1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà thik cáo, cáo lại đơn phương gà khác >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  2. lananh17

    lananh17 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em bắt đầu thích bác rồi đấy
  3. lananh17

    lananh17 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chị này cứ nói tinh vi con gà ri, em chỉ cần ngồi lên BMW là em xin chết rồi, cần quái gì đến mức cho hẳn con BMW , làm giá quá
    Mà em là con gái Hà Nội xịn, con nhà lành đấy nhé, sinh viên đàng hoàng
  4. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng là Hà nội có khác, sinh viên trông như **** , mà **** thì cứ y như là sinh viên
  5. han_quaaa

    han_quaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  6. lananh17

    lananh17 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ơ anh này buồn cười nhỉ, em nói dối như thế nào
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chào năm mới. Linh mới đón giao thừa tại úc về (nhân đi công tác). Đẹp tuyệt vời. Xin lỗi các bác nếu em nói hơi quá làm các quan tâm vì topic này của gà và cáo. Quan điểm của em cái gì của mình vẫn là tốt nhất, bán tính yêu lấy tiền không phải lối sống của em có vậy thôi. Đúng rằng tại 1 thời điểm nào đó đối với ta tiền nó rất quan trọng. Nhưng như đã nói, có những lúc tiền chẳng là gì vì nó chẳng có thể đem lại cho ta nhiều thứ. Ai cũng nói tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng theo L nhiều thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Một con xe 325 hay 525 cao lắm khoảng 70 ngàn, nhưng 70 ngàn ko thể mua được tình cảm thật lòng của ai đó. Cô bé gì nói chỉ cần ngồi lên cũng đồng ý, nhưng cô ấy chỉ yêu cái xe, yêu tiền chứ đâu có yêu chàng trai có cái xe đó. Nếu có người khác cho cô ta một con Lexuc chẳng hạn liệu cô ta có còn yêu chàng trai đó không. Vấn đề là hiện nay cô ta chưa có tiền, ví dụ hiện tại cô ta đã có tất cả như tiền bạc, công việc tốt, nhà cửa, xe cộ vậy cô ta sẽ yêu ai. Yêu những chàng trai thật lòng với cô ấy hay yêu những chàng trai đến với cô ta với âm mưu lừa khoản tiền mà cô ta có. Thật sự, L thấy tiếc cho cái gọi là con gái Hà nội và danh hiệu nhà lành của cô ấy. Nhà lành mà suy nghĩ ko hề nhà lành tí nào. Cái em khuyên cho bạn lập ra topic này rằng cái gì cũng nên thật lòng. Tình cảm chân thành nó sẽ kéo ta đến gần nhau hơn. Tình yêu chân thật bao giờ cũng bền chặt và cảm thông hơn. Chỉ có tình cảm chân thành của bạn mới có thể giết được con gà cúm ngày nào. Vì nếu bạn có hiện diện trước mắt nhưng tình cảm vẫn ko thể so sánh với con gà cúm thì con gà này hoá ko bằng con gà cúm hay sao?.
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trích ý kiến của bạn Linh:
    "...Nếu có người khác cho cô ta một con Lexuc chẳng hạn liệu cô ta có còn yêu chàng trai đó không. Vấn đề là hiện nay cô ta chưa có tiền, ví dụ hiện tại cô ta đã có tất cả như tiền bạc, công việc tốt, nhà cửa, xe cộ vậy cô ta sẽ yêu ai...."
    Tất nhiên là cô ta yêu một anh có công việc tốt, nhà cửa, xe cộ.... tóm lại là yêu thằng giàu. Chứ còn ai nữa, hay là CÔ TA đi với thằng xe ôm hay cửu vạn?
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là yêu. Tình yêu không phân biệt sang hèn, tuổi tác và biên giới. Vấn đề là có yêu hay không. Tất nhiên yêu còn tuỳ thuộc vào thành phần, vào nhiều cái khác. Vì nếu là tiến sĩ mà lấy một anh nông dân thì làm sao có thể có cùng sở thích hay cách sống được. Nhưng nếu hai người có thể hoà đồng, có cùng sở thích, đều có trí thì hoàn toàn có thể. Hôm nay ko có tiền thì ngày mai có thể có. Nhưng hai người lấy nhau ko có tình yêu thì khó có thể có tình yêu. Chính tình yêu là động lực cho ta vươn lên, tình yêu cho ta mọi thứ, và vì nó ta có thể làm được mọi việc. Tình yêu đích thực, chứ yêu vì tiền, vì danh vọng, vì nhà cửa, vật chất ko ai gọi là tình yêu cả. Đó là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Chia sẻ trang này