1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Gà sạch dưỡng sinh" lời cảnh báo muộn với chị em !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kalachakra, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    các cao nhân ợ đấy tranh nuận thật phi phàm...haizzzzzzza đúng là vén mây mù thấy trời xanh...thiện tai thiện tai
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 07/07/2007
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Như nếu có ai tự xưng là thiện tri thức, chúng ta hãy lấy sáu tiêu chuẩn sau đây để phán xét xem họ có thực là thiện tri thức hay không:
    1. Quán sát người đó có lòng tham không, có tham danh, lợi, tiền tài, hay sắc dục không?
    2. Thiện tri thức vốn không cùng người tranh cãi, vậy xem người đó có tâm tranh đua không?
    3. Xem họ có tham cầu không? Nói năng có chân thật không?
    4. Xem họ có ích kỷ không?
    5. Xem họ có phải tự lợi không?
    6. Xem họ có nói dối hay không?
    Nếu xét các tiêu chuẩn trên đều có đầy đủ thì người đó chẳng phải là thiện tri thức mà là ác tri thức, hoặc giả là thiên ma, ngoại đạo. Ngược lại nếu xét các điều trên đều không có thì người đó thực là chẳng tham, chẳng tranh, chẳng cầu, chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi, chẳng nói dối, ta có thể tin rằng người đó đúng là thiện tri thức và ta yên tâm theo học mà chẳng ngại đi vào đường tà.
    www.quangduc.com
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    KHó lắm bác ạ. Cuộc đời đôi khi khó nhận biết được lắm. Những người "ác" mà thể hiện mình "ác" là bình thường. Những người "ác" mà thể hiện mình thiện mới là "bất bình thường". 6 tiêu chuẩn bác đưa ra khá hay nhưng với một "diễn viên" gạo cội thì học có thể đóng vở kịch đó cho chúng ta xem. Muốn biết họ đang đóng kịch hay không thì lại phải có "trình". Thành ra cách đó có vẻ khó hỉ?
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ok, đúng là rất khó ! Theo tới tận nơi, lặn xuống tận đáy may ra mới nhìn thấu được vấn đề. Chả thế nhiều anh em nói : Tớ có thấy gì đâu? Là bởi anh em đó không có người thân, người nhà bị mắc vào vòng đó, hoặc giả mình cũng chẳng phải phụ nữ nên cũng chẳng phải là con mồi cho những đối tượng này. Nên chỉ là tạo thêm cành lá nguỵ trang và trở thành hàng rào che chắn.
    Tuy nhiên, một trong những trường hợp nêu trên thì vị thầy đó không vượt quá được tiêu chuẩn 1 : Quán sát người đó có lòng tham không, có tham danh, lợi, tiền tài, hay sắc dục không?
    Tuy nhận rõ được như vậy nhưng người ta vẫn không dừng được và cứ lao theo như thiêu thân, mặc dù có nhận được nhiều sự cảnh báo từ những người sáng suốt. Sau này mới hiểu nguyên do ở người thầy này có dùng vài xảo thuật như thôi miên, bùa chú. Khi vị đó rời đi hoặc theo một khoảng thời gian nhất định, thường là 6 tháng thì sự chi phối này giảm bớt và chị em có cơ may thoát ra được. Ở một vài người do vô tình có sử dụng một vài vật hộ thân thì sự chi phối bởi năng lực mờ ám này dường như ít gây tác dụng hơn.
    Biết là những chuyện như vậy dù sao cũng liên quan đến nhân quả, cho nên những điều nhắc nhở này cũng không ngoài sự liên quan ấy mà cần thiết vậy. Mong rằng những ai lưu tâm thì có thể cùng trao đổi và phổ biến những kinh nghiệm hay.
  5. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật dẫn dụ hành động loài người - tác giả Harry Overstreet
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Đi với Bụt phải mặc cà-sa, đi với ma phải mặc áo giấy !"
    Thường nghe "đời đẹp thế ngu gì mà phải chối bỏ nó để lên chùa...!?!"
    Lại nghe "Nhất tu tại gia, nhị tu tại chợ, tam tu tại chùa" !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 12/07/2007
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thiện tri thức kiểu này rất tiêu cực, nó giống đạo Hồi quá,
    không phải viết hay mà đã giáo hoá được con người, nó nói lên điều không tưởng.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nếu với tầm mức của kẻ đang muốn đi học đạo nhìn vào thầy mà đánh giá được các tiêu chuẩn này thì khỏi học nữa làm gì!! Mình phải ở trên tầm người ta, ít nhất phải ngang bằng mới có thể phán xét được đúng sai, thật giả.
    Thầy Kun dạy thấy vậy mà chẳng phải vậy..
    Nhiều khi cũng là do ăn rùa mà tìm trúng được thầy tốt, nếu tìm phải thầy lởm thì âu cũng là cái nghiệp, lúc đấy thì lại đọc mật lệnh :y pháp bất y nhân vậy
  9. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    đọc ghê vãi
    thế làm sao mà biết thày nào gian mà tránh ?
  10. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đọc xong em cũng thấy bồn chồn, công nhận soi xét kỹ thật, nói thật là em chỉ biết dùng kinh nghiệm để nhận xét
    còn bác rõ ràng thật , thế này thì thầy nào muốn thoát khỏi con mắt của bác cũng khó, nhưng mình nghĩ nên nới lỏng 1 tí chứ nghiêm khắc quá cũng khó, em thèm thịt chó lắm nhưng em không dám ăn
    hihi
    thèm và kong dám cũng hay đó, thịt chó nướng kim liên vào buổi chiều thơm quá, chỉ muốn làm 1 đùi chó , hic

Chia sẻ trang này