Gà Rù Gà hỏi các bác cái này. Gà tán con bé bằng tuổi gà đã lâu. Có lẽ con bé biết tỏng tình cảm của gà, mặc dù gà chưa bao giờ tỏ tình, chỉ bóng gió ... 3 năm nay. Hôm nay con bé hỏi: Gà thương tui lắm hả? gà: Ừ, thương gần chết nè. con bé: Vậy thì hứa với tui là sau này ko được giận tui hay ghét tui à nghe. gà: Ừ, với cô thì gà từ thương trở lên chứ ko có hạ xuống ghét gì đâu. con bé: Và cũng không được HẬN tui à nghen. gà: ừ, tui Hận cô làm gì, tui hỏng phải như người ta. Nói thế với các bác chứ em rất CÚ, chắc nó hàm ý không bao giờ thương gà thì phải. Các bác làm ơn đoán dùm em coi con bé này nó đối với gà thế nào, thương hay không thương, thương ít ? Gà đau quá các bác à.
3 năm rồi mà không tỏ tình? Sao ẩn nhẫn lâu thế? Bạn tỏ tình đi thôi. Chọn thời điểm tốt để tỏ tình đi.