1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÀ TỒ SĂN CÁO 9 ĐUÔI. Kính mong ae giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ElPulgaAtomica, 01/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Kệ. Nó sắp xông vào rồi
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Làm theo chiến thuật của bác công , đồ rằng chỉ chưa đầy tháng nữa là cáo đổ ;))
    ở đây cậu dính phốt ngày 14.2..... nguyên tắc tán gái quan trong nhất là phải nhất quán trong quan điểm.... cho gái thấy một là yêu , không thì thôi...và xin lỗi em , anh không rảnh , mà cũng éo bao giờ độc thân....
  3. ElPulgaAtomica

    ElPulgaAtomica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @winterwinter : thanks lời chia sẻ chân thành của bạn. Ngĩ lại thì mình cũng ko thấy mình có hành động gì quá lố cả. Những ngày qua mình và cáo vẫn nhắn qua lại 1 vài tin hỏi thăm nhẹ nhàng. Có lẽ cáo muốn mọi chuyện chậm lại, tự nhiên hơn, để cả hai cùng hiểu nhau hơn, như thế mới bền chặt được.

    @narita11188 : ông anh đoán đúng 1nửa, em là sv xây dựng đây ợ :D

    @cong050 : em sẽ cố găng thực hiên theo những lời khuyên của bác. 8-3 tới em định rủ thêm vài chiến hữu ấp ủ lên kế hoạch giao lưu vs hội bạn gái của cáo, bác thấy thế có ổn ko ạ ? Kính bác

    @SH : Vâng, được ae trong cốc tư vấn tận tình em đã ngộ ra nhiều điều, time tới em sẽ tập trung cho học tập hơn, bớt suy ngĩ nhiều về cáo, sms quan tâm ở mức độ vừa phải.
    Có chuyện gì mới tiến triển em sẽ update lên ngay, và mong tiếp tục nhận được nhiều lời tư vấn bổ ích của toàn thể ae trong cốc. Chúc ae có 1 buổi tối vui vẻ :D
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc chuyện của bạn cứ như xem bóng đá ấy nhỉ ? ;))

    Đầu tiên là tin nhắn " trở lại " của em ý. Bạn đã qua được vòng loại
    Tiếp đến là nhắn tin thân mật, đi chơi chợ hoa... bạn đã qua bán kết và tiến đến trận chung kết
    Sau đó là những ngày em ý hờ hững với bạn, nhỉ? Có lẽ trận cuối này bạn đá ứ hay nữa, nên bạn bị cầm hòa, bạn phải đá penalty với 1 ai đó mà em ý cũng đang cho tham gia trận đấu. :D
    Mình không thích xem bóng đá, cũng không thích đá bóng nhưng lại rất khoái những trận phải tranh thắng thua bằng penalty, bản lĩnh của cầu thủ, sự may mắn... rất thú vị :D

