1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà quyết đấu ! ( mong trợ giúp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gà quyết đấu ! ( mong trợ giúp )

    Đã lâu gà rửa tay gác kiếm chuyên tu học hành làm việc, một hôm tình cờ gà gặp cáo thế là bao nhiêu điều tâm niệm gà rủ hết. Phải yêu, phải cho cáo vào chuồng gà. Câu chuyện của gà sẽ được kính chuyển đến các chư vị hảo hán cùng giúp một tay để gà chiến đấu. Ở đây toàn anh hùng hảo hớn rất mong ra tay nghĩa hiệp giúp gà một phen.

    Gà quen cáo qua công cụ @ Y!M do thằng bạn gà nó share, quen khá lâu thỉng thoảng chat chít với cáo, gà cũng tán phét dạng khá nên khá gây ấn tượng. Toàn chuyện gà tự nghĩ phét đến nỗi cáo khi nào type cũng :)). Và chính hôm qua cáo cho gà một cái hẹn do gà và cáo cá cược 1 trận bóng đá. Đức - Ba Lan gà để cho cáo chọn Đức và cược một chầu cafe. Gà tự nguyện thua để gặp cáo cho biết mặt vì chỉ mới thấy cáo qua wc. Thế là gặp được cáo, sét đánh gà liên tục nhưng gà vẫn tỏ ra khá lạnh lùng ko quan tâm đến cái sắc của cáo. Cáo đang là sv của khoa Dạy hổ ( Mầm non ) , nhẹ nhàng vui vẻ rất yêu trẻ con. Gà chết đứ đư khi ngay lần đi chơi đầu tiên mà cáo gặp trẻ con cáo làm gà ngất ngây vì những cử chỉ đó. Nhưng cáo đặc biệt không gọi gà bằng anh dù gà hơn cáo 2 tuổi vì can tội nhìn bằng như tuổi cáo và quen rồi ko gọi được. Toàn U và tui. Cáo tỏ ra rất vui vẻ nhưng qua YM khi mới nói chuyện cáo đã nói có người yêu ( rất lo ). Trước khi đi chơi gà đã lên ttvnol đọc kỹ " Thợ săn toàn tập " không biết có ghi điểm được hay không nhưng cáo vẫn có nhắn tin cho gà nhưng những tin nhắn kiểu nói chuyện vui. Đây là ngày thứ nhất sau cuộc hẹn đó. Gà đang mơ màng lắm, boăn khoăn lắm, nhưng cuộc chiến này gà cần sự giúp đỡ của các chư vị. Gà sẽ tường thuật chi tiết trận đấu để mong được sự quân sư các chư vị. Trước tình hình như vậy các tiền bối có nhận xét gì không ? có thể cho gà đường đi nước bước tiếp theo để hạ gục cáo được không. Mong lắm .
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đã có gì đâu mà đòi cho ý kiến. Đọc kỹ lại các bài giảng của GS.Quacker và TS.Ajui để thực hiện các bước tiếp theo. Làm được như thế thì đã là thành công cao lắm rồi. Chấm hết nhá.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của chữ "chuồng gà".
  4. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    He he, cáo mà tốt nghiệp "mầm non" thì gà đừng bắt về chuồng gà làm gì , kẻo cáo sẽ là "mẹ" của gà đấy
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhớ ngày xưa cũng quen một cáo dậy hổ. Cáo nói là cá đã vào ao nhà em thì đừng hòng đi ao khác. Nghe cũng ghê nên rút sớm kẻo... Thế bác hctol đã thấy gà đối thủ chưa?
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của chữ "chuồng gà".
    [/QUOTE]
    Là thuộc về gà chứ không có ẩn ý gì khác nha. Đúng là đầu óc con gái.
  7. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác có vẻ ko ủng hộ lắm cái nghề nghiệp của cáo. Cũng không biết thế nào nữa các bác ạ nhưng cái vẻ yêu trẻ của cáo đóng đạt lắm làm gà vừa xúc vừa muốn động.. Ngày hôm qua sau khi đi chơi với cáo gà định không liên lạc vài ngày để cố tình gây thương nhớ nhưng cáo nhắn tin đang đau bụng thế gà lại là gà nhắn tin thăm hỏi cáo liên tục. Thế là kế hoạch không thành. Nhưng hình như cáođang muốn chơi cút bắt với gà. Cơ hội làm bạn chắc là có nhưng để hơn có lẽ cáo chưa có ý nghĩ. Chiều nay gà vừa mới gọi cho cáo hẹn tối nay đi dạo cốt xem thứ 7 cáo có bận gì không. Cáo rất khôn ở chỗ không nhận lời mà nói sẽ gọi lại. Hình như cáo đang muốn gửi thông điệp nếu không có đứa nào đi tao sẽ đi với mày. . Gà đang thấp thỏm ngó nghiêng chiếc mobile xem nó có rung không. hic. Khổ thật tâm trạng vừa muốn được nhận tin của cáo vừa sợ cáo sẽ từ chối. Tối nay chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, sao dài thế. Các bác nghĩ nên liên lạc với cáo liên tục như vậy hay không hay để vừa nghĩ vừa chơi theo kiểu được thì tốt không được thì xem như thể dục thể thao. Khổ cái gà đang máu quá.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 17/06/2006
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 17/06/2006
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hờ...theo tớ nghĩ thì sau lần gặp đầu tiên ko nên tốc chiến tốc thắng hẹn hò ngay lần sau như thế. Bạn này nôn nóng quá, nên từ từ bình tĩnh lại đã. Nếu được thì thử tấn công qua đường điện thoại đêm khuya xem thế nào. Nếu Cáo hào hứng nói chuyên, ko ngủ gật, ko ậm ừ thì qua buổi nói chuyện khéo léo gợi ý cho lần gặp sau : VD nếu cáo thích xem phim thì nhân buổi chiếu ra mắt phim gì gì đó rủ cáo đi nhưng đừng lộ liễu kiểu A đang cưa em. Cứ bthường thôi, làm như ko có gì, anh em mình cùng sở thích nên rủ nhau đi xem cho vui
    Hi...mấy cái nì toàn lấy từ kinh nghiệm bản thân. Nếu cáo nhà bác khác em thì xin sozy bác trước nhá
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    "Thuộc về gà" cũng chứa ẩn ý nhỉ?
    Hình như ngoài rạp đang có phim "Lấy chồng Mafia", nghe đâu cười bể bụng. Nếu muốn tạo cơ hội cho mình và "cáo" thì cứ rủ nàng đi xem phim.
    Mà nếu biết cái gã đang để ý mình gọi mình là cáo, chắc mình sẽ cài số de cho gã luôn. Thiếu tôn trọng nhau quá.
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đang máu thì tấn công đi, không sau này hết máu lại tiếc đấy. Các chú gà suốt ngày kìm nén cảm xúc thế này cáo nó có người yêu hết cho mà coi

Chia sẻ trang này