1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà thik cáo, cáo lại đơn phương gà khác >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Em Linh ca bin nĂy vừa xinh vừa cĂ tĂnh vừa biết cĂch kiếm tiền.
    Hix, 1000*1T = ? tiền nh?, cầm bằng nĂy tiền cũng nặng phết 'ĂĂ.
    ThĂch
  2. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trông chị này xinh quá ! Cái miệng đáng yêu chết đi được, đã thế lại giỏi nữa chứ.Em " dân ngu cu đen" ,nói ra thì ngượng chứ,mới chỉ nhìn thấy " Tây " có mấy lần thôi,chị đi nước ngoài nhiều vậy ,chắc găp gỡ ,bắt tay sờ mó "tây" nhiều lắm rồi nhỉ.Em hỏi chị tý "bọn Tây nó có "to" lắm không hả chị?.

    Mà chị làm nghề gì mà giàu thế hả chị? Nói em bí quyết với,em thì "đầu óc ngu si,tứ chi phát triển" ,làm quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn.Hôm trước ra đường thấy con xe BMW đẹp quá,định sờ vào một cái thì bị mấy thằng ra chửi cho một trận,may mà chúng nó không tẩn em một trận.Chị có con BMW nào không?Hôm nào cho em "sờ" một tý nha chị,em chỉ "sờ" thôi chứ không làm gì đâu chị ạ.
    Trước đây em cứ thần tượng cụ Rockfeller,thấy cụ ấy nói " Cái gì ko mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền" ,em cú nghĩ tiền mua được tất cả.Bây giờ vào đây ,thấy chị giảng dạy em mới thấy đươc chân lý của cuộc sống.Đúng là người đi đây đi đó nhiều nó khác,không như mấy bác 3www,critical_section... lúc nào cũng tiền với tiền.
    Nếu chị đồng ý thì cho em cùng mấy bác ở trên lâp box fanLờ Cờ Bờ Club nha chị.Chỉ mong được đi sau vén váy cho chị là hạnh phúc của em rồi ạ.
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn một cô gái có cá tính thích thì điều quan trọng nhất là bạn phải thông minh, sáng suốt hơn cô gái đấy. Và chân thành
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nghe như đùa, chẳng có đâu bạn ạh! Nhưng thôi, trần đời ai oán, cũng có thể có một vài trường hợp như vậy. Tôi thì tôi cho rằng bạn hơi thiếu thực tế, không phải vì lý do bạn ghép đôi 1 ông tiến sĩ với một chị nông dân. Cái này mới là chưa từng trải: " ....Nhưng hai người lấy nhau ko có tình yêu thì khó có thể có tình yêu. Chính tình yêu là động lực cho ta vươn lên, tình yêu cho ta mọi thứ, và vì nó ta có thể làm được mọi việc. Tình yêu đích thực, chứ yêu vì tiền, vì danh vọng, vì nhà cửa, vật chất ko ai gọi là tình yêu cả..."
    Đầu năm, tranh luận cho dzui. Theo tôi thì tình cảm là thứ có thể phát triển được. Rất rất rất nhiều người lấy nhau mà không hề có giai đoạn yêu đương tặng hoa, tặng hoét. Các cụ ngày trước chỉ yêu có 3-4 ngày, thậm chí có cụ chỉ yêu 3-4 phút. Tôi chắc là từng ấy thì chưa đủ đô. Nhưng bạn có thể thấy rằng các cụ vẫn sống tới đầu bạc răng long, con cái đầy đàn. Cho tới ngày nay rất rất rất nhiều người lấy nhau chỉ vì... tiền (bạn bè tôi, hàng xóm nhà tôi,v.v...) họ vẫn sống với nhau đàng hoàng. Công nhận có đôi lúc họ đập bát đập đĩa vào mặt nhau, nhưng cũng có khối cặp yêu nhau tha thiết cũng đập xong đập nồi vào đầu nhau đó thôi (hoà).
    Bạn ơi, yêu, tôi đang nói tới yêu thật sự, không chỉ đi chơi, đi ăn kem, thủ thỉ, chăm lo cho nhau đâu. Yêu thật sự là người ta phải sống với nhau đủ gắn bó để có thời gian mà yêu cả những cái xấu của nhau nữa cơ. Có thể ví việc đó như hai chiến sĩ cùng chung một chiến hào được. Nói thế, tôi không hề phủ nhận cái văn hoá yêu đương của đại bộ phận các bạn trẻ, có thể chỉ cần đi uống cafe với nhau là yêu được rồi. Vì dù sao thì tình cảm là thứ có thể phát triển được.
    Còn chuyện tiền nong.... tôi ngại type dài lắm!! để lần sau vậy!
    Chúc vui vẻ!
  5. lananh_19

