1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà ngố cần tư vấn vụ Finish.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DnguyenD, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Gà ngố cần tư vấn vụ Finish.

    Gà ngố em xin chào các bác.Em đang trong tình trạng mất phương hướng, xin tư vấn.
    Tình hình là thế này ạ.Khi xưa Gà ngố em có đọc và luyện bí kíp của Mr.Q. Sau 1 thời gian có chút kết quả, cải biến đựoc mindset, tưởng rằng công lực đã đủ.Gà ngố em quyết định xuống núi cho thoả chí vẫy vùng trong biển lớn toàn Cáo.
    xuống núi 1 thời gian, em gặp lại 1 Cáo đã quen trước đây 1 năm.Lần gặp lại ấy cách đây cũng đã 3 tháng rưỡi.Từ sau Tết bắt đâu chính thức quá trình công đồn.Hiện tại Cáo đã rõ tình cảm của em mặc dù em chưa nói bao giờ.
    Hiện tại vì lí do công việc nên em gặp Cáo cũng tầm 3 lần 1 tuần chưa kể đi chơi ( cái này cũng ít, thường xong việc tranh thủ lượn lờ ăn uông lun, cái này thường 1 lần 1 tuần).Vả lại em không có xe, toàn đi xe Cáo .
    Cách đây tầm 1 tuần Cáo có vẻ có xu hướng xa rời Cách mạng.ăn nói có vẻ ẩn ý hơn, nhiều lúc trầm ngâm khó hiểu ( trai ngược với tính nết ).Và thường thêm câu :" Quan trọng là tớ ko cần giải thích".
    Hôm thứ 6 em có rủ Cáo đi ăn uống linh tinh.Khi nói chuyện về vụ đi du lịch vào hôm thứ 7,CN em hỏi Cáo có đi không, vì hôm thứ 7 Cáo có chút việc bận có nói trước với em từ giữa tuần ( hôm âấyem bảo Cáo nghỉ ở nhà đê ).Thì Cáo bảo :" Đi chứ, tớ tổ chức cơ mừ...Hay là tớ nghỉ nhá, có hơn 20 người đi cơ mà".
    Rồi tình hình hôm thứ 7,CN đi du lịch Gà ngố em định tận dụng cơ hội finish.Nhưng mà rất tiếc là cơ hội ngồi cạnh cũng không có vì Cáo nhà em phải ngồi trên do dễ say xe và có phụ trách MC cho chuyến đi, xung quanh là 2,3 cái vệ tinh bu quanh.Em thì lên xe là chui xuống dưới nhường chỗ cho chị em, với lại chém gió, hát hò với mấy ông anh.Lên đến nơi thì Cáo nhà em do vai trò phụ trách nên khá bận rộn và lại có mấy cái vệ tinh bu quanh nên em cũng ít cơ hội.Chỉ có buổi chiều tối tách được nhóm đi lẻ ngồi bờ ao nói chuyện tí thì bị phá đám, lôi đi chụp ảnh này nọ.Sáng sớm hôm sau thì cả 2 đều dậy sớm nên cũng có cơ hội đi dạo tí, em các bác quay sang định hôn thì bị đẩy ra :" Cậu làm cái gì thế" .Rồi tầm 2 phút sau đứng dậy đi :" Cậu đừng đi theo tớ " .Em ngồi cho đi 1 quãng tầm 2-300m rồi đuổi theo thì Cáo cũng không nói gì nhưng mà không cho cầm tay..Ngồi nói chuyện 1 tẹo thấy Cáo có vẻ không vui, và suy nghĩ nhiều, còn bảo em
    :" Cậu khó hiểu lắm" ( Câu này Cáo hay nói lắm ạ).Em mới bảo về.Trong ngày hôm đó em cũng không tìm cơ hội gần Cáo nữa, vả lại lúc nào cũng có 2-3 cái vệ tinh kia cản mũi, chỉ thỉnh thoảng ra hỏi có mệt ko thôi, cầm tay dắt qua chỗ khó đi.Với lại còn phải giúp đỡ chị em trong đoàn nữa chứ.( Mấy bà chị trong đoàn hơi bị quý em, có con bé 5 tuổi còn suốt ngày quấn bắt kể chuyện với đút cơm)
    Trong suốt 2 buổi đi du lịch thì cứ khi có người bên cạnh thì Cáo thường tránh đi cạnh em.Thường đi cùng với 1 vệ tinh khác ( mới quen 2 tuần ).Thực ra gần đây Cáo hay trêu em là có người này người nọ, bóng gió chuyện đi du học sau khi học xong ĐH.
    Tình hình là từ hôm qua đến giờ em cũng hơi chán nên chưa nhắn tin hay gọi gì, tối mai chắc phải gặp vì lí do công việc.
    Mọi người phân tích hộ em , em bình thường tỉnh táo bao nhiêu bây giờ mù mờ ngu ngơ bấy nhiêu.Các bước tiếp theo sẽ như thế nào ạ???Gần đây chả thiết ăn uống gì cả nữa, chỉ máu thuốc.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thất bại rồi anh ạ
    nếu chị nhà có tìh cảm với anh thì lúc anh hôn chị nhà cũg chỉ phản ứng lấy lệ thôi
  3. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thank em Nhi, có thể đây là 1 khả năng đấy, đã sẵn sàng mang dép về.
    Ps: Em hôn cũng ngu, sai sách, do hồi hộp nên đâm ra vội vàng. 1 kinh nghiệm xương máu.Lần sau thử lại.
  4. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    vào đọc thấy sao mà giống th của em thế
    da cam 1: cáo muốn bác hiểu cáo hơn và cáo hiểu bác hơn đến mức mà ko cần phải giải thích mới là ty đích thực
    xanh 2:đây là phản ứng của hầu hết các em gái xinh xắn ,đừng lo bác ko hết cơ hội đâu chiến tiếp đi
    da cam 3:ở cái da cam 2 đáng lẽ bác phải làm tới thì sẽ ko xảy ra đoạn 3 này,con gái mà ai mà chả thế,ko thế ng ta nghĩ là dễ dãi à (em đoán vậy)
    xanh 4 :đây là phản ứng ngại đây mà
    da cam 5: câu này là dùng để hỏi thăm dò xem bác đã có người yêu chưa chứng tỏ rằng cáo kết bác nứt bát rồi.cũng ko loại trừ khả năng là gán cho bác 1 em khác để khỏi nghĩ tới cáo nữa (nhưng em nghĩ xác suất 1 cao hơn)
    nói chung cũng chỉ là suy đoán nhung em nghĩ là bác chủ topic có hy vọng rất cao đấy,tiếp tục cua đi thôi chứ gì nữa
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 14/04/2008
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thất bại rõ ràng rồi còn tư vấn jì nữa, thôi tìm em khác. Mà biết chắc là ko đc rồi thì cũng nên bơ bơ em ấy đi, thể nào em ấy cũng thắc mắc trong lòng 1 tí hj
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khả năng thành công: 80%.
    Bước tiếp theo: Giảm cường độ lại trong một thời gian ngắn. Trong thời gian đó âm thầm quan tâm nhưng cũng bơ bơ một chút. Sau đó tăng cường độ trở lại.
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì cả, chỉ tại chú bắt đầu vào lúc em nó không thoải mái thôi.
    Tình cảm con gái cũng giống như đồ thj hình Sin, chọn đúng lúc thấp nhất mà đòi hỏi thì chắc chắn là bị deny rồi.
    Bình tĩnh tìm hiểu xem nguyên nhân tại đâu, không khéo chú rớt xuống nguyện vọng 2 rồi thì bỏ mịa.
    ah quên không nhắc, Cáo có vẻ chán chú rồi, không tỏ tình cũng không sao nhưng cái chính là phải trở thành hấp dẫn. Sau một thời gian chú kưa cẩm ngon lành, cáo chết đứ đừ thì sau đó cáo sẽ nhìn lại, nếu chú không đủ hấp dẫn để làm cáo hứng thú thì chú sẽ out, cho dù trước đó có ngon lành đến thế nào nữa.
    Mà cũng nên làm nhanh lên, Cáo xinh, làm cán bộ gì gì đó, nhiều đuôi theo mà không dứt điểm được, gặp thằng trên cơ là đi đấy.
  8. phamthuy83

