1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gã và ả.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi gaumeo, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    he he, bây giờ đọc lại mới hiểu câu nói đầy ẩn ý của anh. Hì Hì , nói viết lâu rồi tức là cuối năm em học 11 đầu năm 12 đấy ạ. Tuổi đó thì cũng đâu nhỏ nhắn gì nữa nhẩy?? Huống gì anh nhìn gấu mèo một lần ngoài đời xem rùi bít, nói học lớp 12 ko ai tin đâu, hì hì, chắc nói có chồng rồi họ dám cũng tin lắm hì hì

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    to vo_danh_khach : giống phim Hàn Quốc à, nhưng là chuyện có thật đấy, em chỉ hư cấu thêm chút chút cho có "mùi vị " thôi !
    To danangman: em thấy "ả" chẳng có gì sai cả. À nhưng sao nói trước được nhỉ, anh có lẽ xem hết mới nhận xét được. Thanks anh nhiều! Chuyện tim máu đó, hì hì, cả đời chắc không quên được, tình ảo!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  3. bluemoonvn

    bluemoonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    4pink
    Gấu mèo ơi! sao chuyện này giống chuyện của gaumeo với người ta vậy,truyện thật 100%,vẫn còn nhớ về hắn sao.Tưởng gaumeo quên được hắn rồi chứ.Mà chuyện này cũng hay đấychứ,post lên cho bà con đọc tiếp đi để pà con thấy tài năng văn chương của gaumeo siêu sao đến mức nào .Ta cổ vũ mi đó.
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... cuối năm 11 , đầu năm 12 ... híc híc ... sớm thế ... My heart will go on ... , he he ... no bắt đầu thoi thóp ngay khi còn học lớp 1 ... , lên năm lớp 2 thì cống hiến cho cô bạn cùng lớp ... mãi cho đến năm lớp 5 ... tốt nghiệp ... là đứt ... hê hê ... sang năm lớp 6 ... biết rung động với tùm lum đối tượng ... , biết dao động cưỡng bức và chạy loạn nhịp với mấy em dễ thương ... hì hì ... , năm lớp 8 bắt đầu bị tiếng sét ái tình đánh xuyên tim ... hê hê ... để lại lỗ thủng to đùng cho đến bây giờ ... , đang kiếm mấy em nào khéo tay để vá lại đấy chứ ... hì hì ... Mà lạ nhỉ ... ai cũng bảo quên ... ha ha ... dễ gì quên được một hình bóng chứ nhẩy ... hì hì ... , nhất là mấy em nữa chứ ... hì hì ... , chắc là bé Gaumeo muốn viết SGK cho mấy em lứa sau học hửi thôi ... hì hì ... mình mà có chút thời gian ngồi rảnh để viết hồi kí thì chắc là cũng thành best seller quá .. hì hì ... Dù sao ... bé Gaumeo có một câu chuyện hay đấy ... hì hì ... , không fải ai cũng có thể viết đucợ một câu chuyện như vậy ... hì hì ... , lại được viết rất ... rất ... rất .... chi tiết nữa chứ ... ha ha ... zui wué .... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    bà con làm ơn đừng chọc gaumeo@ nữa, để gaumeo@ kể nôt câu chuyện đi, nghe cũng hay lắm.
    Đến đây thì ai cũng đoán ra 2 trường hợp rùi, khong biết chuyện của gấu moè là trường hợp nào đây
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehheh, chiện hay nhẩy? mà reng toàn các nam nhân trong bõ tham gia không hè?? vô học hỏi liền, một cau chuyện lãng mạn đén nghẹt thở, chẳng phải là chuyện chỉ có trên phim ảnh nữa. đúng là tình yêu vượt không gian, vượt....................

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ... vậy là gã đã đặt chân lên miền đất của nắng với gió, miền đất của biển cả của thiên tai, miền đất mà gã tự nhủ, đây sẽ là quê ngoại của các con gã....
    với tâm trạng cực kỳ phấn khích, gã nhắn tin cho ả : " anh đang ở.... " 2ph sau ả trả lời : " ...em sẽ ra ngay...." Ôi cảm giác của gã lúc này mấy ai hiểu được, đây sẽ là cơ hội để gã chứng tỏ rằng gã yêu ả chân thật, gã không quan trọng hình thức, cái gã yêu ở ả là phần bên trong...... đây cũng là cơ hội để gã hâm nóng tình yêu sau bao tháng ngày mong nhớ, ôi, con tim già nua của gã đang được hồi sinh, ôi ả, ôi tình yêu của anh, thèm khát.... ( nhưng mà ước gì ả xinh gái như trong hình nhỉ)
    ả biết cách chấp nhận, dù sự thật gã như thế nào, ả vẫn chấp nhận, ả đã tự hứa với mình, ả yêu thật, ả không quan tâm bất cứ gì, không quan tâm.... mang tâm trạng thanh thản và biết cách chấp nhận, ả đến gặp gã.....
    (còn tiếp)

