1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gà non nhờ các bác giúp ạ!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi humourl, 01/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    gà non nhờ các bác giúp ạ!!

    chào các bác, em là gà, đang có ý định tác chiến mà trình chưa đủ nên lên đây nhờ các bác giúp ạ. Để em kể luôn tương quan lực lượng cho các bác nhá.

    Cáo: vừa mới ra trường năm ngoái, là cô giáo dạy tiếng ở lớp học thêm của em, tuy thế vẫn chỉ bằng tuổi em thôi. Thế nên trong lớp em toàn gọi "Q ơi, xem hộ tớ bài này tớ làm đúng chưa?" (em gọi để lấy cớ nói chuyện thôi chứ em biết thừa mình sai chỗ nào ). Cáo này dịu dàng, tính cũng hay (càng nói chuyện với cáo em càng thích cáo ), được các học sinh trong lớp rất quý. Nhà cáo giàu, có nhà ở HN nhưng mới chuyển lên đây được mấy năm thôi chứ ko phải người HN gốc. Em trộm nghĩ cáo nó ngon thế thì đẫy thằng nhẩy vào cưa rồi, ấy vậy mà 1 lần bị em lừa nên cáo tự khai ra là mới sắp có người yêu thôi chứ chưa có, vẫn đang trong giai đoạn cưa cẩm , ko biết nó có nói dối mình ko!!!

    Đương sự: cũng là zai ngoại tỉnh, học hành tử tế, có tương lai, ngoại hình cũng khoảng 7/10 , có 2 cái nhược điểm to đùng bát vại là chưa có kinh nghiệm yêu đương và trình độ chém gió 4.5/10 .

    Sơ qua nó là như thế các bác ạ, cả 2 đứa em đều chưa đi làm. Ở trong lớp đấy em hay kiếm cớ hỏi cáo về chuyên môn nên đại khái cũng được cáo chú ý hơn các bạn còn lại . Lớp học tiếng của em kết thúc được hơn...14 tiếng rồi các bác ạ , tuy thế em cũng đã kịp xin số dt và nick của cáo rồi. Em cũng chat với cáo mấy lần rồi, mỗi lần bọn em nói chuyện đều cười nói vui vẻ, được cái lúc nào đứa này ko nói gì thì đứa kia lại khơi chuyện ra, thế là lại có chuyện để nói . Cũng may là em chưa lộ bản chất muốn ăn thịt cáo ra chứ ko thì chắc bị cho lên nồi rồi.

    Em tự biết mình gà non, ko có kinh nghiệm gì cả, các cáo muốn cho lên nồi lúc nào là được lúc ấy. Thế nên em ko mong là cưa phát ăn ngay, cơ mà thích thì cứ phải nhích thôi các bác nhỉ, mong các bác giúp em để em có 1 kết quả nào đấy với ạ. Em tính mình đang trong giai đoạn tạo sự tin tưởng ở cáo, chứ chưa nên manh động vội, kẻo cáo biết nó chạy mất thì công toi. Thế nên hôm nay em lên đây hỏi các bác là trong giai đoạn này em nên liên lạc với cáo tần suất như nào thì phù hợp ạ

