1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà-thiếu kinh nghiệm-muốn tiếp cận gái mới chia tay người yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rockyvn288, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockyvn288

    rockyvn288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào toàn thể anh chị em !
    Tình hình là thế này: em sn 91 nhưng mặt nhìn có vẻ già dặn như 88-89, cao 1m75 nặng tầm 70kg . đang học năm 2 ĐH, khoảng 1 tháng nhà mất mạng nên có lang thăng quán điện tự gần nhà. Bỗng 1 ngày xấu giời, bị sét nó đánh tung đit. Có cảm tình với bé coi quán net.
    - bé sinh năm 92, cao, k quá xinh nhưng có nét duyên
    - ngoan,học năm đầu 1 trường cao đẳng nào ý, làm thêm ở quán net khoảng 1-2 tuần và ở luôn đó.
    - ít nói, theo lời bạn cùng phòng thì em nó mới chia tay ny khoảng vài tuần.
    - hơi khó tiếp cận-- cái thành công nhất chắc là nhờ cậy được đứa bạn cùng phòng em làm điệp viên nằm vùng.

    Xin các cao thủ cho lời khuyên về ca này. em thấy cái khó khắn nhất là tiếp cận và ấn tượng ban đầu, hix ( co thể em ý k thích zai oánh điện tử nữa chăng?)
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc ra thanh toán,nạp tài khoản chém gió tà lưa...

    PS: Đừng có rúc đầu vào quán game ý suốt ngày, gái nó cũng k thích zai quá đam mê game gủng đâu.
  3. rockyvn288

    rockyvn288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Việc học của em cũng nặng mà. Mấy ngày nghỉ + buồn buồn thì ra chơi game offline với anh em thôi, có cày kéo gì nhiều đâu. Mấy em ca khác nói chuyện thì dễ, nhưng có vẻ em này biết mình để ý nên hỏi han thì chỉ cười và trả lời kiểu yes/no.
  4. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có phải là ở khu Bách Khoa không :-?
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết trong mọi trường hợp, cách mở đầu tốt nhất k gì bằng 1 lời khen. Khen thế nào thì tuỳ vào trình chém của cậu
  6. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nếu những info chủ thớt cung cấp là "đúng" thì a phân tích thế này. Chủ thớt cao 1m75 nặng 70kg thì chỉ số BMI tương đối ổn, không thừa cũng không thiếu cân, sức khỏe tốt thế này thì vác cái cưa đi được rồi, còn cái mặt thì không cần già nhé , chủ yếu là cái đầu có già hay không thôi.
    Gái làm quán net, 1 là tiếp viên bưng bê nước đồ ăn cho khách, 2 là ngồi quầy tính tiền
    1. Nếu gái làm vị trí này thì vô cứ gọi sting. heniken mà uống rồi giả ngu hỏi "Em ơi cái trò này lập nick như nào hở em, chỉ giúp a với ? " cứ như thế mà bô lô ba la tiếp..
    2. Còn trường hợp 2 thì càng dễ gây ấn tượng hơn nữa, vô gọi nước đồ ăn cho lắm vào, chơi từ sáng đến chiều, lúc ra tính tiền, vẻ mặt đau khổ "Em ơi nãy anh mải chơi nên thằng nào móc ví anh mất rồi, em cho a khất 1 bữa nhé !" (nhớ là diễn cho tốt, kể cho lâm li bi đát vào ), bảo đảm nó sẽ hỏi chú tên gì, nhà ở đâu, số đt liên lạc, bảo đảm cái mặt chú nó sẽ nhớ như in, vậy là đạt yêu cầu rồi nhé. ( con info em ấy thì chắc thằng nằm vùng kia nắm rồi nên anh khỏi bày nhá )
    Kịch bản anh đưa ra là như thế, phim có hay không là phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của chú.
    À mà nếu như diễn đạt thì sẽ tạo tiền đề tốt về sau đấy. Bữa sau quay lại nhớ thanh toán hết tiền rồi bẫu " cám ơn em vì bữa cho a khất nợ nhé, a mời em đi uống nước ( hay ăn gì đó ) xem như là cám ơn được không ? "

Chia sẻ trang này