, có lúc sĩ khí tăng lên tràn trề khi đọc được 1 bài động viên của các bác, có lúc lại tụt hết cả 1 số thứ khi đọc được những ý kiến như ?ođừng cố làm gì, chả được kết quả gì đâu?. Nhưng rút cục thì em vẫn tiếp tục các bác ạ. Mọi thứ bây giờ đang rất khó khăn với em nhưng em vẫn trân trọng những giây phút như thế này, cảm giác cuộc sống có cái gì đó để phấn đấu thật là có ý nghĩa các bác ạ.
    Cáo nhà em đang ở 1 mình, nhiều lúc cũng buồn, lại là chị cả trong nhà (mà nhà cáo thì lắm chuyện lắm), lại chưa quên được chuyện cũ nữa, thấy cáo cũng thấy thương. Bây giờ nghĩ lại thấy cáo nó cũng bình thường , thấy cáo thật sự có nhiều tính xấu, nhưng em vẫn thấy có tình cảm với cáo vì nó cũng ngoan, sống tình cảm, biết cách xử sự. Chính vì thế mà em vẫn cốt lỳ tiếp tục, nếu không thì chắc em cũng từ bỏ rồi ?Thôi thì các bác lại giúp em 1 lần nữa vậy, lần này mà bị từ chối nữa thì có nghĩa là nó không xứng đáng với tình cảm của em, chắc cũng là ý trời, khi ấy em có bỏ đi cũng không hối tiếc, chỉ tiếc là mình mất thời gian với người không xứng đáng với mình thôi?Em có cái lợi là hiểu cáo hơn mấy chú kia, lại được 2 đứa em của cáo quý lắm (chắc tại em tốt quá, mà chính các cáo lại không thích good mans mới chết chứ ).Tình hình đầy đủ của em là như thế ạ, bây giờ em muốn hỏi thăm cáo nhẹ nhàng, động viên cáo cái đã, cáo cũng chuẩn bị thi rồi, nhưng chưa biết phải thế nào để không bị liệt vào hạng mấy chú kia, lại phải nhờ các bác bày kế cho em với, làm sao để cáo đỡ tránh mặt em, sau đấy mới tính tiếp được. Em tin là em có thể lật ngược được tình thế, ít ra là làm cáo tin tưởng em như ngày xưa, nhưng việc này cũng phải có thời gian. Thế nên các bác lại cho em mấy ý kiến với ạ, trong lúc nghe các bác cho ý kiến, em vẫn án binh bất động tiếp, em đang dỏng tai lên đây!
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 18/12/2008
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú đã lặn hơn 1 tháng rồi, xem ra phổi cũng nhiều oxy nhỉ!
    Nguyên tắc của anh khi cưa gái là dùng hành động chứ không dùng lời nói.
    Ví dụ khi chở cáo đi chơi về, thấy cáo húng hắng ho thế là khoảng 10 phút sau anh tấp vào tiệm thuốc Tây, bảo "em đợi anh mua cái này tý", mua 1 hộp kẹo ho (không nên mua thuốc vì nhiều khi cáo bị đau bao tử...) xong ra dúi vào tay cáo, đi tiếp không nói nhiều lời. ===> Đây là 1 ví dụ về việc dùng hành động chứ không dùng lời nói.
    Lại bàn tiếp về vấn đề làm thế nào cho cáo mất đi cái cảm giác chú là 1 người bạn. Giả sử chú rủ được cáo đi chơi riêng. Chú chọn nơi nào mà bãi đỗ xe ở phía bên kia đường, đường không quá rộng và không quá đông xe, gửi xe xong khi qua đường chú khẽ nắm cổ tay em nó. Nói chung đây là tình huống dễ nhất để nắm tay em nó.
    Không biết chú có hiểu tại sao anh bảo nên chọn đường không quá rộng và không quá đông xe không nhỉ?
    Những hành động đụng chạm nhẹ nhàng như vậy, cáo sẽ không nghĩ là chú sàm sỡ nhưng chắc chắn dần dần cáo sẽ biết chú có tình cảm với nó.
    Những tình huống nắm tay đã thuần thục mà em nó không có phản ứng chống đối, chú có thể từ từ nâng lên mức cao hơn.
    Một ví dụ về cách xoa bóp gáy của Cáo. Con gái có 5 điểm nhạy cảm và gáy là một trong số ấy. Trước tiên chú phải gán cho em ấy tính cách bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ...nhớ nói vui để em ấy không phật lòng. Đến 1 ngày nào đó, khi ngồi gần nhau, cảm thấy cáo có tâm trạng tốt, vui vẻ. Chú đưa tay xoa bóp nhẹ gáy của em nó. Sau đó chú vừa cười vừa hỏi em nó: "em có biết tại sao anh lại xoa gáy em không?" ===> "Ah, anh xoa vậy để cho em đỡ cứng đầu cứng cổ" ===> quan trọng là cách nói. Đây là 1 chiêu cũng khá nâng cao, không khuyến khích chú nào gà quá.
    Một hành động khác. Khi ngồi ăn cạnh nhau, thỉnh thoảng (1, 2 lần thôi) chú đưa tay vén những sợi tóc xõa trên trán em nó. Nhớ là khi đó phải dùng tay sạch. Chứ tay dính dầu mỡ, thức ăn mà làm vậy em nó lại tốn cả ký OMO gội đầu.
