1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà siêu nặng, giúp hộ với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gà siêu nặng, giúp hộ với

    Hỏi hộ thằng bạn mình thôi (bạn mình lắm chiện thật).

    Nó năm năy cũng gần U40 rồi. Thuở bé những năm 86 hay 87 gì đó, thời mà nhiều gà trên này còn chưa ra đời hoặc mói ra nhưng chưa mở mắt.
    Những năm ấy, thằng đó đã lớn vổng rồi, chuyên xin tiền bà cụ đi đánh điện tử 4 nút. Thời thằng lùn thợ cạo ống khói Mario cứu công đó. Nó chìm ngập trong các trò chơi điện tử hàng chục năm liền. Chuyển từ nitendo sang snes đĩa mềm rồi SEGA, sang gần cuối thiên niên kỉ thì PS 1 rồi những năm đầu của 2000 hắn đánh PS 2.
    ở nhà nó thì nó đổi đời máy tính cho đến nay là thế hệ máy thứ 10 rồi, chuyên dùng để dánh game nên phải nâng cấp cho kịp thời đại. Gần đây mạng phát triển nó luyện võ lâm truyền kì thâu đếm suốt sáng. Ngồi nhiều đến nỗi cái ghế gỗ lim nhà nó còn vẹt cả xuống, lõm hẳn hình cái mông.

    Những lúc nó chán chơi game, nó đi uống bia, cafe bi a. Dù sao món này cũng rẻ hơn chơi game đến mấy chục ngàn.
    ...
    Cuộc đời của nó cứ đắm chìm trong những thú vui dân dã đó cho đến một ngày nó gặp 1 con bé. Như chúng ta thường gọi là cáo. Cáo này còn bé lắm, mới 18 tuổi. Cáo làm thêm ở cửa hiệu bán quần áo, thỉnh thoảng cũng đi market thuốc Vi na ta ba. bia Tai Gơ.

    Thằng bạn mình cũng cắn cổ, rờ mông, nắn bóp núi đồi nhưng chưa vào hang cáo thôi. Rảnh rảnh nó rủ cáo đi ăn chè, ăn ốc, nộm, nem chua.
    Hai đứa nó tui khập khễnh tuổi đời nhưng rất đẹp đôi và lãng mạng lắm. Nào là hái phượng ở đường thanh niên, trượt pa tin ở bách thảo, thỉnh thaỏng lên VinCom đập vịt. Tình tứ thơ mộng vô cùng.
    Tụi mình gặp nó cứ hay trêu, 40 tuổi mới lớn, 50 tuổi mới gì gì biết yêu. Chắc U60 mới quấy bột.
    .....
    Gần đây nó rủ mình ra quán nước tâm sự. Tưởng chuyện gì hoá ra chuyện tình cảm của 2 anh chị.

    Chuyện là thế này. Nó gọi điện cho con bé đó. Nhưng con bé kia không nhấc điện thoại. Cuối ngày cũng chả nhắn tin hay gọi điện lại gì cả. Thế là nó tức. Ấm ức suốt mấy ngày nay.
    Con bé cáo non kia thì đi làm bằng xe đạp, ngày đạp 8 km liền. Nó bảo nó ức quá nên cũng không thèm đưa đón làm gì cho rách việc với lại nó cũng hay dậy muộn, sáng sáng toàn đợi con bé kia nháy báo thức. Nó dậy nhắn tin lại " chúc em yêu 1 buổi sáng tốt lành rồi lại ngủ tiếp".

    Nó mới chỉ kể cho mình thế nà thôi ? mà mình thì cũng chả biết giúp gì ở mấy cái chuyện tình cảm này cả. Dành lên đây hỏi các cao thủ vậy.
    Mấy bác Quacker, 3www, và các cao thủ khác vô đây giúp với, để tớ gửi link này cho nó rồi nó vào đọc học kinh nghiệm.
    Thêm tý nữa là thằng bạn gần U40 của mình nó muốn đợi con bé đó tốt nghiệp xong đại học đi làm rồi mới tính chuyện lâu dài tiếp.
    Các bác giúp bạn mình nghe.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    có đồng chí nói kháy mình.
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Ca này nặng quá ... chắc khó cứu ... làm gì mà chơi điện tử đến năm 40 tuổi ... nếu là em chắc tự tử vì cuộc sống quá vô vị !
    Em mới chơi đến năm 17 tuổi đã chán đến cổ rồi !
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Pan này nặng quá, em chưa nghĩ được cao kiến gì, up hộ bác phát.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Người thì chịu thua roài.
    Chỉ hy vọng vào các nhân vật Mario và Luigi! Hãy cứu giùm công chúa.
  6. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào thấy wen wen
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vui đấy. Tui cũng chơi điện tử qua mọi thời kỳ đây, đồng đạo với nhau nên xin đưa ý kiến.
    Lão ấy nên lấy vợ ngay, khỏi cần chờ em ấy làm gì cả. Đang tuổi mơ mộng, văn hay một tí là cưới về được thôi mà. SAu này kiếm một cô vợ như em ấy khó lắm. Cưới vợ thôi

Chia sẻ trang này