    lananh_19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh cạc bin hay còn gọi là Linh tổ lái này còn có một đức tính nữa là khiêm tốn lắm, đi BMW, có hàng tỷ nhưng dùng con điện thoại lởm, định nâng đời lên con P900 hàng cũ còn bảo hành
    Vào đây xem nhé
    http://muare.vn/forum/DienThoai/951758.ttvn
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Tranh luận thì nên tập trung vào vấn đề cần tranh luận. Không nên lôi những điểm cá nhân ra chỉ trích làm gì. Người ta có bao nhiêu tiền, đi xe gì, dùng điện thoại gì là quyền cá nhân!
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đó là sở thích và quyền của từng người, Chẳng có lý gì để ko đưa ra mặc cả hết. Xếp tôi đi con E24O mà vẫn dùng một con Nokia màn hình đen trắng vì nó gắn bó với ông từ lúc còn là nhân viên. Cái này ko phải khiêm tốn, mà là biết mình biết người. Tôi dùng 1 con O2 miniII nhưng vẫn muốn có một con P900 thì sao. Chẳng ai cấm. Cái tôi muốn nói là thành thật , tôi dùng cái gì thì tôi nói cái đó. Tình yêu cũng thế. Ai muốn tin thì tin, ko tin thì thôi. Chẳng ai bắt tôi đi BMW thì ko dùng một con C975 cả. Ngày xưa tôi mua con này 375 bảng Anh ở châu âu lúc mới ra. Giờ nó chỉ đáng 500k thôi. Chẳng sao cả. Nhưng tôi mua bằng tiền của mình, bằng sức lao động chính đáng, chứ ko phải bán tình cảm để lấy tiền. Để ko bao giờ ai nói tôi, trông nó thế mà là **** hay gái bao.
  8. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ là thất vọng. Không ngờ các đấng nam nhi trong tvty mà lại thiếu 1 điều hết sức tối thiểu của đàn ông thời nay, đó là galăng với đàn bà. Thảo nào mà các bác mãi chỉ ngồi online tvty mà chẳng thấy rút lui (thường bác nào có tí ti thành quả là rời khỏi box, im ắng mãi mãi). Các bác quả là có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, có tai mà không nghe thấy sấm dậy. Đường đường 1 nhân vật nổi tiếng và xinh đẹp lẫn tài giỏi như Mít Jenny Linh K đây mà không tránh đường lại đôi co như ở ngoài đường. Các bác mún mời người đẹp Mít Linh K đi chơi mà có thái độ như thế này thì e rằng vác xe BMW đến trước cửa nhà còn khó được Mít mở cửa cho vào. Đầu tiên các bác phải chuẩn bị 9999 đóa hồng, mỗi bông không dưới 10K, ăn mặc sạch sẽ (không cần đắt xiền vì Mít không thích), đi xe đạp đôi đến đỗ trước của nhà Mít. Gõ cửa và quì xuống dưới chân nàng giống như trong các vở kịch thường thấy :" Hỡi nữ hoàng trong lòng anh ( nữ hoàng thật vì nhìu xiền thế mà ), em có sẵn sàng đi cùng kẻ nô lệ của trái tim này đến nơi tận cùng trái đất để thưỏng thức bữa sáng trong những ánh bình minh đầu tiên của ngày mới nhé". Đấy mới chỉ là bước đầu thôi nhá. Phải chọn địa điểm, ở đâu ??
    Sophitel ư, thường quá ! Bay vào SG hay đặt chỗ tại Hòn Ngọc Việt. Sẽ không làm vừa lòng mít đâu. Các bác phải order qua 1 hãng quốc tế, đặt chỗ riêng trên hòn đảo giữa Thái Bình Dương, tại cái địa điểm đón nhận ánh bình minh đầu tiên trên thế giới ( kinh tuyến số 0 ). Bữa sáng phải bao gồm Cà phê từ Cửa hàng Harrold pha tại Anh và chở bằng máy bay vận tải tức tốc đem sang; sữa của con cừu Doly ( cái con được nhân bản vô tính ý ), bánh ngọt do đầu bếp của Nhà Trắng làm. Bàn ăn thì trang trí bằng lụa Kasmir và đồ ăn làm từ vàng 9999.
    Nói chuyện với Mít LinhK thì không nên nói đến xiền mà phải làm thế nào để nàng xiêu lòng mới được. Tiến là quái gì cơ chứ, em LinhK nhỉ
    Được i_hate_you8x sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 03/01/2007
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chắc không phải tự ái nhiều vì tôi có vợ mất rồi! Nhưng thật sự tôi không hề biết ai là Mít Jenny Linh K (nghe cái tên tây quá). Tôi chỉ biết rằng cô bạn có cái nick Linhcaccbincrew gì gì đó mang trong đầu suy nghĩ của một người quen sống trong nhung lụa. Bạn Linh nên hiểu rằng trong đây có rất nhiều người chỉ kiếm được 3, 4 mươi nghìn/ngày, nhưng suy nghĩ và tâm tư của họ thì đáng giá hơn thế nhiều. Vô đây để tìm và học thêm nhiều điều, và, người ta chỉ nhìn thấy những gì bạn viết, không hề nhìn thấy xe cộ, tài sản gì của bạn cả, bạn giàu thì tốt cho bạn, không ai trên này đến xin tiền bạn cả.
    CHúc vui vẻ!
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 05/01/2007

Chia sẻ trang này