    Không dám tư vấn gì vì rất sợ mắng là đài địch nói nhảm nhưng mình nhận thấy những gì em ý đang làm với bạn đều nằm trong sự tính toán của em ý, từ cái tin nhắn, đến cái chủ động khoác tay, cho bạn về nhà, đi chơi 14/2...từng bước 1 rất rõ ràng, thận trọng và...ngây thơ :D
    Bạn đang ở trong thời điểm chọn lựa của em ý nên những gì bạn làm bây giờ sẽ quyết định tất cả, bạn nghiên cứu kỹ tư vấn của các cao thủ nhé :)
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở trên đã nói hết những ji cần nói, tư vấn hết những ji cần tư vấn. Việc của chú bh là hết sức cẩn thận kẻo bị vồ ếch. Gái mà như chú kể thì khả năng là sẽ cho nhiều thằng vồ chứ ko riêng mình chú nếu ko tỉnh táo. Nó đang chọn đấy.
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ko khác gì trong chuyện cổ tích mấy.bác cứ yên tâm chuyện cổ tích thường rất có hậu.bác yêu ngta thật lòng thì ngta sẽ đáp lại thôi(đó phải là ng con gái nhân hậu,có lòng trắc ẩn nhá).còn mấy loại vô tình thì cho nó loại ngay từ vòng gữi xe nhá.
  7. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Với em này, càng làm nó đau khổ nó càng dễ đổ
  8. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đi vào tiểu tiết 1 tí: bạn liếc vào đt cô ấy là 1 hành động sai, lần sau đừng bao h làm như vậy, mất điểm trầm trọng ở cái hành động đấy
  9. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chú học DH XD, thì gần Bạch Mai quá rồi, vào đấy xin ít thuốc về uống đi cho đỡ gà. Đã là đồn thì bao giờ cũng có địch, đồn ko có địch thì ko gọi là đồn, mà gọi là home rồi :D. Tính tình gái còn khó dự đoán hơn giá vàng, như sóng biển, lúc lên lúc xuống, chú là thuyền, trước khi muốn cắm một số thứ khác thì phải cắm cái neo cho chặt. Khi giá vàng lên, em nó khoác tay chú, thì có thể xử lý như sau
    1 - Làm gì thế, người ta nhìn kìa, hoặc ... A di đà Phật , xin thí chủ đừng làm thế, nam nữ thụ thụ bất thân , rồi cười, rồi .... lại khoác tay .
    2 - Buông tay ra rồi ... khoác cổ luôn.

    Khi nó nhắn tin cho ngưòi khác, đó là hoàn toàn bình thường, gái là gái, còn chú là chú, còn thằng nào nhắn tin cho gái là ... con của bố mẹ nó :D, sao chú ko lôi di động ra, rồi chặc lưỡi kèm theo cười thầm nói đủ nhỏ cho gái nghe với : con gái con lứa gì mà cuối tuần cứ rủ ngưòi ta đi chơi :D , hoặc, chậc, em này tấn công mình kinh quá... nếu nó nhắn nhiều quá, thì chú cũng giở máy ra nhắn cho nó, đại khái : uầy, sắp đến đoạn Jack abc Rose rồi, ko xem tí đừng bắt anh kể lại nhé :D. Hoặc trong khi nó nhắn tin thì ngồi soi gái khác... Về nghiền ngẫm lại binh pháp đi, có gì lên anh tư vấn tiếp .
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào các sự kiện để đánh giá lại một cách sáng suốt hơn nhé.

    Cái phép thử nắm tay của chú là minh chứng rõ nhất tình cảm của gái với chú đang ở mức nào.

    Thường khách hàng của anh mà đã có định chốt hợp đồng rồi là sẽ đi sâu vào chi tiết hơn, hỏi han nhiều hơn, quan tâm đến sản phẩm hoặc các điều khoản hợp đồng cơ, chứ ít khi muốn chốt rồi mà còn bắt anh phải hỏi thăm, hoặc tỏ vẻ lạnh lùng lắm

    Chú nên quay lại bước xuất phát như,,, đi chơi, nhắn tin vui vẻ,,, nhưng thay đổi bằng cách thỉnh thoảng kiểu "tớ bận abc..." thể hiện bắt đầu tính tới tương lai ra trường dần là vừa.

    Nếu chú không tự nâng cấp bản thân trước gái thì sẽ mãi dừng ở bước này thôi.

    Anh có mấy loại bạn: Loại có thể bàn chuyện làm ăn được, loại chỉ chơi vui vẻ được, loại chỉ thỉnh thoảng lắm mới gặp, hoặc loại bạn anh khâm phục và anh chưa bằng chúng nó. Tuỳ trình độ của các bạn ý.

    Chú thích là loại nào trong quan hệ của em ý thì tuỳ theo đó mà thể hiện nhé. Với gái, loại cuối cùng là loại nó mong muốn trao thân nhất.

Chia sẻ trang này