1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà ....ôi tôi ngại chín cả mặt...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Huyfit, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ừa, chắc hiểm lém, đá mà hỏng cho ai biết , nên chẳng né được, đá phát nào là trúng phát ấy nên dzợ lão đó mới kiểm soát dữ thế mà ko được....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Gà trống thiến vẫn đẻ được đấy các bác ạ.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ê sao mà biết được
    Mà ở đâu có chuyện đó thế
    H0176
  4. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hắn chính là nhân chứng vật chứng sống mà lị. Muốn biết, cứ đến gặp hủi ghẻ

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...

Chia sẻ trang này