1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà ngố cần tư vấn vụ Finish.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DnguyenD, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ông nài xui dại, lỡ vừa mới hít hít hửi hửi nó fang cho 1 fát vào mồm hỏi còn thơm hôk thì làm thế lào ? Không được.
    Chú nghe anh, cầm tay lên, nhìn ngắm 1 hồi, bất thình linh ngoạm 1 fát, fải thật sâu thật đau và cũng thật lâu, đến mức mà nó đau quá tóm tóc dằng dằng ra ấy thì mới nhớ lâu.
    Cắn xong suýt xoa, rùi hun lúc đấy mới fê
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 15/04/2008
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    He he, cảm ơn các bác nhiều.Em thì chưa cầm tay lâu được, thỉnh thoảng đụng chạm, dắt tay qua đương hay xem tay, vòng vèo thì ok.chứ cầm lâu với hun chùn chụt như các bác thì em chưa.Vừa rồi Cáo lại gọi cho em hỏi 1 số chuyện công việc.Tối nay gặp cố giữ mặt lạnh mới được.
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa tớ đã nói rồi mà nó mà ko thích cậu thì cậu ra đê lâu rồi ợ chiến đê
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hôm nào chú rủ em nó lên bờ hồ ăn kem(nhớ phải chọn lúc vắng),ăn xong bảo có chỗ này hay lắm muốn khoe,chở lên hồ trúc bạch gần hồ tây mát lộng,nhưng yêu cầu là phải lịch sự không manh động để tạo tin tưởng...nên đi lúc 6h tối đến 7h.good luck.
  5. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng. chú giữ mặt lạnh thì em nó sợ chú là nhiều chứ làm sao mà cảm tình để chú Finish được.
    Phải thân mật, gần gũi, và luôn tỉnh táo( cái này khác mặt lạnh)
  6. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em vừa gặp Cáo.tình hình có vẻ hơi nặng nề và thấy tiềm ẩn nhiều rủi ro.Lúc họp công việc thì bình thường, nhưng khi về mới biết là lúc đi Cáo đi với 1 vệ tinh .Vệ tinh này có xe máy ( hơn em), thế mà hôm nay lại gọi cho Cáo và khi biết Cáo nhà em đang ở gần khu đó thì lại bảo Cáo qua đón lên chỗ họp.
    Nói chung là em cũng ko nao núng chuyện này lắm, lúc về em vẫn lai được Cáo nhà em về, cho ku kia đi với người khác ( cũng phải dứt khoát và 1 lí do linh tinh ) .Khi về thì Cáo lại bảo em là người ko thành thật với Cáo.Rằng Cáo đang mất niềm tin vào mọi người xung quanh, bảo em là nếu muốn đưa Cáo về sao ko nói thẳng..Lúc về em nhắn cho Cáo 1 tin :" Những điều đơn giản nhất lại là những điều khó nói nhất".Mai em lại có việc phải gặp Cáo.Các bác tư vấn tiếp cho em vững dạ cái.Dạo này ăn uống ngủ nghê chán quá.Lâu lắm rồi mới lại yêu.
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lại làm mặt lạnh, sao fải nghĩ, cô thì cũng chỉ là con tép trong xã hội đầy tôm mà thôi. Cứ fải thế cho em nó biết thân biết fận. Đàn ông đàn ang gì mà có gặp cáo thôi cũng xoắn hết cả lên. Vồ vập quá nó sợ, cứ fải sút cho mấy cái đôi khi lại hiệu quả
  8. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả xoắn gì mấy vụ này, nhưng ý em là chiến lược dài hơi.Chứ lặn thì ko được vì lí do công việc.Trước mặt Cáo thì em vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường .Nhưng hiện tại mấy cái vệ tinh tấn công mạnh quá, Cáo nhà em thì cứ vô tư coi như ko.Em mà ko lì chắc chả được như thế này, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ ấy chứ.
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác cũng ran khổ nhể?
    Nhưng mà cái điểm yếu không có xe là khá quan trọng, bất tiện dã man. Chịu khó làm con PS hay Lx mà đi tạm vậy chứ đợi mua 4 bánh thì đến bao h mới mua được.
    Cứ tấn công bình thường, cáo này cũng chẳng fải dễ cưa mà em thấy nhiều lúc bác mất điểm roài, bây giờ lấy lại hơi khó. Thỉnh thoảng chú ý vài thứ nhỏ nhặt quan tâm em, lấy điểm trước mặt đống vệ tinh, đừng xông sáo quá, cáo nó chột. Bây h cứ tạm thế đã
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm, cứ nỗi sợ đè nặng trong lòng thì đã tự mình thua 1/2 rồi.
    Ko nóng vội, nhưng ko được quá lạnh lùng, thấy lửa to quá mà rút củi đáy nồi, nhưng lửa gần tắt rồi mà ko che gió....
    Những lúc thế này, đừng có tỏ tình gì cả, cố giữ cho được khoảng cách ở gần nhau, đợi thời cơ đến đã

Chia sẻ trang này