    Tặng hoa, tặng quà sinh nhật, nhắn tin điện thoại hỏi thăm... vẫn chỉ ở tư thế 1 người bạn. Nhưng những hành động đụng chạm từ thấp đến cao, từ trên xuống dưới sẽ nâng chú lên 1 bước cao hơn. Cáo dần dần biết chắc rằng chú đang tấn công nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng như khi chú tỏ tình.
    Dĩ nhiên khi đụng chạm phải biết cách, đừng để cáo nghĩ chú đang sàm sở, nó sẽ phản ứng ra mặt.

    Anh nghĩ cũng 1 tháng rồi, chú nên thử liên lạc lại và xem phản ứng của em nó. Cái khó của chú là ấn tượng bạn bè đã quá sâu đậm và vụ chú tỏ tình. Nếu em nó vui vẻ bình thường, chú cứ nhẹ nhàng tung tăng tác chiến. Sau 1 tháng nữa, chú hãy áp dụng những cách anh đã chỉ ở trên.
    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 18/12/2008
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hết rồi, e lấy gì mà chém nữa đây. . E xin có ý kiến là: đưa cáo về, sau đó đi mua thuốc quay lại đưa cáo thì hiệu quả hơn đấy. (e dùng chiêu này rùi mờ, kaka). Nhưng đưa xong, nếu cáo cảm ơn thì chỉ :"uh, a về đây". Đừng có 3` 8 với cáo tiếp.
    Thôi, e té đây. Kaka.
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy, nhỡ lúc ấy em nó đang thay đồ, tắm rửa gì đấy. Gọi em nó ra lại phiền.
  10. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    giờ em mới vào đọc được bài của bác, em đang ôn thi nên cứ chiều tối mới vào giả nhời các bác được ạ, còn buổi sáng và buổi tối là...cất modem đi, ôn thi tiếp .
    hic, đọc 1 bài dài đầy tâm huyết của bác em chả biết nói gì, chỉ biết vote cho bác, mong bác nhận cho .
    vàng1: em cũng có nghe các bác trên này nói hành động là chủ yếu, em cũng triệt để dùng hành động đấy chứ ạ. Nhưng nhiều khi không hiểu tâm lý cáo, mình cứ nghĩ là làm nên nhiều lúc cũng làm cáo bực mình. Có lần buổi tối em đi qua nhà cáo thấy cáo mệt mỏi mới đi xa về nói không ra hơi, sáng hôm sau em đi mua ăn sáng cho cáo, nhưng cáo nói là không thích. Chắc là tại em mua nhiều thứ cho cáo rồi, mà những thằng khác cũng tặng cáo bao nhiêu thứ nữa, tính cáo thì không muốn nợ nần ai cái gì...Cái này em phải rút kinh nghiệm các bác ạ, quan tâm cũng phải biết cách quan tâm.
    Mà bác nói cũng chuẩn đấy ạ, cáo nhà em thuộc loại rất ương ngạnh và bướng, nhưng lại cũng thuộc loại ngoan nữa nên giờ đang phòng thủ em ghê ghớm, hic hic
    vàng 2: bây giờ em cũng chỉ nghĩ cách để cáo tin tưởng em như ngày xưa đã ạ, chưa dám nghĩ tới chuyện đi chơi riêng gì cả, với lại sau quả vừa rồi thì rủ được cáo đi chơi riêng là...cực khó . Còn cái chọn đường không quá rộng và đông, em đoán chắc là để cáo đỡ e thẹn giữa chỗ đông người mà bị cầm tay như vậy, sợ gặp người quen nữa (không biết có đúng không hả bác ). Còn cái ví dụ của bác về cách nắn gáy thì thực sự đối với con gà tơ như em đây....nó quá cao siêu. Anyway, tuỳ tình hình và tình huống mà em sẽ cố gắng....
    Nói túm lại là giờ em sẽ liên lạc lại với cáo nhưng với tư cách là 1 người bạn (hic, nó biết tỏng ý đồ của mình rồi còn gì ), và thăm dò phản ứng của cáo. Đến tuần sau cáo mới thi nên lúc ấy em mới hỏi thăm, lặn thêm tuần nữa cho nó đủ 1 tháng . Chắc là cáo cũng sẽ trả lời em thôi, dù sao thì trước đấy em cũng là người mà cáo tin tưởng nhất.
    Nhưng cáo nhà em vẫn đang phòng thủ kỹ lắm các bác ạ, thế nên em cần những kinh nghiệm của các bác, hướng đi tiếp theo là như thế nhưng những cái nhỏ nhỏ thì em lúng túng lắm, các bác đừng chửi em nhá, khổ thân em . Em viết bài từ bây giờ nhưng để tuần sau mới liên lạc lại với cáo để nghe ý kiến của các bác cho nó đầy đủ đã ạ, sau đấy mới xuất chiêu, các bác còn kinh nghiệm gì dạy bảo em nữa không, em vẫn lắng nghe các bác đây ạ!
    @saobangcb: bác bằng tuổi em mà xử lý hay thế. Chả nhẽ hôm nào rỗi rãi em cắp tráp sang nhà bác nhờ bác phụ đạo cho 1 buổi cái nhể .
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 18/12/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 18/12/2008
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 18/12/2008

Chia sẻ trang này