1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà tán người con gái vừa chia tay tình yêu. Mong mọi người giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi garu123, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Gà tán người con gái vừa chia tay tình yêu. Mong mọi người giúp đỡ!

    Cô ấy mới nói lời chia tay với anh kia. Cô ấy nói rằng chia tay vì " chỉ gọi là yêu nhưng em không có tình cảm với anh ấy". Cô ấy cũng hay tâm sự với em chuyện tình cảm, qua những lời kể em được biết anh kia và cô ấy gọi là yêu nhau cũng được hơn một năm. Anh kia yêu cô ấy rất nhiều và dường như không chờ đợi gì sự đáp lại. Mặc dù cô ấy nói: em đã cố tình hờ hững để anh ấy hiểu nhưng dường như anh ấy không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra; Em mệt mỏi quá;... Em đã nói chia tay một lần nhưng anh ấy suy sụp quá nên em quay lại, nhưng cả khi quay lại em cũng không có cảm giác yêu...
    Buổi tối hôm nay, cô ấy nhắn tin cho em nói rằng cô ấy có khóc vì: thấy tội nghiệp cho anh M quá nhưng em không còn cách nào khác...
    Gà có cảm tình với cô ấy cũng chỉ mới thôi, nhưng một phần vì biết cô ấy có người yêu nên chẳng muốn làm xáo trộn cuộc sống của người ta. Cô ấy hẹn em đêm nay online cô ấy kể chuyện cho em nghe ( chắc là chuyện cô ấy chia tay lúc tối). Bây giờ em phải làm gì ạ ? Mong các bác giúp đỡ...

    Được garu123 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 20/11/2008
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa rõ quan hệ giữa bác với cô ấy như nào. Nếu là bạn bè thì hãy đứng trên phương diện một người bạn để khuyên một người bạn phải làm gì khi gặp trường hợp đó. Em hiều cái khó của bác là bác có tình cảm với cô ấy nên sợ rằng nếu khuyên cô ấy bỏ anh chàng kia thì bác sẽ cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu đúng như những gì bác kể thì cô ấy quay lại với anh kia chỉ vì thương hại anh ấy suy sụp quá thôi mà.
    Nếu cô ấy đã thực sự chia tay rồi thì bác hãy an ủi cô ấy cũng với tư cách là một người bạn. Phải thật khách quan và vô tư nhé! Sẽ mất một thời gian cho cô ấy để buồn chán, thất vọng,....blah blah. Sau khi khoảng thời gian đó trôi qua, thì bắt đầu đến thời gian...của bác. Trong thời gian cô ấy chông chênh nhất, bác hãy ở bên cô ấy, quan tâm và chia sẻ (em nhắc lại là phải với tư cách một người bạn nhé, đừng để tình cảm yêu đương xen vào. Việc này đòi hỏi bác phải biết nén lòng mình xuống).
    Và cuối cùng, thì cứ để mọi chuyện diễn biến theo cách tự nhiên nhất mà nó có thể. Nhưng em dám chắc rằng, tán 1 Cáo trong hoàn cảnh này tuy khó mà rất dễ đấy. Chúc bác thành công!
    Khẩu quyết ở đây là: Kiên trì, mưa dầm thấm lâu, kìm lòng mình lại!
  3. anon16

    anon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đơn giản cô ấy thích bác nên tâm sự cho bác nghe
    chước "Chỉ tang mạ hòe" trong 36 chước
    thừa nước đục thả câu đi bác. lắng nghe với tâm trạng chia sẻ và cuối cùng là thịt
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thực lòng thương cô ấy thì tuyệt đối không nên thừa nước đục thả câu vào lúc này. Chẳng có gì để câu cả đâu. Có khi còn mất cả tình bạn đấy. Nếu cô ấy tin tưởng bạn như vậy thì hãy chứng tỏ bạn đáng để cô ấy được tin như thế. Hãy biết lắng nghe chia sẽ cho cô ấy chứ tuyệt đối không khuyên cô ấy chia tay. Đừng nên nói xấu anh chàng kia mà hãy tỏ ra thông cảm anh ấy. Một thời gian sau khi tình hình đã êm dịu thì hãy tấn công. Tranh thủ thời gian này lấy điểm trong mắt cô ấy nhé
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    khổ, đúng là ở vị trí này thì khổ trăm bề
    -mình làm tới thì bản thân cũng cảm thấy "có lỗi" là phá hoại, thêm dầu vào lửa, bla...bla....
