1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà nội VS Cáo ngoại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Gà nội VS Cáo ngoại

    Cú quá! em đã viết xong rồi, đang hào hứng Post thì nó treo cha nó máy, giờ phải ngồi viết lại, hết cả hứng! Nhưng thôi, muốn nhờ cậy các bác nên em nghiến răng vậy!

    Chả là em mới quen một em cáo, vâng! hôm qua là lần gặp gỡ đầu tiên. Em và cáo có tham gia vào một Party của trường, kiểu như Multi-Kulti gì đấy, bọn em sẽ cùng phụ trách về mảng văn hoá của Vn, em xem trong List danh sách thấy có cái tên Vn, nên viết thư làm quen và gặp nhau như thế đấy ạ!

    Cảm nhận đầu tiên của em là cáo cũng khá xinh, dễ thương và hơi ...ngố (Cáo mới rời vòng tay bố mẹ để vào trường DH nên nó thế đấy ạ!).
    Cáo tất nhiên là "thuần chủng" (VN+VN) nhưng nếu em bảo là Cáo "ngoại" cũng chả sai đâu. Cáo lớn lên ở Đức, nói tiếng Đ sõi hơn nói tiếng Việt và đương nhiên đọc chữ thì tịt hẳn! Ngồi nói chuyện mà đến những từ rất đơn giản như : "học kỳ", "giáo sư", "bệnh viện" v.v... mà cáo cũng chịu chết, ko hiểu được!
    Thuận lợi của em là :
    -Cáo mới chuyển đến chỗ em được 7-8 tháng, có ít bạn bè và em là bạn Vn đầu tiên mà Cáo quen. Bố mẹ của cáo ở xa nên chắc cuộc sống của cáo cũng buồn và cần có bạn.
    -Cáo chưa có bạn trai (Em có hỏi ngay trong lần gặp đầu tiên để biết chắc chắn còn cơ hội hay ko cho đỡ mệt - tất nhiên là em hỏi khéo theo kiểu bác Quắc, cáo cũng ko nghi ngờ gì cả!)
    -Cáo và em hiện cũng chung một chiến hào (cùng tổ chức cái Party kia)
    -Cáo cũng muốn biết hơn về tiếng Việt, muốn em giúp và cáo sẽ giúp lại em tiếng Đức (Chả biết nó có nói thật ko nữa hay chỉ là đãi bôi, nhưng dù sao cũng xếp vào nhóm "cơ hội")

    Vâng! tất cả là thế đấy ạh! Thứ 2 tới em sẽ gặp lại Cáo và cùng một số đứa nữa để bàn bạc vụ Party, đến thứ 5 em sẽ gọi điện rủ cáo cuối tuần đi uống cafe rồi đi dạo linh tinh (Ở đây ko như ở VN, chán lắm các bác ạh! đi chơi thì cũng chỉ có cafe, xem phim, Disco thôi, tóm lại là vấn đề giải trí hơi bị hạn chế!)

    Em cũng đã đọc hết binh pháp của bác Quắc rồi, nhưng trường hợp này nó hơi khác tí ạ! ko biết ứng dụng được nhiều ko. Cũng là người VN đấy nhưng lại là 2 cách suy nghĩ, 2 nền VH, nói chuyện với nhau mà cứ y như nói với Tây vậy, đến mệt!

    Các bác nhiều kinh nghiệm, phân tích cơ hội và thách thức giùm em loại cáo này nhé! Em xin kính tặng bất cứ bác nào giúp em giăng lưới bắt cáo 5Points. Em xin hết ạh! cám ơn các bác!
  2. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hehe bác này cũng giống tớ, có một cáo VK bên này xinh xắn dễ thuơng lắm, tuỳ tình hình mà xử lí bác à, vì gái vịt kiều các em ý vô tư lắm tuỳ cáo thôi, bác thử nói qua xem bé quan tâm chăm sóc bác đến đâu, ở Đức sao ko rủ bé đi xem world cup, ở châu âu nhiều chỗ để đi chơi bét nhè lun, bác thử đi xem thứ hai thế nào, rồi up lên anh em xem với nhá ^^
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cứ tấn công đi. Làm theo cách của bác Quác ấy. Rủ em nó đi xem WC để có thể nói chuyện với em. Nhưng nhớ là đừng quá để ý đến bóng đá đấy nhé.
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bác! Bác Metallica86 bảo châu Âu nhiều chỗ đi chơi bét nhè ưh? Em chẳng thấy như thế tí nào, chỉ thấy phạm vi đi chơi (tất nhiên là hợp với túi tiền của sviên) là rất eo hẹp thôi! Các bác gợi ý về WC, Tuy em biết Cáo ko thích xem bóng đá nhưng em sẽ cố rủ, chỗ KTX của em, trận nào cũng tụ tập uống bia, đánh chén, cũng vui lắm, hi vọng kéo được cáo đi xem!
    Đã tặng các bác 5Star như đã hứa!!! Chúc một chủ nhật tốt lành!!!
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chả bác nào tư vấn cho em cả! em gà mà!!!! gà nội đấu sao lại cáo ngoại đây???
  6. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nói chung gì thì gì "cáo" này có dòng máu VN nên phải cho "cáo" hướng về tổ tiên loài cáo VN, giúp cáo khám phá về VN nhiều vào, chắc chắn "cáo" sẽ rất thích. Khi đấy sẽ có nhiều cái để "cơ hội". Và cuối cùng nhớ kể chuyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử cho cáo nhé.
  7. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hỏi phát bác đang ở nc nào thành phố nào ?rủ em í đi ăn, ciné, đi thư viện hoc hành, quan tâm đến bé, nhan tin goi dien thinh thoang hỏi thăm xem ý em thế nào đã,bác fai post tình hình lên đây anh em còn bít chứ :P
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác phải kể tiếp câu chuyện chứ. Nói thế thì ai mà cố vấn được? VD hôm qua đã rủ em đi xem WC. Thế nhưng do mải cổ vũ bóng đá hoặc ngố chả biết nói gì nên làm buổi đi xem ấy chở nên chán chết đối với cả 2. Lúc đấy thì tôi còn biết đường mà cố vấn tiếp chứ.
  9. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    chả ngố đâu ! nhưng đã tiếp cận được rồi coi như xong bước đầu. Cáo sinh ra và lớn lên ở Deu này hầu hết suy nghĩ gần như tây .
    Nếu bác là người năng động hoạt bát thì cáo sẽ đổ ngay.
    Thu xếp mọi thời gian để được đi với cáo ..lên thư viện cùng học, đi mua sắm đồ, Kino, đến nhà bạn chơi, picnic cùng nhóm bạn cũng rủ cáo..đặc biệt là rủ đi shop hoặc mua đồ ăn về nấu ăn chung (đầu tiên cứ trên cương vị Freundschaft sau đó tiến dần dần..) Tấn công và tấn công liên tục... ah mà con gái Đức nói chung rất thích những câu chuyện dí dỏm hài hước thỉnh thoảng pha một tí cho câu chuyện đỡ khô khan nhé .Chúc thành công!

Chia sẻ trang này