1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà thik cáo, cáo lại đơn phương gà khác >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bây giờ thì em không coi trọng tiền nữa đâu.Chỉ những đứa con gái ngu dốt mới coi trọng tiền.Em không ân hân vì mất con gà đó.
  2. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, bạn hiền Paradise định cướp topic của tớ phỏng? Để vinh danh em Linh Cacbon, sao bạn hiền ko lập một topic khác? (Nhân tiện đây anh nói với sang em Cacbon: Em đẹp lắm, thật đấy! nhưng có cậu gì nhận xét đúng lắm, cái Avatar của em ý mà!, trông cứ như ảnh phục chế ý...nhìn lâu sợ sợ là..., em đổi cái khác xinh tươi hơn đi! )
    @các bác khác: Cám ơn các bác đã quan tâm. Em giờ đang là sinh viên xa mẹ ạh. Xiền em kiếm được cũng chỉ đủ thoi thóp, ko dư nhiều để mà bao gái! Tuy so với bạn bè đồng cảnh ngộ không thấp kém nhưng quả thật thua xa lũ âm binh. Cứ cuối kỳ ông bà già chúng nó lại tiếp tế bom đạn sang nên chúng nó xông xênh lắm! ăn chơi cứ gọi là mút chỉ!
    Tình hình mấy bữa nay càng ngày càng chán các bác ợ! Nó quả là khác xa em quá, thế mà em cứ cố đấm ăn xôi, liều mình như chẳng có! Cáo có vẻ thik đi chơi hơn đi học nên khoái đi chơi với lũ âm binh lắm, chứ ko thick loại gà hiền hiền đụt đụt như em

    Khổ thế đấy các bác ah! ở chốn này, loài cáo được xếp vào động vật đỏ, và chất lượng thì.... Chỉ toàn Cáo "cụ" già cóc đế đại vương, Cáo lai Cá Sấu hoặc Cáo kết hợp cả 2 yếu tố đó thôi. Thấy một bé Cáo chạy dông là các Gà thi nhau kéo lưới quăng chài. Hic! tỉ lệ đến 1 chọi 20 mất, thế này em trượt rồi còn gì!
  4. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa thi đại học 1 chọi 50 mà chú còn đỗ huống hồ bây h mới chỉ 20 .Thôi cố gắng cày bừa trâu vào kiểu jì mà khôg ra ngô ra khoai
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác chủ topic XXX có công nhận với em con đường tu hành chính quả lúc nào cũng gian nan không? Đời bác thanh niên xa tí mẹ cố tí nữa là lên đến cảnh giới ai ngờ lại rơi vào vòng tửu sắc thế này. Chậc chậc, bao đời giai đã hận sầu khổ đau vì tình ái, thêm một bác XXX_bre nữa cũng chẳng sá gì, nói thật nhiều lúc em thấy Phật ác vãi, bác nhở.
    Bác ở bên đấy thân cô thế cô, lại là con nhà lao động kiếm gạo nuôi thân, khổ sở trăm bề. Giữa sức hút của Thiên Thần (nói thật chả biết mặt mũi em gì của bác thế nào nhưng em cứ mạo phạm gọi tạm là Thiên thần, có gì bác post ảnh em ấy lên đây confirm xem có phải Thiên thần không) thật bác không lòng cảm kích bứt rứt nhớ nhung mới là lạ.
    Theo tinh thần chỉ đạo của em Linh Cạc-Bin hay tên khác Linh tổ lái thì gái chuẩn của nó một xe BMW mời đi ăn kem cũng x thèm, tay đếm hàng ngàn lần một triệu đồng mà mắt không hề chớp; thật tiếc chả phải trên đời này gái nào cũng là gái chuẩn như em Linh Cạc Bin tên khác Linh tổ lái. (Để cho ngắn gọn, từ đây nhắc tới em Linh Cạc Bin tên khác Linh tổ lái coi như gái chuẩn em dùng từ viết tắt LCB.) Gái của bác nó lại thuộc thể loại sành điệu ta đây xì tai, chơi bời đàn đúm với đám âm binh quỷ sứ nó, thật tiếc cho em ấy.
    Thế này bác ạ, bác chưa hiểu em nó nhiều, bây giờ đích thực chỉ là đang máu thôi, chứ khoảng cách nó muôn đời là khoảng cách. Bác bảo công nghệ tiên tiến tương lai vớ vẩn bắc đựơc cái cầu từ Tokyo đến Hà Nội, chứ khoảng cách lòng người sao san lấp đựơc đầy. Nói thì lại ngượng, hồi năm thứ 3 đại học, cũng khá lâu rồi, em cũng thích một em sành điệu vật, tóc tai lanh tanh bành nhưng mà đi chơi với em ấy mình không hợp. Cùng một loại hàng hoá, bác lại chui vào cái sàn thế nào có một người bán vạn người mua, cung cầu chênh lệch thế tiền bác có phải ức vạn đâu, chiến sao nổi. Nói chả phải nho còn xanh, chứ lực địch mạnh thế kia, đánh nhau chỉ có thiệt thân. Thiên thần đã bán linh hồn cho quỷ rồi, bác cứu rỗi thế x nào được, nhất trong khi bác lại chả phải thầy tu gì ráo.