    -mình không làm thì lại đi ngược lại "con tim", mà đi ngược lại con tim đang nồng cháy như thế thì có khác gì con cá bơi ngược dòng nước xiết, nếu ko đủ sức thì chết vì khổ đau có ngày.
    >>> cái gì cũng đều khiến phải mệt mỏi cả
    Vì vậy muốn giúp được người ta trong trường hợp này, trước hết mình phải giải tỏa được tâm lý cho chính mình đã. Theo em nghĩ, tình yêu không có chỗ cho thương hại, nhưng đôi khi sự thương hại lại thật sự là 1 rào cản lớn, đặc biệt là với con gái. Mặt khác, bác nên xem xét thật chính xác tình cảm của mình dành cho cô ấy, có đúng là yêu thật hay không hay đơn thuần chỉ muốn "cứu rỗi linh hồn người ta thoát khỏi tên kia". Em là em ác cảm với con giai suy sụp vì đờn bà vì xét cả lý trí lẫn con tim thì điều ấy là ko nên.
    Tóm lại: em ủng hộ việc bác xác định lại chính mình, và làm tới, hãy ở bên người ta nhiều hơn, giúp đỡ người ta có thêm đc sức mạnh tinh thần để đủ bản lĩnh vượt qua được khoảng thời gian này. Cứ từ từ 1 thời gian rồi cái gì đến sẽ đến, giờ ở bên người ta giúp đỡ người ta vượt qua đc giai đoạn này đã rồi bác hãy tỏ tình sau.
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 20/11/2008
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cứ là bạn thôi đã,lúc này cô ấy cần 1 ng bạn hơn là 1 vệ tinh
    Con gái tình cảm fức tạp thế đấy
    Rõ ràng là k yêu nhưng khi chia tay vẫn vật vã,vì k yêu nhưng vẫn còn thương
    Cứ để thời jan xoa dịu
    Chỉ cần ấy chân thành thực sự,muốn ở bên cô ấy
    Chứ k fải kiểu :đục nc béo cò.Lợi dụng lúc ng ta yếu lòng rồi thịt
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên cho gà : biết mình là gà thì ko nên vội , rất dễ mắc phải sai sót kĩ thuật , việc mượn gió bẻ măng không phải là xấu như mấy bác ở trên nói nhưng muốn áp dụng phải biết tiến biết lùi hợp lí đòi hỏi phải có kinh nghiệm và thực sự hiểu tâm lý con gái , bác bây giờ chỉ cần ở bên cạnh nó lúc nó cần tâm sự thôi cũng đủ ghi điểm ầm ầm rồi
    Tình cảm của bác em thấy thật giản dị , mộc lâu lâu trong box mới thấy 1 ca thế này , đọc thấy hay hay
  8. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua online, đúng là cô ấy kể chuyện lúc tối của cô ấy: Tối anh kia hẹn cô ấy online, cô ấy thì hẹn bạn thân online, bạn thân thì biết rõ chuyện của 2 người nên cả 3 cùng nói chuyện. Cô bạn thân khuyên anh ấy chia tay, để " đỡ khổ cho cả 2 người, nếu anh yêu nó hãy để cho bạn em tìm được hạnh phúc thật sự...và đừng suy nghĩ nhiều nữa" . Anh ấy hỏi tại sao dạo này lại lảng tránh, ko gặp, ko phone, ko gì cả...Cô ấy bảo cô ấy không còn yêu anh ấy nữa. Nhưng anh kia lại muốn: hãy cho anh thêm cơ hội, hãy cho anh ấy thời gian...
    Và các bác có biết cô ấy làm gì không: Cho anh ấy thêm cơ hôi, thêm thời gian, lý do là" để cho anh suy nghĩ lại tình cảm của anh và cũng để em suy nghĩ về chuyện 2 đứa mình". Cô ấy bảo với gà " em làm thế là vì muốn anh ấy quen dần với việc không có em...". Lúc ấy gà quả thật chẳng biết làm thế nào! Chẳng lẽ lại la lên: sai rồi, em làm thế sai rồi, thêm cơ hội tức là thêm hy vọng, mà khi còn hy vọng thì người ta ko bao giờ từ bỏ!
