1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà này có bắt được không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gà này có bắt được không ạ?

    Em đang băn khoăn về 1 gà ạ. Cũng muốn bắt gà lắm rồi nhưng chưa biết thế nào nên đành hỏi các bác. Mong các bác góp ý chân thành giúp em nhé.

    Tình hình cụ tỉ như này : Em học cùng lớp với gà.Học cùng lớp thôi chứ không hay chơi cùng với nhau. Trước kia thì em cũng chẳng để ý xem gà là ai đâu. Tự dưng có 1 đợt mấy con bạn em nó nhấm nháy bảo: trong lớp gà hay để ý mày lắm, rồi gà hay hỏi thăm mày lắm, gà hay nói về mày lắm...bah lah bah lah. Sau đợt đó em mới để ý xem gà như nào, rồi cũng thấy gà hay hay.

    Em chủ động chát chít hỏi han gà ra vẻ bạn thân thiết lắm. Gà cũng kể nhiều chuyện, kể cả chuyện gà đang cưa 1 em như nào, đến nhà em ý ra sao( mối tình này của gà yểu mệnh, thọ có 1 tháng, vì em kia chê gà khó tính. Khi em kia chia tay gà cũng có vẻ nghĩ ngợi lắm và kể với em, còn bảo anh chưa bao giờ có cảm giác như thế),

    Chuyện này cũng nửa năm rồi ạ. Giờ em với gà chơi bình thường, nhưng em đang tính chuyện bắt gà. Em băn khoăn không biết em có nên bắt không. Em cảm giác gà cũng quý em( ngày nào trước khi đi ngủ cũng avail nick để buzz em 1 cái rồi nói chuyện linh tinh vài câu để chào đi ngủ. Đi chơi cùng lớp thì em bắt nạt rất dễ vì cái gì em nói gà cũng nghe) nhưng có lần gà bảo: những ai anh gặp và có tình cảm thì sau đó anh mới nên 1 cái gì đó hoặc không, còn nếu đã coi là bạn thì chẳng bao giờ là cái gì khác được. Nghe câu này em băn khoăn quá. Các cao thủ phân tích giúp em xem em có cơ hội bắt gà này hay không?

    Văn em viết hơi lủng củng. Mong các cao thủ chịu khó đọc và cho em xin ý kiến. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Các gà bọn tôi thường thịch đc Cáo chủ động hơn đấy....tấn công con gà đó đi
    miếng mồi ngon trc mắt mà ko thịt thì phí lém...lúc mất rồi lại tiếc...
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Gà này thuộc dạng gà chọi đấy , em cẩn thận . Có cả một lô đồng mình thế kia chứng tỏ gã này ko phải tay vừa
  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội ko bao h đến 2 lần, thịt ngay kẻo mất
    www.trocuoi.com
    www.techsofts.com
  5. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cân nhắc, vì con gái thường hay tưởng bở. Có thể gà chỉ coi cáo là bạn để ts thui chẳng hạn
  6. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì Gà mà bạn định bắt không hề đơn giản đâu.
    Cái chuyện kể lể với bạn chuyện tình cũ ý chứng tỏ người ta cũng khá coi trọng bạn nhưng với 1 người mà định tiến đến làm nguời yêu có ai kể lể rành rọt như thế không?
    Gà kia có khi biết bạn thích anh ta rồi, nên cố nói cái câu "những ai anh gặp và có tình cảm thì sau đó anh mới nên 1 cái gì đó hoặc không, còn nếu đã coi là bạn thì chẳng bao giờ là cái gì khác được."
    Theo mình thì trong trường hợp này, bạn chỉ nên giữ ở mức bạn bè thôi. Anh ta yêu mình thì sẽ tự tiến đến. Con gái thì cũng nên vừa phải, bật đèn xanh thôi, con zai đi mà cưa, trâu đi tìm cọc.
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhao vào, được thì vui không đc thì coi như tập thể dục... rồi lại : " Bọn mình vẫn là bạn nhé, hề hề "
  8. pehuong

    pehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Fải em là cứ kưa bừa, được thì tốt mà hok được cũng chả sao. Kon gái bây giờ có fải như ngày xưa đâu mà fải thế. Hok kưa nhanh có khi đến lúc mất lại tiếc ngẩn người ra ý chứ :D
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng rùi, tầm nào còn quan trọng trai hay gái nữa! Thik thì làm việc thôi!
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Gà này tới truồng(giường) được!
    Anh tư vấn cho cô thế này. Một khi CÁO muốn vồ, Gà chọi, gà công nghiệp, gà tam hoàng, gà ta có mà chạy lên mây mà gáy!( Trừ gà...pede) hihihi
    Bản lĩnh cầm cưa của cáo là phải kín đáo ý nhị. Gà này quý mến cáo là điều khỏi bàn. Nhưng có thể; gà chỉ coi cáo như bạn thân... cái này gay go đây nhưng nhiều khả năng là thật như vậy.
    Vậy thì cô em chỉ cần nắm cho anh một nguyên tắc để lùa con gà này thôi "Cần giống nhau để hiểu nhau nhưng còn cần khác nhau để yêu nhau"; nghĩa là đừng biến mình thành bạn tâm giao, bạn thân của gà. Nhưng cũng đừng qúa xa lạ, khoảng cách. Cô em phải làm cho gà có cảm giác cô em hiểu gà ( Tình yêu mà hiểu nhau thì mới biết thông cảm, biết thương nhau phải không) nhưng đừng cho gà hiểu hết về cô em, phải cho gà nổi máu muốn CHỌI(Chơi) híhí. Nghĩa là khao khát khám phá! Vì bản tính thâm căn cố đế của những con gà là muốn CHỌI(chơi)híhí.... chứ nếu nó coi cô là chỗ bạn thân đến mức MÀY -TAO -TÍ - TỚ thì không còn cảm giác muốn chọi đâu, khi đó cô em sẽ là cái bồ để nó trút tâm sự chuyện nó muốn CHỌI thôi...
    Còn chiêu thức thì có nhiều cách, để lúc nào anh tư vấn thêm nhé

Chia sẻ trang này