1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gà mới yêu lần đầu mong các tiền bối giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulandau, 03/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulandau

    yeulandau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người,mình đang rất bối rối.mình có quen một cô bé cùng quê và cô ấy cũng co tình cảm với mình,chúng mình cũng đã đi chơi với nhau mấy lần rồi,cô ấy cũng đã gửi cho mình một bức ảnh mà cô ấy bảo mọi người nói bức đó là hotgirl.Hôm cuối tuần vừa rồi mình hẹn cô ấy ở điểm xe bus để cùng về quê và cô ấy đã đồng ý.Hôm sau mình đang đứng ở bến xe thì cô ấy bảo mình la về trước đi k phải đợi đâu,mình năn nỉ nói mãi mà cô ấy không đồng ý về cùng và còn nói k về cùng đâu mà đợi,thế là mình bỏ về.Sau đó cô ấy nhắn tin lại cho mình là "a ngốc lắm a theo đuổi như vậy thì e cũng chịu luôn,e mới giả vờ giận rỗi mà a đã bỏ về luôn,a mất điểm với em rồi hj".từ hôm đó mình nhắn tin cô ấy chỉ trả lời cho có thôi.Có lần cô ấy bảo với mình "anh chẳng biết đùa gì cả chỉ làm em bực mình thôi".Mình không biết thế nào đây có phải cô ấy lại đang thử mình nữa không,mình rất bối rối.dạo này mình nt cô ấy nt lại rất ngắn cứ như cho có thui.Nói thật là khả năng ăn nói của mình hơi kém,từ trước đến giờ chỉ lo học thôi.Hôm vừa rùi sinh nhật mình cô ấy cũng gửi lời chúc.Nhưng hình như giữa mình và cô ấy giờ đang có 1 khoảng cách gì sao ấy.Đây là lần đầu tiên mình có tình cảm với một người con gái nên chưa có kinh nghiệm.Mình đang rất bối rối.Mong mọi người cho mình 1 lời khuyên.cảm ơn mọi người.Mình nên thế nào đây có nên tiếp tục theo đuổi nữa k hay buông tay.rất mong mọi người cho mình những lời khuyên.
  2. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là siêu gà thôi ! Vào box bề quan ! Theo em ! Gái nó kết bác rồi ! Bác chỉ cần làm sao nói chuyện vs gái nó hài hước vui vẻ ! có đoạn thơ ngày trước cô giáo đọc cho em nghe !
    Em bảo a đi đi
    Sao a ko đứng đợi!
    Em bảo a đừng đợi .
    Sao a vội đi ngay
    Đôi mắt tròn đẫm lệ !
    Sao mà a ngốc thế
    Ko nhìn vào mắt em !
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cứ là chính mình, đừng cố làm cái gì mình không biết.
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ca của các Gà nhà ta.
    Chỗ bạn bè bình thường, việc gì bác phải năm nỉ ỉ ôi với gái làm gì, k về thì anh về trc, thế thôi.
    đỏ 2 : => sau 1 hồi năn nỉ k đc, bác tức tối nc với gái và dùng dằng bỏ về, phải như vậy thì nó mới quy kết cho bác cái tội lớn lắm và phán cho là mất điểm. :-"

    Đã ăn nói kém thì k nên nt với đt nhiều, khi nào có vụ gì hay hay ở trường ở lớp hay hội hè, ... thì nên buông, còn k thì cấm gọi .
    Cứ nhìn vào ca của bác vutrongbac mà bác chủ top soi lại mình rồi đúc rút đc gì thì đúc . Tránh 1 số sai lầm đáng tiếc để công sức anh em đổ sông đổ bể .
    Tích cực xem hài, đọc truyện cười, nạp 1 số sách làm người, đối nhân xử thế , và yếu tố k thể thiếu là trai bạn, gái quen, .... cafe ,quán cóc ngồi chém gió cho tinh thần nó minh mẫn chứ học nhiều như bác nên óc nó mới mụ mị.
    Mà như bác, học nhiều thành ra khô => chốt như bác gì trên kia : sống thật, con nào kết thì kết . K kết thì coi như 1 kinh nghiệm . Tu nhiều ắt sẽ thành nhân .
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh trích một số điểm sau đây chú lưu ý:
    - khi gái bảo về trước thì túm lấy tay nó kéo nhè nhẹ :" ngoan nào, về anh cho ăn kẹo :-*". trường hợp nó để cho nắm tay thì lần sau lại tìm cớ khác hợp lí hơn để tiếp tục cầm tay nó . đằng này chú lại tỏ ra giận dỗi ( thiếu kiềm chế cảm xúc) ------> sai lầm nặng
    -bây giờ chú mày cứ chạy theo nó thì chỉ làm mất dần hình tượng bản thân (trong khi chẳng xây dựng lên tý nào hết). thậm chí cơ hội khởi nghĩa sau này còn trở lên khó khăn hơn.
    - lúc đầu gái có cảm tình với chú nhưng dần dà nó thấy chú không khác gì thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. người nó cần là thằng đàn ông chú ạ.
    cách giải quyết : nghỉ + tán con khác
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đại ka vấn 10 ca thì hết 9 ca khuyên tụi em nên tạch với nghĩ :((:((:((
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Vấn đề nó nằm chỗ nào thì gái nó cũng nói rồi đó. Chú quá khô cứng, đến mức không biết khi nào nên đùa, khi nào nên nghiêm. Gái nó thích một người vui tính, hài hước trong khi nó không thấy điều ấy ở chú. Thành ra nó không có sự hào hứng khi nói chuyện với chú.
    Biết điểm yếu của mình thì tự sửa đi. Không ai dạy chú phải đùa thế nào được. Nó thuộc về bản năng nằm trong mỗi con người rồi.
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cái này phải trách bọn gà thôi. đợi đến giai đoạn sida rồi chúng nó mới lên trên này hỏi.
    trường hợp này tiếp tục thì cũng bị gái hành cho xanh mặt.
  9. yeulandau

    yeulandau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    vâng e cũng biết vậy nhưng hình như khả năng hài hước của e có giới hạn các tiền bối ạ.nếu có thể các tiền bối cho e 1 số lời khuyên đc k ạ.e cảm ơn nhiều
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chưa có giề nghiêm trọng cả, đôi khi cái khờ khạo và thật thà lại là cái làm cho gái nó thấy mình thật lòng, không giả dối.
    Chú nhớ là sms và đt mãi mãi không bao giờ hiệu quả bằng cách gặp trực tiếp. Gái nó đang thế mà chú cứ sms thì nó không phát chán mới lạ. Giờ chú mua một món quà gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh tặng em nó và mời đi ăn coi như là một lời xin lỗi là okie.
    Gái nó đã bật đèn xanh lét lên rồi thì chú cũng chơi bài ngửa luôn đi, tấn công dồn dập vào.
    Ah, còn cái vụ rủ nhau đợi ở bến xem bus ý, lần sau chú rút kinh nghiệm, nếu hẹn nhau cùng về thì chú phải tỏ thái độ quan tâm và ga lăng bằng cách chú phải là người chủ động đến phòng em nó để cùng ra về, nếu có đồ gì thì xách giúp em nó. Chú đang tán nó mà chú ngồi vểnh râu ở bến xe đợi em nó lếch thếch ra thì anh cũng chịu chú rồi.

Chia sẻ trang này