1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gà mới yêu lần đầu mong các tiền bối giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulandau, 03/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chất lượng của chủ thớt không đảm bảo tiêu chuẩn của gái. Lên núi tu thêm mấy năm nữa rồi quay lại thì may ra ...
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các ca bệnh cứ lặp đi lập lại, chắc cao nhân trong cốc cũng nản lòng chẳng buồn vấn :)
  3. hieusunnyday

    hieusunnyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    e dự là ca này tạch vì chủ thớt để ẻm nó pải nói thẳng ra là mất điểm rùi nhé. theo e thì bác lên next, coi như đây là một bài học đau thương để rùi quan trọng là đúc rút ra những kinh nghiệm cho những lần sau[:P]

    ĐỜI CÒN DÀI, GÁI CÒN NHIỀU MÀ PÁC [r2)]
  4. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nên đọc bí kíp của bác quacker đi bạn ơi, khá hữu ích đấy, nên tiếp xúc nhiều với mấy người vui tính ấy, sẽ học hỏi được chút ít.good luck
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ra đường thấy gái ngon thì chú cứ trêu đại đi. luyện cho cái mặt dày lên khi tiếp xúc với gái. khi quen ròi chú sẽ lấy đuoc tự tin khi tiếp xúc với nó.
    vd: gặp 1 đứa đỗ xe gần chỗ mình đang đứng
    ta: em ơi, xe đẹp thế, bán hok?
    hoặc khi đi trên đường có 1 con nó nổi nóng chửi mình
    nó: này ! đi kiểu j thế
    ta: èo, người xinh mà dữ thế. sau nỳ có ế chồng thì alo anh thanh lý cho :P
    vấn đề chung của các chú là làm sao giảm khoảng cách giữa ta và gái: cơ bản là có 2 cách
    1. chém gió hài hước: là sao cho cả 2 cùng cười. lúc đó gái sẽ thấy chú sẽ người vui tính, bên cạnh chú nó thấy tự nhiên thoải mái thì dĩ nhiên nó sẽ thích được ở bên chú.
    2. tâm sự giãi bày những điều thầm kín, bí mật của nhau: muốn nó nói ra bí mật của nó thì trước hết chú nên nói ra những bí mật của mình, rồi nó sẽ chia sẻ với chú và phọt ra những điều thầm kín của nó. -----> chú với nó sẽ xáp lại gần nhau hơn.
    thằng đàn ông nào cũng đều có thể chém gió hài hước. muốn chém tốt thì trước hết ta phải tự tin vào bản thân. chém với tất cả những người xung quanh mình. từ người già đến người trẻ, từ lão xe ôm đến mọi ngành nghề khác.
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cứ chém với tất cả đi, rồi tất cả sẽ bỏ bạn vào trong máy xay sinh tố và đậy nắp.
    Quan trọng nhất khi nói chuyện với gái là phải tự tin và tự nhiên. Tự tin để bắt lấy cơ hội ngay khi nó tới, và tự nhiên để xóa đi khoảng cách.
  7. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Hài hước chỉ là một phần trong kỹ năng giao tiếp.
    Mà kĩ năng giao tiếp thì ko chỉ 1 sớm 1 chiều mà luyện được.
    Bạn không nhất thiết phải đi trêu gái để rẻn luyện kĩ năng này. Cứ chịu khó tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là những người xã giao giỏi. Quan sát họ và thực hành lại những điều học hỏi được ^^.
    Ở trên bạn nói là từ trc đến h bạn chỉ lo học thôi, vậy có thể kĩ năng giao tiếp của bạn còn yếu, cần phải rèn luyện đi ^^
    Đến khi đã khá hơn, bạn có thể quay lại và cho cô ấy thấy sự khác biệt ( cả về hình thức ngoài nữa nhé )!
    GL!
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cậu cảm nhận rất chính xác! Gái nó hiện tại đang chả kết cậu ở cái điểm khỉ gió nào cả. Giờ cậu cứ suy nghĩ thế này xem:
    Nếu nó đang chán như con gián, cậu cứ nhảy chồm chồm vào:
    em đang làm gì thế?
    em ăn cơm chưa?
    em có rảnh ko mình đi uống cà phê với nhau nhé!

