1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Gà sạch dưỡng sinh" lời cảnh báo muộn với chị em !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kalachakra, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, vụ này là sao? Bác nói rõ một chút giùm em đi, nhà em có mấy người cũng đang nhao nhác chuyện học cảm xạ nè. Em chả biết cái môn đó là cái quái quỷ gì mà thấy mọi người đem chanh muối về pha nước uống cầm hơi hết cả tháng, gầy rộc. Giờ còn có vụ bị lợi dụng là sao??? Bác nói cho em biết với. Nếu không tiện nói bác Pm hoặc gửi link hộ em. Cảm ơn rất nhiều
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác đọc lại top. Sờ-pam tập I thì thấy chán vạn cảnh !
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 cô bạn từng là nạn nhân của cái thứ này . Cô ấy đã bị khủng hoảng tinh thần nặng nề
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của bạn đã hết khủng hoảng chưa, nếu còn thì nên liên lạc với dungwind, mình se cho bạn ấy một luồng sinh khí mới.
  5. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy hiện vẫn sống rất vật vờ
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều ngày học thiền , tôi chứng nghiệm 1 điều là ai củng sống vật vờ để rồi chết, con người là loài động vật ngu nhất trái đất này.
  7. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tại sao gà sạch lại chỉ là chị em vậy, nhiều lúc thấy có những thực thể nào đó, rất rõ ràng, nó đè lên mình lúc ngủ, niệm chú cũng chẳng tan được, đành nhắm mắt buông tay, mặc cho nó vầy vò. Liệu em có phải một con gà sạch không nhỉ.
    Cầu nguyện các đấng thiêng liêng cao cả che chở bảo vệ anh chị em trên diễn đàn, và ngoài diễn đàn, đừng để một ai bị biến thành gà sạch
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nếu lâu ngày ko...tắm thì bác vẫn còn là con gà dơ đấy ! tội nghiệp thằng nào nó ăn phải !
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con gà sướng, he he he, bạn cứ muốn bị làm thịt hoài à.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thế theo anh loài động vật nào là khôn nhất quả đất này

Chia sẻ trang này