1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Sài Gòn có khiếu khôi hài ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 26/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Gà Sài Gòn có khiếu khôi hài ...

    Cái này là Thuyền nói thật đó nha ! hihih Mỗi lần nói đến mấy người tuổI gà, là Thuyền nhớ ngay đến một thằng bạn vong niên (quen không cần biên giới tuổi tác), mỗi khi nốc một vài chai bia vô là nó và Thuyền hay nói xàm rùi cười ha ha lắm ! Bất kế bá quan quý khắch đáng tuổi trưởng lão có mặt ở đó cả ...

    Và cũng hình như, gặp con gà là cái tính khôi hài chuyên ghẹo phá trong tận đáy lòng của Thuyền chợt bùng dậy chơi vậy đó .

    Có một lần, nghe bảo ở Sàigon bây giờ, ca ve vũ trường bia ôm đầy dẫy cả . hihihih, Nói làm xàm về ca ve, 2 tên đua nhau mang ra biết bao nhiêu là kiến thức về Saigon để khoe cả . Mặc dù cả 2 chưa có mạng nào về cả . Chỉ là chuyên gia đọc báo VN trên mạng mà thôi .

    Hắn bảo : "m.k., tao mới đọc bữa kia, thấy bảo, ở VN bây giờ gái **** 25% là mang bịnh SIDA cả ! Mà lại không biết được con nào là gái con nào là không đó . Mày khôn hồn mà giữ thân đi"

    Thuyền cười hề hề: "Vô chai nữa đi đại tiền bối . Bịnh SIDA nghe nói bây giờ VN làm ra được thuốc chữa rồi mà . Thấy bảo, 60% thuốc o VN là tự làm ra cả đó . Sợ chi chớ !"

    Hắn trừng mắt : "Đừng có mà ham . Ở VN, họ đòi lấy 5 bao XI-MĂNG chữa bịnh XI-ĐA thế kể đó . hihih Lấy Xi măng để xây cái mộ cho mấy tên hư thân đó nha không, thằng khốn hay nói xàm kìa ..."

    Nhất định không thua ổng . Thuyền gân cổ lên cãi tiếp, "Sao ông dạy toán học mà ông không chịu áp dụng ngay vào trường đời thế . 25% gái bị Si Đa, tức là trong 4 người thì sẽ có một người bị . hihih Nếu vậy, mình chỉ ... chỉ ... chỉ cần quan hệ với 3 người ở VN thôi thì làm sao mà bị được chứ ! hihih"

    (lý luận toán học của Thuyền cao siêu hông ?) hihi
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tặng anh Thuyền bài này, chúc anh may mắn hen, hhehe


     
     
     
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá vyhuynh....
    thấy bạn xuất hiện nhiều bên Ẩm thực....
    Nhân tiện cho hỏi bài này là bài gì của ai thế hở Vy huynh...
    honghoavi
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    trùi sao em không nghe được bài này vậy
    Còn nói về hội gà có khiếu khôi hài hay không,chắc anh Thuyền chưa đi off với hụi gà,trùi quậy bà cố luôn,em phải bái làm sư phụ,nói chiện thì thôi,không suy nghĩ kỹ dễ bị lừa lắm hahaha,
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello GiaHy,
    Chưa offline bao giờ cả, nhưng nhất định sẽ thử một lần trong năm tới mà . Quậy bà cố là quậy nhất rùi đúng hông ? Why "bà cố" mà hông phải "ông cố" vậy ?
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ....
    Chời ơi, lâu wá mới được gặp lại em đó nha ... Cali bên em ấm áp hơn Dallas bên anh mấy hôm nay đó nha ! (jealous a bit ) Bên đây mấy hôm trước tuyết rơi và được nghỉ làm đó, Vy biết không !
    Thanx for such a beautiful song, hey ...
    Em có nghe bài xua xưa tên là "killing me softly with your song" chưa ? It '' s exactly what you are doing to me too ! hihihi
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 28/12/2004
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sorry vì link die nên vài người sau ko nghe được (kể cả anh Thuyền hehe, nên đừng có xạo killing me with song nhen anh)
     
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih The sound of the silence from the song is that what killed me . hihihihih But then again (yeap, lie again with u, what can i do ? for you ...), i rise from my own death to ... do more of those listennings . hihihi
    tạm dịch: Cái cung nốt câm lặng của bản nhạc đó mới là cái giết người đó nha ... hihihi Nhưng mà cũng như bao lần trước ( ừa, thì coi là xạo đi, thú tội là miệng lưỡi đó, biết sao bi giờ ? tại em thui mờ ...), anh lật đật sống lại để .... hihih được nghe tiếp !
    (đùa chọc thôi đó nha Vy, anh hông có ý flirt gì đâu đó nha ... Xin đừng giận Thuyền, nếu có ai đó hiện đang là bạn chai của cô Vy!)
  10. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền nói đúng á, em thấy trong BKSG anh Thuyền viết bài "nghiêm túc" lắm, nhưng qua đây thì quậy quá trời nên hơi bị ngạc nhiên một chút. Nhưng cái kiểu của anh Thuyền trong Hội gà thì dễ thương hơn, hihihi
    Hội gà vui và thân thiện lắm! Em cũng hay "đi hoang" lăng quăng, chọc phá linh tinh (nhất là trong BKSG), nhưng Hội gà là "ngôi nhà iu dấu" của em đó! Các anh chị trong Hội gà ai cũng dễ thương hết trơn, anh Thuyền ở một thời gian ở đâu rùi sẽ thấy là em nói rất đúng (mà thật ra anh có lẽ đã thấy rùi!)

Chia sẻ trang này