gà sài gòn gà là con gà ,điều này ai cũng biết . Thế nhưng ở sài gòn gà lại mang một nghĩa nữa , nghĩa này không mấy tốt đẹp . Vào SG cách đây không lâu tôi được một người bạn dẫn đi ,bảo là đi bắt gà .Tôi ngạc nhiên , nhưng cứ để cho bạn dẫn đi . Tới nơi ,thật bất ngờ "gà " mà người bạn tôi nói lại là những cô **** đứng đường ! .
Ối bác này gà quá, ko biết à. Cho hỏi bác ở tỉnh nào vào SG thế? Sao lại ko biết mấy con gà đấy được gọi là gà móng đỏ à, đau chỉ riêng ở Sg mới có, ở HN cũng đầy thiếu gì. Bác gà quá đấy, em phục bác lun đấy. Thui cố gắng học hỏi để bớt gà đi bác nhá
bác chưa ăn thịt gà hả bác OLEU, ăn thịt gà nhưng cũng nên nhìn lại răng xem có đủ sắc ko nhé. Ngon đấy nhưng mà đau