    phamthuy83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    118
    cơ hội cho cu cậu này quá nhều,nhưng chuyện tình cảm sao nóng vội thế được,bạn đã thực sự hiểu nàng chưa,suy nghĩ kỹ đi,nếu được mình khuiyên cậu cứ làm bạn tốt của nhau đã,hãy xin lỗi nàng và vô tư như ko có chuyện gì xảy ra cả,hj
  9. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    vào đọc thấy sao mà giống th của em thế
    da cam 1: cáo muốn bác hiểu cáo hơn và cáo hiểu bác hơn đến mức mà ko cần phải giải thích mới là ty đích thực
    xanh 2:đây là phản ứng của hầu hết các em gái xinh xắn ,đừng lo bác ko hết cơ hội đâu chiến tiếp đi
    da cam 3:ở cái da cam 2 đáng lẽ bác phải làm tới thì sẽ ko xảy ra đoạn 3 này,con gái mà ai mà chả thế,ko thế ng ta nghĩ là dễ dãi à (em đoán vậy)
    xanh 4 :đây là phản ứng ngại đây mà
    da cam 5: câu này là dùng để hỏi thăm dò xem bác đã có người yêu chưa chứng tỏ rằng cáo kết bác nứt bát rồi.cũng ko loại trừ khả năng là gán cho bác 1 em khác để khỏi nghĩ tới cáo nữa (nhưng em nghĩ xác suất 1 cao hơn)
    nói chung cũng chỉ là suy đoán nhung em nghĩ là bác chủ topic có hy vọng rất cao đấy,tiếp tục cua đi thôi chứ gì nữa
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 14/04/2008
    [/quote]
    Tớ mới 87, ko biết cậu bao nhiêu mà gọi tớ là anh???Cảm ơn cậu nhé, nói chung cũng mù mờ lắm.Nhưng mà được cái lúc gọi xe ôm cho em nó về nhà,nói chuyện vẫn vui vẻ lắm.Có lẽ cứ lặn đã, nhưng cũng khó vì công việc thì vẫn phải gặp, ko bỏ dc.
  10. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đấy bỏ chi uổng người anh em

Chia sẻ trang này