    Các bác giúp em với ạ, có gì mới em sẽ lên đây thông tin cho các bác luôn ạ, thanks các bác trước ạ!
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mời đi chơi, đi ăn, uống nước hay lên vincom chơi điện tử xèng chẳng hạn. Nó mà có cảm tình thì nó sẽ đi. Không thì nó không đi. Mời 1,2 lần nữa mà nó vẫn không đi thì nghỉ. Thế thôi .
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    vô đọc tham khảo nhe'':
    http://ttvnol.com/forum/tvty/581163.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1065198.ttvn
    chúc thành công.
  4. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    oài, cũng đến lúc phải rủ cáo đi chơi chứ bác, nhưng mà từ từ đã ạ, em tính mới quen biết cáo có 2 tuần (khóa em học có 2 tuần thôi) mà đã sồn sồn rủ đi chơi riêng là dễ bị từ chối lắm bác ạ, bác thấy thế đúng không .
    @trangbac: em mới biết cái box này được 3 tuần, cũng đã đọc mấy cái topic thuộc hàng kinh điển được lít ở trên kia rồi. Thấy các bác tung hô bác quarker lắm nên chắc cái lý thuyết của bác ấy cũng thuộc hàng mẫu mực . Cơ mà em là em muốn tự thực chiến rồi rút kinh nghiệm cho chính mình cơ bác ạ, chứ ngồi đọc 1 đống lý thuyết của người khác rồi áp dụng vào tình huống của mình ko giống hệt như vậy thì toi, hơn nữa đến lúc tác chiến với cáo em cũng quên sạch ấy mà, em vốn trí nhớ kém .
    Tình hình là dạo này em với cáo ko gặp nhau trên lớp nữa nên mỗi lần liên lạc em sẽ gọi điện thoại, tính em ko thích nhắn tin mà gọi điện thoại có vẻ đàng hoàng hơn các bác nhỉ, với lại mục đích là được nghe cái giọng thỏ thẻ của cáo nữa chứ . Đấy, em định thế các bác ạ, các bác xem được ko, cơ mà ko biết tần suất như thế nào thì phù hợp, thưa quá thì ko hay mà mau quá thì hóa ra mình ko có việc gì làm nên cứ phải gọi điện cho cáo à????, các bác giúp em với, 2 tuần 1 lần có được ko các bác nhể!!
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    lớp học tiếng đã kết thúc rồi thì gọi điện cho gái hẹn đi ăn hay cafe gì đó ,kiếm một cái lý do vui vui tí lâu ngày không gặp cô giáo chữ nghĩa nó quên hết tèo ,nhờ cô đến quán nước phụ đạo hộ ,nếu nó có cảm tình thì chắc sẽ đồng ý ,rồi cứ thực chiến mà rút kinh nghiệm
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Quen 2 tuần mà chưa rủ đi chơi mới là chuyện lạ
    Bạn viết dài, ngại chả đọc hết, nhưng rủ đi chơi đc rồi, đi chơi về thì chat chit, sms ít thôi, giãn giãn ra, để hai tuần sau rủ đi tiếp. Nếu đồng ý đi thì là xong rồi đấy. Good luck
  7. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    hi, thanks các bác đã giúp em. Hôm qua, theo chỉ giáo của các bác, em gọi điện đến nói chuyện với cáo 1 lúc.
    Lúc đầu cáo bảo "có chuyện gì mà ấy gọi điện cho tớ thế, làm tớ giật cả mình, hi hi", úi xời, vẫn cái giọng nhẹ nhàng đấy , em thấy thế trêu luôn cáo "cô giáo yếu bóng vía thế sau này đứng trên bục giảng bị học sinh nó trêu cho thì sao", cáo ko trả lời được nên cười trừ . Sau đấy bọn em nói chuyện 1 lúc nữa, đoạn cuối em lấy lý do là sắp thi tiếng nên cuối tuần mời cô giáo đi uống nước tiện thể chữa dùm mấy bài viết. Hic, đen quá các bác ạ, cáo bảo cuối tuần cáo phải về quê giỗ ông nội cáo, thế nên bảo em gửi qua mail cho cáo chữa cho cũng được . Nghe cáo nói có vẻ thật lòng các bác ạ, ko biết có thật ko hay nó chưa thích mình nên từ chối khéo . Em mồm nói "ừ, thế cũng được" mà bụng thấy tiếc mất 1 cơ hội , thôi thì lần khác lại rủ vậy. Sang tuần sau là tết mất rồi, nhà ai cũng lắm việc nên chắc ko rủ cáo đi được rồi, qua tết em lại rủ vậy, có gì em lại lên thông tin cho các bác nhá , các bác giúp em với!!
    @rio: em viết thế là ngắn đấy chứ bác, hay là đang trong giờ làm việc ở cơ quan bác giở ttvn ra đọc, sợ sếp biết nên ko dám đọc lâu, hí hí, mà bác bảo đi chơi được 2 lần là xong rồi á, trình em chưa được như vậy đâu bác ạ .
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cậu rơi vào bẫy của nó rồi. Giờ thì nó biết tỏng 100% là cậu thích nó ---> cậu vào thế yếu rồi --> nó hành cho chết.
    Tóm lại là kệ nó đi, cứ gửi bài cho nó. Đừng có tòi cái gì ra cả. Sau đấy thì ko liên lạc 1 thời gian, thản nhiên xem sao. Nếu nó hỏi han thì hãy tính tiếp, còn ko thì quên đi là đẹp đấy .
  9. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên gì bây giờ, ngồi nghe ngóng rồi rút kinh nghiệm vậy.
    Mà cáo nhà bác hiền lành nhỉ. em thấy bây giờ mấy em chém gió như điên ý chứ làm gì có chuyện ngồi cười trừ.
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhìn là tiêu rồi. Thấy cậu chưa tới đâu, chưa nắm dc gì... mà rủ đi ug nc. Còn nhiều bác phán 2 tuần, hay cứ rủ, chắc thế... ko nghĩ tới hậu quả à. Khi chưa hiểu địch mà dám đánh... điều tối kỵ khi tiến thì phải hiểu địch, khi đó thì trăm trận trăm thắng. Còn ko cứ đánh đại ...thua đừng hỏi tại sao.
    Em nói thật, trg hợp bác, dù em đó nói thật hay xạo bác cũng đừng suy nghĩ làm gì, điều quan trọng nhìn cách em đó trả lời rõ ràng là em đó đ*u muốn đi với bác. Tính con gái khi thích (hay iu ai đó) thì dù "sóng thần", họ cũng ráng đi hay kẹt nặng lắm, giỗ blah blah cũng nói hẹn bữa khác rồi. Khuyên bác đừng nghe mấy cái lý do vớ vẩn mà hy vọng. Bác tiến ẩu, tiếp thì ko phải ko tiếp dc. Nhưng nói chung là % thấp rồi.

Chia sẻ trang này