    Tình thương của con gái quả thật quá lớn, rằng " em thương anh ấy lắm, rồi anh ấy lại đau khổ lại suy sụp em ko chịu được..." Tự nhiên lúc ấy em thấy có cái gì đó đang vỡ ra trong mình.
    Về phần tình cảm của em giành cho người ta thì quả thật không đến mức đơn phương, chưa đến nỗi phải vật vã gì cả. Nói toạc ra em chỉ là ở mức có cảm tình và đang tìm hiểu người ấy. Khi cô ấy tâm sự em cũng cố gắng tỏ ra khách quan để lắng nghe, nhưng cô ấy cứ muốn lời khuyên. Mà những lời em khuyên thì hình như toàn xoay quanh việc " hãy chi tay anh kia thôi". Nhưng quả thật em khuyên thế vì ko muốn cô ấy khổ nữa. Giả như cô ấy cũng yêu anh kia mà tình yêu đang trục trặc thôi, thì em sẵn sàng làm tên sỹ diện hão mà rằng: cô ấy hãy quay lại, hãy giữ lấy hạnh phúc của mình...Nhưng đằng này...
    Dạo này cô ấy hay chat với em, cả nhắn tin nữa, và câu chuyện cứ xoay quanh việc cô ấy không đành lòng thấy anh kia đau khổ, rằng không thể cố gắng được nữa, rằng mệt mỏi lắm... Và lúc ấy em thật sự bế tắc, không biết phải làm cái j, phải nói câu gì...
    P/S: Cảm ơn các bác đã chia sẻ, em vote * coi như một sự tri ân những người đã quan tâm đến chuyện của em. Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ trong lúc này cần tỉnh táo, vì thường những lúc rối ren này, em sẽ cũng bị nhiễm và nhiễu theo. Thực ra mọi cái đơn giản thôi:
    1. Cáo cần một người bạn để chia sẻ - em hãy chứng tỏ mình là một người bạn, có thể không cần khuyên gì mà chỉ cần có mặt lúc nguy khó, nói càng ít càng tốt. Lúc này thường thì lời nói của gà ít có tác dụng. Chỉ nên nói khi nào cáo bình tâm, hoặc cáo trong im lặng suy tư, lúc đó mới nên phát biểu.
    2. Phát biểu thế nào: Hãy luôn đứng từ vị trí của một người bạn - không hơn không kém - và thử phân tích cùng cáo xem, cách giải quyết vấn đề kiểu của cáo khác thường ở chỗ nào, nên thế nào và không nên thế nào. Nói xong 1 lần, nhưng dứt khoát và bám chặt chủ đề, sau đó không nói lại nữa, kệ.
    3. Đừng để sự thương hại lấn lướt lý trí. Cáo đang mắc sai lầm này. Đến lượt em cũng vậy. Thương hại sinh tình cảm, đó là một sai lầm cơ bản. Hãy luôn bên cạnh cáo như một người bạn.
    4. Kiểu cáo này thì còn lâu mới dứt ra được. Với những người không nhất quán và quyết tâm, em hãy nghĩ về bản thân em một chút .Anh nghĩ em là đang chọn một bài toán khó không biết có lời giải hay không.
    Good luck!
  10. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy thế này:
    1. Bạn hãy cứ để cô ấy làm điều cô ấy muốn, ko ngăn cấm, ko khuyến khích.
    2. Khi nào cô ấy chuyển sang việc tâm sự, hãy nói sang chuyện khác, hoặc nói anh bận rồi offline.
    3. Tất cả những lúc còn lại, vẫn hỏi han bình thường, ko lạnh lùng hay dỗi, nhưng tất nhiên cũng ko có lý gì phải vồ vập (vì đã yêu nhiều lắm đâu đúng ko)
    Tớ cảm thấy bạn nên làm như thế, còn lý do thì, ... tớ ko biết ^_^.
    Nếu trước cái vụ online kia, mà bạn làm thế này, tớ nghĩ còn tốt hơn nữa cơ. Anyway, giờ cũng vẫn còn nhiều cơ hội để áp dụng mừ : ).

Chia sẻ trang này