    Đảm bảo nó càng chán. Việc nó dựng lên 1 bức bình phong với cậu là có lý do của nó! Đứa con gái nào nó biết mình thích nó, ở thời gian đầu chúng nó cũng đều dựng lên 1 cái gì đó tỏ ra bất khả xâm phạm. Cái quan trọng là muốn phá sự bất khả xâm phạm này phải có đòn và có thời gian. Nóng vội là 0 đc!
    VD như cậu phải hiểu thế này: giả sử ngày mai, cậu có thể phá được bức bình phong đấy của nó đi, thì đảm bảo nó sẽ dựng tiếp 1 bức bình phong nữa,, vì như GS Chung coá nói: Bản chất con người của cậu là thế roài, hiện tại suy nghĩ của cậu chỉ coá thế. Nếu làm tiếp tôi dự rằng ca này ban kăng. Vì theo suy nghĩ của tôi, việc cậu nhắn tin cho em nó, alo cho em nó rất là " đều đều ", mà đã đều đều + đang chán quá thì sẽ rất dễ bị cụt và đi vào đường cùng![r24)]

    Việc cậu cần làm giờ là thay đổi trong suy nghĩ + quan tâm em nó theo 1 cường độ ~~~ lung tung, ko theo 1 giờ giấc nào cả, có thể như bây giờ nửa đêm nhắn nó 1 cái tin như này:
    Sau đó bỏ rơi, 5 ngày sau quan tâm tí: Hôm nay em thế nào?
    rồi ngay ngày hôm sau của 5 ngày sau hỏi: Em ăn cơm chưa, có rảnh k chúng mình nc nhé!

    Rồi lại im re. 3 ngày sau phịa ra 1 câu chuyện gì đấy nhưng phải tâm sự tỉ tê 1 tí, kiểu như cần 1 người để chia sẻ, lắng nghe và thấy hiểu.
    RỒi lại im re ... khoảng 5 ngày sau lại tỉ tê lại puồn puồn.

    Rồi sau đó tìm đến tận nơi em nó học - làm việc. Làm cái cà phê cho lóng hoặc đơn cử mua cho nó cái gì đấy ăn được.
    Rồi tối thì nhắn tin tiếp 1 -2 hôm liên tiếp, có thể 3. Sau đó... IM re


    -Vấn đề của việc im re là: Để cho nó nghĩ đến mình.
    -THay đổi time của việc im re để cho nó không nắm được hành tung của mình.
    -Và nhất là 1 thằng đàn ông húc gái, Phải tỏ ra mình là 1 thằng bận rộn.. Mặc dù: TÔI THÍCH EM ĐẤY. Tôi dán chữ thích em to tobothanganmay ở trên mặt rồi đấy. Nhưng EM chưa phải là nhất! Nếu muốn em là nhất quả đất của tôi, thì em phải có tí gì đó gọi là hưởng ứng cho nó xôm. Hoặc là Phải hơn thế nữa [:D][:D][:D]. Còn nếu như em ko hưởng ứng, em chảnh quá, thì em cứ xác định là ăn quả dưa bở to tướng thoai. (quả dưa bở này có bài, nếu cảm thấy cần thì tôi sẽ trích 1 đoạn ngắn sau)

    Viết hơi rài và lan man tí, >:)

    Còn giờ gửi chàng trai 1 câu thế này:
    chàng rai này k biết thì ngồi im đừng phán lung tung!
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là các Gà k đợi đc bác ạ , đang say nắng mừ [:D]
  10. yeulandau

    yeulandau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e rất cảm ơn ác tiền bối đã chỉ giáo và e cũng đang cố gắng tu thành chính quả.nhưng nhiều lúc e nói chuyện thường đi vào ngõ cụt các tiền bối ạ.nói đc tý là lại bế tắc,hnay lên yahoo thấy cái status của e nó "hnay lạnh quá cần 1 cái chăn" mà e chẳng biết lên nói gì cả,e cũng đang rất muốn thay đổi chính mình,trước chỉ lo học nên kĩ năng tán gái |+ hài hước chỉ là con số 0.mong các cao thủ chỉ dẫn thêm cho e nhiều

Chia sẻ trang này