1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà sắp chạy lên đồi, bỏ mình lại, help!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muaxuancuaem, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gà sắp chạy lên đồi, bỏ mình lại, help!

    Chào cả nhà ạ. Chuyện của mình là thế này:
    Mình sn 82, cáo già móm mém rồi, nhưng già tuổi chứ k già đời, thành ra đến giờ vẫn là đề tài bất tận của gia đình họ tộc khi không dắt được anh nào về ra mắt.
    Gà mà mình quen bằng tuổi mình, bọn mình quen nhau cách đây vài tháng, mới đi chơi có 1 lần và gặp nhau cả thảy 2 lần ạ.
    Gà nói chung là vui vẻ và biết quan tâm đến người khác, cũng hay đùa và khá sôi nổi. Hôm gặp nhau bọn mình đi chơi cũng khá là thoải mái, ấn tượng về 2 bên đều tốt .
    Sau hôm đấy, bạn thân của gà (mình quen bạn của gà trước) có gọi điện và tỉ tê là gà có cặp vé muốn rủ mình đi xem phim. Nhưng mình lại có hẹn rồi nên chỉ qua chỗ nhà gà chơi 1 lúc, vì gà và bạn gà chuyển nhà, rồi đường ai nấy đi. Hôm đấy, mình đang có chuyện bực mình và gà thì dọn nhà mệt nên không khí không được vui lắm. Nhưng qua bạn gà nhắn tin cho em mình thì bạn gà bảo thế này :"Em có biết là anh Gà máu chị nhà em thế nào không?" Dùng từ thô quá các bác ạ .
    Sau đấy về gà có thi thoảng gọi điện cho mình, chính xác là phải đến mấy tuần mới có một cuộc điện thoại ạ. Cuộc nói chuyện lần cuối cùng cách đây 2 tuần gà có hỏi sao lâu mình không vào nhà gà chơi, mình bảo là không mời mọc mà vào lại mang tiếng vô duyên, gà nói "tưởng là mời con gái HN đến nhà chơi khó lắm" (gà là dân ngoại tỉnh ạ). Sau đấy vì mình đang dở việc nên bảo gà là "mình đang bận, thế thôi nhé!". Nhưng trước đó, cuộc nói chuyện vẫn diễn ra vui vẻ ạ.
    Liệu có phải là gà thấy thái độ của mình nhạt quá nên chủ động rút không ạ? Hay là gà mặc cảm, vì gà ở ngoại tỉnh, mà mình có để ý đến điều ấy đâu cơ chứ? Làm sao bây giờ hả mọi người? Mình thấy gà có vẻ là người tốt, và chưa yêu nhưng thấy có cảm tình và quý quý gà mất rồi.
    Giúp mình với nha, mình nên làm gì bây giờ? À, gà dùng mấy số điện thoại khác nhau, hôm trước, mình nhắn vào số gà gọi cho mình thì không thấy nt trả lời, nhưng tin nhắn đó là để giải quyết vụ liên quan đến ông bạn của gà, chứ không thể hiện gì thái độ của mình cả, và cũng chưa chắc số đó gà đang dùng nữa.
    Mình sợ manh động bây giờ là hỏng hết việc, vì gà có ấn tượng về mình là hiền (qua bạn gà). Quên nữa, cái cu bạn của gà chẳng nhờ vả được gì đâu ạ, vì mình và hắn đang chiến tranh lạnh, không giao du gì cả
  2. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã là thì gà thì không thích 3 từ đó. Nhẹ nhàng và rắc rối hơn 1 chút sem sao
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mới quen nhau ít bữa thì cứ tà lưa từ từ.
    Thỉnh thoảng có vài hành động ấn tượng - nếu hắn thích bạn hắn sẽ tự tìm ra cách.
    Ví dụ về vài hành động ấn tượng
    ++ "Anh ơi, em đang bị hỏng xe (trời đang mưa) - anh đến *** đưa em về nhé?"
    ++ "Chủ nhật này anh có rảnh không ?"
    Tự trong tâm bạn coi hắn là người thân thiết và tin tưởng thì hắn sẽ nhận ra và nhảy vào vòng tay [xiềng xích] của bạn.
  4. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ thôi.Nhìn chung là có nhiều bác ngoại tỉnh là hay nhạy cảm lắm
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 người cũng lớn cả rồi. Bà chị (nếu đúng sinh năm 82 thì mình gọi là chị) cũng ko nên quá e dè. Em nghĩ chĩ cũng thừa tuổi để phân biệt tốt xấu.
    Theo ngu ý của em thì bà chị cũng ko phải là người khéo ăn nói. (Chắc vì vậy mà giờ vẫn độc thân) Chứ con gái ko cần xinh lắm, nhưng tính tình dễ chịu, khéo ăn nói thì khối anh theo. Chính vì vậy bà chị phải chú ý lời ăn tiếng nói 1 chút.
    Nhất là những chú ngoại tỉnh, đặc biệt những chú có lòng tự trọng, tự ái cao, về học hành, gia đình chẳng kém ai. (từ bản thân em và bạn bè em thấy vậy). Chính vì vậy bà chị cũng nên chủ động 1 chút. Hai người cũng lớn cả rồi.
    Tất nhiên bà chị không nên vồ vập vì dù gì cũng là con gái mà.
    Tóm lại, bà chị nên khéo ăn nói 1 chút và bật đèn xanh cho cáo 1 chút (chú yếu là quan tâm).
    Chẳng hạn bản thân em: Cô bé nào mà quan tâm đến em là em thích lắm. Cũng rất thích những cô bé đó.

Chia sẻ trang này