1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà phải làm sao h các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nikeboi, 15/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn tự tay khử thằng sim rác đi, như mafia thanh toán đối thủ vậy. Ở đây nó là tình địch của bạn
    Dùng sim chính thức quay lại, đường đường chính chính, cứ tự nhiên như chính cái sim rác kia kia (nhưng ko để lộ) mà tán chuyện...
    Còn ko đc nữa rồi thì té
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Nhất định ko đc đi gặp với tư cách thằng sim rác
    EM Cáophát hiện ra bị lừa là sẽ vừa xấu hổ vừa ức chế lắm lắm đấy, lúc đấy thì ko biết hậu quả sẽ tới đâu đâu.
    Tốt nhất là khử dần thằng sim rác đi anh ạ
    Đừng 1 phát mất tích luôn, cáo sẽ càng băn khoăn nhung nhớ là hỏng đấy. Cứ ít dần ít dần, tỏ ra lạnh nhạt rồi nt nhạt nhẽo thôi, nhắn đc 1 vài tin rồi cứ bảolà có việc bận...
    Rồi giảm dần tần suất nt đi, ít dần đến mức Cáo nt mà thằng sim rác có thể ko thèm nhắn lại nữa ý.
    ...Sau thời gian "giả danh cán bộ" chắc anh cũng hiểu đc kha khá cảm xúc và tính cách cũng như suy nghĩ của cáo rồi. Sau khi thằng sim rác đã bị khử dần cho chết yểu, để bẵng 1 thời gian khoảng 1 tuần, cho cáo cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu, thì đến lượt thằng sim chính đường hoàng nhảy vào trận địa. Thể hiện hết ngón đòn, thể hiện là mình quan tâm và hiểu cáo như thế nào....
    Nhưng nhất định đừng nhắc đến tình cảm nọ kia gì cả, nói chuyện thoải mái như bạn cũ với nhau thôi, để cho mưa dầm thấm lâu ý mà.
    nếu như anh làm cho cáo có thể cảm thấy nc thoải mái, có thể tâm sự và thích nt với anh, thì việc rủ đi chơi sau đó là quá dễ..
    """"""Thực lòng mà nói
    Em rất ghét dùng cái từ Cáo này
    Nhưng vì nó ngắn gọn dễ trình bày hơn là "chị này" ,"chị kia" nên dùng cũng đc

     
  3. nikeboi

    nikeboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em! Oài sao mà khó vậy ta.
    Về khoản vụ đi chơi thì e biết cáo này rất thik ăn vặt và xem fim nên e cứ nhằm vào đó mà chiến. h cáo cũng tỏ ra bình thường rồi và ko còn cảm thấy ngại ngùng gì hết. còn cái sim rác kia mỗi khi cáo nt là e lại ko thể kìm chế nổi ý. h mà có cách nào để cho cáo biết mình là cái chú sim rác kia mà cáo ko giận thì có phải hay ko nhẩy.
  4. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đó.
  5. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chả có cách nào làm chị em chúng tớ cảm thấy bình thường khi bị gạt thế này hết . Vừa xấu hổ vì nhưng lời nhắn tin mùi mẫn với 1 thằng cha mình đã chối đây đẩy, vừa tức giận vì bị ăn quả lừa 1 cách ngọt ngào. Em vote cho cái cách của pác ở trên, nên từ từ mà thủ tiêu cái thằng sim khuyến mãi kia đi. Khi em nó trống vắng pác nhảy vào là nhất, con gái thường rất dễ yếu lòng trong những giây phút thế này. Nhưng pác cũng đừng quá hăng hái mà dễ bị lộ nhá, chẳng hạn như nhưng cái tâm sự thuộc hàng bí mật giữa em í và cái sim rác kia thì cho nó "chết" theo thèng ấy luôn đi, con giá nhạy cảm lắm đới
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì chú quăng bà nó cái sim rác đó đi,chú mà dùng nó nt nữa thì chú chết là tại chú đó nha.liên lạc lại với em ý bằng số của chú đó(chân thành,nhiệt tình) nhưng đừng tỏ vẻ quá em ấy sợ,chờ thời cơ đến lúc đó thì nhảy vào thui.chúc chú thành công nghen.

Chia sẻ trang này