    Chi bằng bác cứ cầm lòng tích cóp tiền bạc kiến thức, một đôi năm nữa về quê nhà lúc đấy có phải là vừa đẹp không ạ? Bác nên nhớ là bác phải bản lĩnh lên, vì Tổ quốc rất cần những người con như bác.
    Em nói nghe có vẻ sáo thế thôi vì em biết nếu em mà là bác, còn Thiên thần mà là em LCB ở trên, chắc topic Gà thik cáo, cáo đơn phương gà khác nó không phải của bác, cái topic này chắc chắn của em.
    Chúc bác cuối tuần và một năm mới vui vẻ.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh em mới chỉ thấy mặt mũi em Linh cabin, đề nghị em Linh pót thêm cái ảnh của em có đầy đủ tứ chi, nếu có thể thì gửi độ 3 kiểu : Trước, sau và ngang, để anh em xem có nên mang BMW ra mời đi uống nước ko nhỉ?
    Àh mà quên, vào chủ đề chính của chú xxx_bra, anh mới đọc báo sáng nay thấy nói dạo này dân "sành điệu" chê thuốc lắc, tài mà rồi, chuyển sang loại Ke gì đấy, hay chú tập tọng đi trước thời đại, chơi loại đấy xem em có nể ko ?
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 29/12/2006
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ý kiến bác crowley được đấy, chả biết giá cả bao nhiêu, nhưng em cứ mạo muội xin góp một chiếc bánh với vành đúc của con BMW ấy. Anh em ai góp đựơc gì cứ xung phong, em xung phong thêm là người cầm lái. Em khoe thật với các bác em mới có bằng cách đây mấy tháng, trong thành phố thì lái hơi ngại tí nên em định kế hoạch đi dã ngoại ăn thịt thú rừng kiểu Lương Sơn Lương Siếc gì đấy, tât nhiên trên chiếc Bê Mờ chung của cả hội.
    Em LCB thật đứng trên tột đỉnh vinh quang, ngày xưa em Mai Phương Thuý lên ngôi anh em cũng chỉ bàn tán đến tầm thế này là cùng.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh em đừng có mơ mộng. Gái đẹp lên mạng hiếm lắm, nhất là ở cái xứ TTVN này, cứ trông ảnh các gái đi offline hay trong album là biết. Xấu vãi linh hồn. May ra trong này có em kizzz giang hồ đồn đại là có chút nhan sắc.
    Riêng cái em Linh khỉ ho gì đó, chưa chắc đâu nha.
    NIck hay atavar càng đẹp tỷ lệ nghịch càng cao. Người đẹp thường ẩn mình, ai dại gì mà ló mặt ra để rồi bị người ta săn đuổi.
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    ặ, 5h am hôm qua mơnh vỏằôa nhỏưn 'ặỏằÊc cĂi SMS, nỏằTi dung câng tỏằôa tỏằa nhặ thỏ này:
    " ...em vỏôn không thỏằf quên 'ặỏằÊc anh cho dạ 'Ê cỏằ' gỏãp ngặỏằi khĂc...."
    BỏĂn 3x ỏằY 'Âu nhỏằ?, chỏÊ biỏt có trạng hỏằÊp không? Nhặng mà hỏằ"i trặỏằ>c thơ mơnh chặa có BMW.
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ các đồng đạo nên tập trung.. vào chuyên môn kưa, tránh trường hợp sa đà vào việc nắn bóp tâm tư-túi tiền và nhan sắc của cô Linh cabin kẻo làm gái người ta sợ. Mà nếu cô Linh cabin có được tiền tỉ trong tay.. thì 3 cái chuyện coi tiền như cỏ rác, hay không thèm chiếc xế Mẹc là đều có thể hiểu được.
    Riêng chú XXX_bre, anh nghĩ là chú nên chịu khó nghỉ.. thèm gái 1 tgian. Vì gái nó ăn chơi bời với lắm thằng toàn đốt tiền cha mẹ.. thế thì liệu có đáng để chú phải nắn bóp bộ óc hay không.?? Mà chú nông cạn lắm, đối với những thể loại gái thuộc mô típ này.. chú khỏi phải kưa đẽo chi cho mệt. Chỉ cần chú giữ 1 khoảng cách thích hợp, thì trong 1 thời điểm cần thay đổi khẩu vị nào đó.. gái nó sẽ tự nguyện giao thịt cho chú xơi nó vài 3 bữa.
    Thôi thì chú ráng lo học hành để k phụ lòng song thân, cố sao lụm được miếng bằng Tây.. rồi hồi hương về phục vụ cho tổ quốc và đồng bào.

Chia sẻ trang này