1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà thik cáo, cáo lại đơn phương gà khác >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Không không không!!! đảm bảo với đồng chí là tôi không hề có ý gì khác với những gì tôi viết với bạn Linhcabin. Đồng chí nào thấy mến Linh thì cứ xông lên, tôi xin kiếu.
    Quay sang bạn Linh.
    Ở đây cũng được mà, tôi chắc là bạn trai lập topic này không phiền hà gì đâu, ta đang bàn vấn đề thời sự liên quan rất chặt chẽ đến chuyện của bạn XXX_bre.
    Với lại, bạn nên vui khi có nhiều bạn trai để ý chứ nhỉ!
    Chúc vui vẻ!
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hừm hừm. Ca này khó nhỉ? Bây giờ em mới hiểu cảm giác của bác XXX_bre đứng trước bức tường sắt nó là thế nào. Công nhận khó.
    @em LCB: Em nghiêm trọng hoá quá. Ngay cả việc em để phông chữ to hơn phông chữ người khác đã là một hình thức đanh thép trong tranh luận. Nhưng mọi người ở đây có tranh luận đâu. Tất cả chúng ta đang nói về "yêu" trên tinh thần vui là chính. Trong tình yêu nên nhẹ nhàng vui vẻ chứ cứng rắn nghiêm túc như trong hội nghị nhiều người không làm được, trong đấy có anh.
    Ưu điểm của em LCB là câu chữ rất khúc chiết, rất lôgic, không một chữ nào thừa, thể hiện một chiều sâu văn hoá và một trí tuệ mênh mông.
    Nói chung về mặt nào anh cũng thấy em rất được.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2

    Mỗi người có một nhu cầu khác nhau về tiền bạc. Áp đặt hoặc phê phán người không giống mình : vô nghĩa, ngớ ngẩn.
    Tình yêu cũng cần có tiền bạc. Nhưng đó là điều kiên cần cho một cuộc sống hạnh phúc. Một khía cạnh. Khía cạnh này với người này thì chiếm một vai trò lớn. Với người khác thì ít hơn.
    Người nào càng đầy đủ thì nhu cầu về tiền bạc càng ít. ==&gt; có thái độ coi trọng tiền bạc.
    Người nào biết hạ thấp nhu cầu của bản thân. Biết hài lòng, tìm được hạnh phúc với những gì mình đang có . Đó là chân dung của môt người không quan trọng vấn đề tiền bạc. Còn lại đều là loại không biết giá trị đồng tiền. ( chứ không phải là đánh đồng những người coi trọng một đồ vật vì nó có nhiều kỷ niệm- đó là người sống tình cảm, có tình nghĩa ^o^ )
    Nhưng những người này không cẩn thận sẽ thiếu đi môt động lực làm việc: vì tiền. ( điều này quan trọng phết )
    Bao giờ các bác ra đường. Gặp một ông già giàu sụ , tuần kiếm được vài ngàn đô. Nhưng đi ra phố vẫn đi giầy ba ta. Điện thoại "đáp chết chó". Áo trấn thủ ( đủ ấm nhưg không đẹp) . Đi xe ghẻ ( không pải là xe xịn ).==&gt; chân dung của một người không quan trọng vấn đề tiền bạc.
    Nhân xét cá nhân: nhữg người này không chạy theo phong trào. Trọng nội dung hơn mẫu mã bề ngoài. Rất hiếm trong xã hội bây giờ. ( sách đỏ )
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ko phiền gì đâu! Giờ tớ đang ôn thi nên án binh bất động! trong thời gian này tớ nhờ em Linh Cạcbon chăm sóc topit của tớ! Hay là tớ cho thuê topic để lấy tiền bao gái nhỉ???
    @Linh: Em căng thẳng quá! làm thế hại nhan sắc lắm! Các anh ý quý em thì mới trêu chứ!
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tự tin quá ko?
    Kiếm được gấp 2 số đó, mà có ma này theo đâu
    Gái có nhiều loại lắm.
  6. han_quaaa

    han_quaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mọi người buồn cười thật, tôi tham gia diễn đàn để thảo luận mà mọi người cứ nói nọ kia.
    Nếu ai muốn chê bai hay chĩ trích thì xin mời. Tôi rất mừng nếu có ai đó chỉ ra cái sai của mình. Nhưng đừng nói cái kiểu" ko hiểu làm thế có ý gì". Chẳng có ý gì, góp chuyện cho vui được ko. Còn bác gì đây nữa, bác kiếm người trong mộng thì mở topic giống như con gái ngày xưa ném tú cầu ấy. Sao lại lôi tôi vào thế.
    Sao nhiều người lạ lùng thế ko biết. Xin lỗi bạn chủ topic này vì nhiều người làm lạc đề chủ đề của bạn. Còn ai muốn tranh luận sang topic của tôi tha hồ mà nói.
    [/quote]
    Ôi Linh ơi ! anh ngữơng mộ em rô`i ko hẳn vi` em rất xinh rất việt girl ma` vi` anh vưa` đi viện mấy hôm nay mới về trước khi di vẩn đươc ngắm em thề ma` giơ` thi` da không thấy hinh` bóng em dâu rồi Linh oi em khuyên anh làm ga` hay lam` cáo hả em ???
    cha` troi` hà nôi cung khá lanh rồi em nhỉ
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rõ ràng ra là biếu không người yêu 20T. Gái không thích vay nợ đâu
  8. KeGoLaDay

    KeGoLaDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "...Ở bên thằng ấy em chỉ có Bê Mờ Wê
    Ở bên cạnh tôi em sẽ có Air Force One
    Đời tôi chỉ có em
    Em như là giấc mơ
    Giấc mơ đời tôi được hạnh phúc, hơ..hơ..hơ..."
    I nớp diu. chụt...chụt...chụt... he he
    Được KeGoLaDay sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 06/01/2007
  9. kimha258

    kimha258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác này chơi phải đồ cổ rùi hé hé
    Gái bây giờ có tiền thì yêu ko tiền thì thôi thích gì ba đồ gái đó gái đi điều khiển đàn ông hé hé
    Điều khiển biến
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện này có hợp với topic không nhưng tại hạ mạn phép vào bi bô đôi ba tiếng, có gì các đạo hữu bỏ quá cho.
    Chả là, cách đây dăm năm có 1 vị CEO của đế chế hùng mạnh XYZ sang Nam Man tuyển gái đẹp về làm vợ. Tin tức được tung ra, lại đựoc sự trợ giúp của mõ làng loan báo, gái đẹp khắp miền bu đến doanh trại vị CEO kia đông kín như ruồi thấy phưn.
    Trong phòng nghị, hồ sơ chất ngất, em nào cũng đẹp cũng thơm, nhưng không biết trí tuệ các em đó tiến hoá đến tầm nào, vị ấy mới nghĩ ra 1 trò cho các thí sinh chọi nhau " Giữa Hạnh Phúc và 20 Triệu USD, các em sẽ chọn thứ nào trong 2 thứ đó".
    Một loạt các em con nhà trâm anh thế phiệt, học đòi ở đâu được cái tư tưởng sống đích thực với lòng mề, khăng khăng chọn Hạnh Phúc, chỉ có Hạnh phúc mới làm cuộc sống của tụi em có ý nghĩa tràn trề, mới chết thanh thản được.
    Một số lượng áp đảo khác, đó là nhóm các em đã từng biết đến sức mạnh của đồng tiền, biết đến lý thuyết tiền tệ "sẽ mua được bằng rất nhiều tiền", sốt ruột ngồi đan túi trăm gang chờ đến lượt phỏng vấn.
    Suốt cả ngày hôm đó, chú CEO kia vật lộn với hàng tá gái đẹp mà chưa tuyển ra được ẻm nào vừa đẹp vừa khôn. Coi mòi phen này hổng có vợ đẹp con ngoan rồi.
    Danh sách cứ ngắn dần, ngắn dần, rốt cụt còn lại 1 thí sinh cuối cùng, vị CEO tuổi trẻ đẹp giai mắt đờ đẫn nhìn thí sinh tên Linh, nghề nghiệp bồi bàn trên máy bay. bước vào văn phòng.
    Sau khi mời em Linh an toạ, vị CEO bứt chuyện làm quen " Qua mấy vòng tuyển ngoại hình, anh và ban cố vấn rất ưng mình mẩy em. Thú thật là hàng họ đâu ra đấy. Hảo lơ, hảo lơ".
    Em Linh e thẹn mà rằng " Đồ quỷ sứ..ứ ."
    Vị Ceo vờ nghiêm sắc mặt.
    " è hè, nói vậy để em sướng chút chút trước khi trả lời câu hỏi của anh thôi"
    " Nào em đã sẵn sàng chưa ?"
    "Rồi, anh cứ hỏi !".
    " Anh chỉ nhắc lại câu hỏi thôi. Giả sử bây giờ nếu được chọn 1 trong 2 thứ 20 Mil US hay Hạnh Phúc, em chọn thứ nào ?"
    Linh attendant chẳng chút tư lự nói ngay" em chọn 20 Milion anh ạ.. ?"
    VỊ CEO ngoáy lỗ mũi.
    Linh em " Chắc anh đang nghĩ em là đứa con gái vì tiền ?"
    CEO chùi cục rỉ mũi vào giấy ăn " Nghe đồn có thời người ta cho em cả con BMW em còn chưa thèm, chỉ muốn tìm cái gì thuộc về chính mình giữa 1 ngàn người cở mà ? sao giờ lại lật giọng thế ?"
    Linh ní nuận "Em nghĩ chọn 20 mil US hợp đạo lý hơn anh ạ. Vì với 20 triệu này không những mang hạnh phúc dài dài đến cho em mà còn đem hạnh phúc đến cho nhiều người khác nữa. Vì thế em bỏ qua quả lựa chọn Hạnh Phúc mỳ tôm ăn liền".
    ......
    Về sau theo lời giang hồ kể, chính vì câu trả lời khôn lỏi đó, vị CEO sung sướng đến ướt cả sịp, vỗ tay đồm độp và quắp luôn em Linh bay lên thế giới thần tiên.

Chia sẻ trang này