1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gã và ả.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi gaumeo, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Gã và ả.

    Bài này gấu mèo viết lâu rồi. Bây giờ post lên cho mọi người đọc chơi. Chẳng biết gọi nó là cái gì nữa...


    Gã là một thằng XY, tất nhiên là vậy! Và không gì bàn cãi nữa, ả là một con XX! Thật tình cờ, cùng nhau chat ở một trang web, gã và ả quen nhau!

    Lẽ ra không có gì để nói, nếu như không có một ngày, một ngày mưa...gã đang đi công tác xa( xa cái nơi gã ở ấy, chứ không phải xa ả, gã và ả không ở cùng một thành phố), còn ả thì đang buồn chán bởi một việc gì có, tuổi mới lớn mà! Ả lên mạng, tình cờ gã cũng đang ở trên mạng, thế là hai tâm hồn đồng điệu với nỗi cô đơn gặp nhau, chuyện gì xảy ra chắc ai cũng đoán được,

    sau tối mưa rơi hắt hiu đó, ả bỗng thấy trái tim non nớt, nhỏ bé, ngây thơ của mình khác khác chi lạ. Nó cứ hay đạp loạn nhịp khi thấy : " ... enter the room" và cứ thở dài tiếc nuối khi thấy: "... left the room". Nó cứ hay mong ngóng khát khao một tiếng chuông reng, một giọng nói ấm... nó cứ hồi hộp mong đợi một bức thông điệp riêng tư.... Nó cứ hành hạ ả như vậy đó, để đêm đêm ả mất ngủ bởi một bóng hình.... và ả tự hỏi : hay là ả đã yêu?

    về phần gã, thằng XY ấy, sau tối hôm đó cũng cảm thấy trái tim chai sần của mình rung lên chi lạ ( mở ngoặc là gã đã quá tuổi vị thành niên), gã bổng hay thấy nhớ, bỗng hay nghĩ về một người, bỗng hay thích lên mạng dù trước đây gã coi mạng chỉ là nơi để giết thời gian.... bỗng thuộc lòng một số điện thoại, bỗng thèm nghe cái giọng nặng nặng mà chân quê.....và gã tự hỏi: gã đã yêu rồi chăng?

    Một bữa lên mạng, đam mê với msg , với dòng chữ xanh xanh, gả bổng hỏi ả: " sau này lấy chông em thích lấy người như thế nào hả N? " Rất bình thản, ả trả lời ( dù rằng tim ả khéo đang đập tới 200 lần/ph) : " người em chọn lấy sẽ phải là một thằng đàn ông, chứ không phải là một đứa con trai" gã thấy lạ: " đàn ông với con trai thì khác nhau cái gì hả N? " cũng bình thản vô cùng, ả trả lời : " không khác nhau, nghĩ là bọn chúng đêu có chim (xin lỗi hơi bậy bạ chút) , nhưng đàn ông có trách nhiệm trong việc mình đã làm... còn trách nhiệm như thế nào thì em nghĩ anh sẽ tự hiêu, T ạ " ....... ả là vậy đó, và gã biết, mình đang yêu một con người như thế nào! Ả nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và ả đòi hỏi gã cũng phải như vậy! Gã hiểu, gã sắp 30 rồi, có còn con nít nữa đâu! Gã già dặn và chai sần, đây không phải là lần đầu tiên gã yêu, dù rằng gã nói với ả đây là lần đầu tiên gã yêu.... nhưng quả thật, chưa bao giờ gã có cảm giác như thế này. ả chưa đầy 20t, nhưng suy nghĩ sâu sắc đến lạ lùng, gã khô cứng, vậy mà từ lúc quen ả cũng biết mày mò lắp ghép thơ văn để tặng ả, gả hời hợt, vậy mà mỗi lúc phone lời lẽ êm ái đến ngẹt thở.... Gã hiểu, ả cần ở gã, một thằng đàn ông trách nhiệm, và cần thiết phải lãng mạn một chút, mới có thể đáp ứng được cái ngông cuồng và mơ mộng tuổi mới lớn của ả!

