1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà quyết đấu ! ( mong trợ giúp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cái này là do ngôn ngữ của các mems gọi thế thôi. Gà là con trai, cáo là con gái. Cũng do hành động của 2 phái thôi.
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không chấp vế trước, cái vàng vàng thật đáng lưu ý.
    Vậy nói như Quacker hay tdna là phải dụ lên giường trước rồi tính gì thì tính nhỉ? Thế thì ai gà ai cáo?
  3. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7
    Đúng như dự kiến phần nào đêm thứ 7 em gọi điện rủ em cáo đi dạo, nhưng đột xuất em cáo nhắn tin rằng đã định đi nhưng có mấy đứa bạn đến rủ đi nên phải theo(lí do của cáo). Tối hôm đó em chủ động gọi lại cho cáo nói chuyện tầm phào một lúc, dạo này vina khuyến mãi nên nói thoãi con gà mái, em cáo cũng có vẻ không có ý gì bực mình lắm vì sau khi nói chuyện lâu thế vẫn nhắn tin, tất nhiên cũng là chuyện gà vịt tầm phào vui vẻ.
    Ngày chủ nhật.
    Ngày nghĩ nên em ngũ nướng và đi chơi cả ngày buổi tối em có nhắn tin cho cáo rủ đi dạo một lúc, đêm nay tuy đã hẹn trước với bạn của cáo nhưng cáo bảo em ở đâu cáo sẽ đến. Em hẹn một quán cafe ngồi xem world cup, ngồi một lúc thì cáo nháy máy bảo sẽ đến, cáo đi với một thắng bạn thân ( ghe giới thiệu và cử chỉ có vẻ thật ). Sau đó cáo và bạn cáo về trước. Em vẫn chiến đến hết trận. Đêm đó chỉ buôn tin nhắn không nói chuyện.
    Ngày thứ 2
    Cả ngày thứ 2 em không hề liên lạc gì với cáo, đúng 12 h đêm khi đang buôn chuyện với thằng bạn thân thì em nghe âm báo có máy gọi đến. Không quan tâm em vẫn nói chuyện đến 12 h 30, xem lại cuộc gọi nhỡ thấy số của cáo gọi 2 lần. Em liền gọi lại cho cáo. Câu cáo phủ đầu là " Kiêu thế, gọi mà không nghe máy à " , em bịa một chuyện cười và nói đang nghe đt nên không thấy, cáo tin và cười. Hình như nói chuyện với cáo được gần thêm một chút nhưng vẫn có thông điệp phát ra từ cáo " Thấy ngươi nói chuyện vui nên ta mới nói chuyện chứ không có ý gì ". Vậy là 5 ngày sau khi gặp cáo e đã tiếp cận và gần cáo thêm một bước.
    Rất cảm ơn những kiến thức của bác QUarker vì những khi bí chuyện em lôi những chủ đề đó để giải tỏa không khí, cáo có vẻ thích thú. Tiếp cận như thế có nhiều quá không các bác ? Các bác cho cao kiến gì đi, em càng ngày càng thấy mình gà đi, đầu óc không minh mẫn nữa khi gần cáo. Bước tiếp theo làm gì các bác nhỉ ??
    P/s:U 7 smiles, u muốn tranh cãi chuyện gà cáo thì open một topic khác nhé.

    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 20/06/2006
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ai chả thế, có fải ai cũng có tài ăn nói như bác 3w đâu. Quan trọng là "hãy là chính mình" đừng cố học tập bắt chước người khác. Lý thuyết của bác Quác thì nên vận dụng vao đúng hoàn cảnh, đừng có "quá sáng tạo" là hỏng đấy.
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng không hiểu
    @hctol : Chuyện cáo gọi điện lại , buôn tin nhắn ko tỏ vẻ khó chịu chỉ nói lên là cáo nói chuyện với cậu ko đến mức bực mình thôi chứ chưa chứng minh được gì cả. Gần thêm 1 bước như cậu nói cũng chưa
    Tóm lại theo tớ vẫn nên bình tĩnh vừa phải, đừng lộ ý đồ với cáo sớm quá...
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, có lẽ em cáo chưa hề có tiến triển gì chỉ là mối quan hệ xã giao với gà nhưng đúng tối hôm qua có một tín hiệu khá hot đó là cáo ta đã dùng một số đt khác nhá máy liên tục vào máy em, rồi gửi tin nhắn thăm dò. Nhưng sau đó bị lộ vì xem ra cáo cũng có lúc biến thành gà. Cáo đã dùng số đó gửi lại tin nhắn em gửi vào số cáo đang dùng thế là em biết. Ngày hôm qua buổi chiều nhớ cáo quá đã tự nhủ không được gọi nhưng rồi cũng gọi ( khá chuối )nói chuyện vài phút vì khi đó cáo đang ăn cơm. Tối hôm qua em cũng không liên lạc gì như mọi hôm. Quả thật đây bắt đầu là thời điểm khó rồi. Em chỉ mới bước đầu tiếp cận được còn thu phục cáo chưa biết thế nào đây ? Các bác có cao kiến gì không ? Có nên quan tâm nhiều không hay ít thôi ... ??? Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo.
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng tạm ổn cho chú rồi.Cứ tiếp tục tấn công,nhưng với cường độ giãn ra một chút.Thỉnh thoảng mới gọi cho nó,nhưng không buôn nhiều.Tốt nhất là tuần gọi 1 lần,hỏi thăm em nó có khoẻ ko...vv hỏi xong thì quit luôn.Em cáo nó có hỏi sao lại vậy, thì trả lời là "Ừ, anh hỏi thăm em thôi mà..". Nếu gái nó có nháy máy hay nt cho chú, thì cứ tà tà mà gọi lại. Không phải hấp tấp lên mà nt luôn cho nó. Chúc mừng chiến thắng.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cáo thì làm sao mà hiểu được.
    Quên ko dặn thêm cậu Gà quyết đấu này 1 điều nữa là: ko được nghe lời chỉ dẫn của đồng loại của cáo, nhất là cái em muadong_hanoi này. Cậu không nghe lời anh em, chết ráng chịu.
  9. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ hơi bị nóng máy rồi đây. Vấn đề lúc này là chú fải giảm nhịp độ trận đấu, hàng tiền vệ kiểm soát được khu trung tuyến, 2 tiền đạo thì cắm 1 thằng, thằng còn lại thì đá lùi tí. Tớ cũng từng như mấy chú Châu Fi đi WC, nhiệt tình, cống hiến,hồn nhiên nên .... Điện thoại ít thôi (đỡ tốn tiền hìhì). Biết sao nói vậy
  10. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Up cái đi, tình hình thế nào rùi ???

Chia sẻ trang này