1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà phải làm sao h các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nikeboi, 15/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikeboi

    nikeboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gà phải làm sao h các bác

    Tình hình là thế này e là e đang cưa cô bé học cùng cấp 3. Chiến dịch suốt từ hồi cuối tháng 11 năm ngoái kéo dài đến noel. Hùi đó e rủ đi chơi bời mỗi tuần 1 phát và gọi điện nt nhiều. Do sơ xuất nên e lỡ mồm nói kết cáo và cáo phản đối ngay lên trên này thấy mình vội quá lên quyết định lặn 1 thời gian.
    Mới đây e quyết định quay lại chiến dịch. Lần này e dùng sim khuyến mại nt làm quen giả vờ là thằng khác. Lúc đầu cáo cứ nghi là e h thì hết rồi. h nt cũng khá thân mật mí hum nay cáo lại chủ động nt rồi tâm sự mới chết chứ. h phải làm sao h các bác hôm nay chủ nhật đẹp giời cáo lại có ý định rủ e đi chơi nữa chứ mà e sợ lộ nên rúc trog hang chờ 1 kế hoạch thật là hoành tráng. Các bác giúp e cái đê làm sao để lộ mặt h :|:|:| (xin đừng spam nhé)
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    1 là vứt cái sim đó là song.
    2 là không đi chơi, nhưng cố gắng duy trì mối quan hệ này, để theo dõi và hiểu thêm về cáo, cảm xúc của cáo, ...
  3. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã tỏ thái độ thế rồi thì có cố nữa, cố mấy chiến dịch nữa cũng sẽ vẫn thế thôi. Chẳng có cái j tốt bằng nói thật
    P/s: em trẻ con quá
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vẫn dùng sim đấy nhưng giấu mặt, ko gặp gỡ gì hết.
    Lấy sim chính thức nối lại quan hệ, hỏi han tình hình sức khỏe, bla bla... Hãy chứng tỏ giờ Anh hết gà rồi. Bây h lên le vờ khác. Khiến cho cáo phải hiểu rằng: Em nên có cái nhìn khác về anh. Em mà ko yêu anh thì em rất là ngu đấy cưng ạ. etc.
    Dùng sim rác khi nào em nó có tâm sư buồn bã. Thì lâý sim chính thức nhắn tin cổ vũ động viên. Cái này thì chú phải khéo. Đàn bà nó hay mê tín dị đoan. Tin vào những gì tình cờ và bất ngờ. Tin vào số phận, định mệnh nên chú cứ bài vở 1 cách bâng quơ: Ko hiểu thế nào nhưng anh bây h muốn nói với em 1 câu thôi: Dù có chuyện gì đi nữa thì hãy cố lên em nhé. Anh nguyện làm kiếp trâu chó, nô lệ, osin miễn là em thấy vui. etc
    Bây h mà gặp mặt là đứt. Chả có cái mẹ gì là hoành tráng ở đây cả. Vụ này thì phải từ từ.
    Hãy cố gắng chớp thời cơ khi thiên thời địa lợi nhân hòa.
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    giấu mặt cái gì mà giấu,chuyện nó đã như thế rồi,bây giờ cũng không khác gì ngày xưa đâu khi mà em ấy biết được bác là chủ nhân của cái sim ấy.chắc em ấy sẽ giận bác suốt đời và không bao giờ nói chuyện với bác nữa.cũng có thể là ngược lại
  6. nikeboi

    nikeboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ok cám ơn anh em góp ý vẫn cần thêm các ý kiến khác.
    Hiện tại thì e đã nối lại quan hệ và 2 sim cùng bắn tỉa rồi. Nhưng cảm giác sim rác kia cáo nói chuyện vs e thân mật hơn. Tuần vừa rồi e có mời cáo đi xem fim 1 phát và cáo nhận lời, nói chuyện thấy ko có cảm giác ngượng ngùng gì hết hôm qua e cũng rủ cáo đi ăn uống linh tinh nhưng cáo bảo phải đi học nên hẹn hum khác. Nhà e cũng gần nhà cáo cách tầm 1km thôi nên e đang cố tìm hiểu thời gian đi lại cụ thể của cáo.
    Theo các bác thì e bao h cho cáo biết cái thằng sim rác kia chính là e. Dạo này nuôi tận 2 sim mệt we''
  7. nikeboi

    nikeboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo như huynh thì tình hình là rất xấu chăng. E cũng đang lo khi biết cáo sẽ cho rằng e lừa dối cáo hixhixhix
    Chị em đâu roài vào cho vài dòng ý kiến phát đê nếu là chị em thì chị em tính sao vụ này.
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hê hê. cái vụ giấu mặt này các chú boy thì nghĩ là lãng mạn nhưng các cáo nếu biết thì nghĩ chú này trẻ con quá. Thôi bằng tuổi tán làm gì , chuyển hướng các em minhon nghe còn được chứ thế này đúng là ..... gà ri !
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nếu đủ bản lĩnh đã ko phải dùng sim rác ...
    Đã lăn một time trui rèn tự nâng cấp bản thân vậy mà vẫn ko thể đường đường chính chính tán em noá , dùng sin rác ẩn thân lọ chai ...
    Nản lắm cậu ạ , lộ ra thì chắc chắn là dở tệ luôn mà ko lộ ra thì dở dở ương ương ko ra thể thống gì ...
    Giả sử cậu tán ok e noá trong khi e noá vẫn nt mùi mẫn với 1 thèng khác ( thật may trong TH này thèng khác đó cũng chính là cậu ... ) . Cậu nghĩ sao ??
  10. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống như một trò dối trá vậy mà bạn. Nhưng có lẽ bạn hơi lạm dụng quá rồi. Lời khuyên tốt nhất cho bạn lúc này có lẽ là không nên gặp người kia, cũng không nên thú thực với người ta, ít nhất là vào thời điểm này, rất mất hình tượng, không ổn chút nào. Tiếp theo nữa là không nên nhắn tin chuyện trò thân mật với người ta nhiều nữa, tất nhiên là nếu bạn vẫn còn thực sự muốn giữ liên lạc, nhưng chỉ nên giữ để tìm hiểu về người ta thôi, ví dụ như là người ta có chuyện gì đó cần thì bạn ra tay. Có lẽ như thế là hợp lý hơn cả. Chúc thành công!

Chia sẻ trang này