    Ả, con người có chiều sâu, hiểu rằng, gã không được như người tình trong mộng mà mình hay tưởng tượng, nghĩa là gã không đẹp trai, lời lẽ của gã chất phát, không hoa mĩ như trong mấy bộ phim sướt mướt mà ả hay xem, gã cũng không phải là một thằng con trai có học thức rộng...gã khiếm khuyết nhiều, vậy mà trong mắt ả gã là người tuyệt vời nhất, thật tuyệt vời, nhưũng ngày quen gã là những ngày tuyệt vời, ả đắm chìm trong men say của hanh phúc, trong dòng chữ xanh xanh quen thuộc của msg, trong giọng nói trầm ấm và hay đến não nề.... ả đã yêu, ôi tình yêu, ôi gã, ôi....
    ................. ( còn tiếp )












    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Gaumeo ơi là Gaumeo .Cái nikname chẳng khác với người chút nào .Sau khi đọc topic của U tui chẳng hiểu chi hết .U nói với tui rằng học đến mấy giờ khuya .Chắc học của U là như thế này đấy hở.
  3. novia

    novia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    - Cảm xúc tuổi mới lớn
    - Năm nay thi rồi đó, lo mà học đi cô bé
    http://forum.phanchautrinh.info
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hừm, đã bảo là viết từ lâu lắm rồi mà ... Đã rứa thì xoá luôn, lúc khác rảnh rang post lại. Hừ, làm mất hứng ghê

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bậy chết ,sao lại xoá đi,bài hay đấy chứ bộ .
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cái buổi mà thời gian không có ý nghĩa, thời gian chỉ mập mờ ẩn hiện, chỉ là khoảng khắc biết đến khi người ta nằm xuống đánh một giấc, cái buổi ấy đã qua rồi.
    Hình như bây giờ mọi người sống thực tế quá, thực tế đánh lạnh lùng. Khi mà những cái lãng mạn trong mỗi người hình như không được thể hiện, người ta muốn viết ra , muốn hưởng thụ cái lãng mạn đó một mình.
    Tôi muốn được đọc tiếp ... !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. bài viết hay đấy ... , không thật cũng không giả tạo ... mơ hồ nhưng hiện hữu ... hê hê ... , tác giả có trái tim sành điệu đấy ... , bé Gaumeo mà tự viết từ lâu thì ... hì hì ... hờ hờ ... zui nhỉ ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cảm ơn anh danangman và anh kisskid, thế này thì đành post tiếp vậy, hì hì...
    vậy là yêu nhau, gã và ả mặc nhiên thừa nhận điều đó..... lời nói, cử nhỉ đã đầy yêu thương, không còn e thẹn, không còn rụt rè, không còn những toan tính cá nhân, gã ả đến với nhau bằng cả tấm lòng....
    Gã minh chứng tình yêu của mình bằng những cú phone thường xuyên, hầu như ngày nào cũng phone..gã minh chứng tình yêu của mình bằng những lời nói mà theo ả nghĩ, có lẽ gã phải trăn trở và cố vấn nhiều mới nói được như thế..... Gã minh chứng tình yêu của mình bởi những hứa hẹn tương lai...Gã minh chứng tình yêu của mình bơi những món quà dăm ba tháng lại được gửi đến địa chỉ nhà ả.... Gã yêu như thế đấy, si mê và cuồng nhiệt, gã nghĩ là gã thật lòng...
    Khong kém cạnh, ả đáp lại, đằm thắm và dịu dàng, đúng với giới hạn cho phép của một người con gái... Không có những cử chỉ săn đón cuồng nhiệt, tình yêu đối với ả bay bổng và nhẹ nhàng như hơi thở, đáp lại những câu nói yêu thương đến " trần truội" của gã là những câu chữ hết sức tỉnh táo, ả yêu nhưng không quá bốc đồng, ả hiểu thế nào là tinh yêu qua mạng, cho dù gã luôn chắc chắn : đây là tình yêu thực đấy em à"....Đáp lại những món quà là những bức thư, những bức thư mà ả đã phải vận dụng hết vốn từ ngữ văn chương học hết mười mấy năm mới có thể viết nên, những bức thư ả viết với cả tấm lòng, nhè nhẹ đủ để làm gã si mê....đáp lại tấm chân tình là những tấm thiệp ả mày mò tự làm.... dù chưa một lần yêu và được yêu, nhưng ả nghĩ ả đã thật long..................
    thật lòng, thật lòng và thật lòng...yêu nhau , yêu nhau và yêu nhau..... si mê, si mê và si mê.... hình cũng đã gửi, thư cũng đã trao, tiếng yêu cũng đã nói, hứa hẹn cũng đã nhiều.... gã hiểu, ả hiểu, cả hai cùng hiểu, đã đến lúc họ phải gặp nhau.......

    (còn tiếp)

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    sao thay giống phim Hàn Quốc vậy? hấp dẫn đây
    tiếp đi Gaumeo@
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hehehe cả gã và ả sai lầm !
    Sai lầm trong cách yêu cũng như cách bắt đầu của gả và ả !
    Chờ đợi đọc tiếp ....

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này