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Gấu Mèo :Hôm nay ngày đẹp tháng lành
    Rửa nghiên gác bút sao đành Tuấn ơi
    Thân trai đang sống giữa đời
    Bỗng nhiên sao phải buông lời di ngôn?
    Văn đàn vẫn nức tiếng đồn
    Rằng Lê Anh Tuấn có mặt rất xinh
    Từ nay không sản xuất ...
    Thần làm thơ viết truyện tình nữa sao?
    Không nói thì bảo làm cao
    Nói ra thì quá nghẹn ngào Tuấn ơi
    Từ nay ai post chuyện cười
    Ai làm thơ cả hai buổi, sớm khuya?
    Niềm vui ai sẽ sẻ chia
    Nỗi buồn ai sẽ đầm đìa đớn đau?
    Nói ra thì mất lòng nhau
    Thôi thì mất trước được sau, cùng đành!
    Tuấn đã không có ...
    Thì muốn cũng chẳng thể thành ...
    Chẳng thể nào có bút lông
    Mà đòi gác bút với không viết bài...
    Hy vọng Lê Anh Tuấn rất thân thiết của chúng ta vẫn tiếp tục phát huy văn tài sẵn có và góp phần phát triển Văn Đàn Tinh Vân ngày càng đi vào chỗ bế tắc. Còn nếu Anh Tuấn vẫn quyết tâm rửa nghiên từ bỏ Văn Đàn thì Gấu Mèo cũng xin tạm gác bút lông của mình vào đó mà không viết bài nữa vậy.
    Tuấn Còm :
    Công lên, việc xuống nhiều quá, nên Tuấn Còm tôi không đủ sức để tái sản ********* thần làm thơ viết văn nữa.
    Hôm nay, nhân ngày xấu, tháng xấu, Tuấn còm quyết định làm một việc không xấu, không tốt là gác bút, rửa nghiên.
    - Nó không xấu vì lẽ nick Lê Anh Tuấn sẽ không còn post những thứ nhảm nhí làm bận mắt người xem, rác rưởi thêm ổ cứng của Server Hợp Tác Xã Tinh Tú, vốn chỉ chứa toàn những thứ linh tinh
    - Không tốt, có lẽ vì sẽ không có thêm chủ đề để mọi người
    có thể tung hoành miệng lưỡi, bút nghiên mà ca thán, chửi bới, mà diễn đạt kiến thức. Cái gì chứ chuyện cằn nhằn, mắng mỏ nhau nếu có chủ đề thì tuyệt lắm, liên tu bất tận. Bồ kiến thức về văn chương, kiến thức sống tha hồ mà có nơi tung hoành, rào rào thi tứ... Xã hội hiện đại nên cách cư xử cũng lịch sự, tế nhị, câu nào chữ nào cũng lịch sự cả. Có một nơi, một chốn để mà xả, mà chửi, mà mắng thì cứ gọi là... thiên đường. Dù mong muốn làm một nick thượng võ, duy chí cao nhưng chỉ vì tài hèn mà Tuấn Còm đành thôi xin được về ở ẩn.
    Tuấn Còm trịnh trọng chúc bà con một năm mới tràn ngập niềm vui - niềm vui của thành công và hạnh phúc. Cũng mong bà con vui vẻ mà vẫn có thi tứ diệu kỳ để Tuấn được thưởng thức "Kính nhi Viễn Chi" .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!

    Hé hé!Bác 2D thông cảm nhá vì tui đã sữa 1 số chổ nhạy cảm
    Tui lạy cha
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 13/04/2003
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Áo may- ô,
    cơ quan phát
    đã ba năm
    anh chưa đem giặt.
    Những giọt mặn
    đậm vị cuộc đời,
    cứ thấm sâu
    làm rách.
    Chiếc áo may- ô
    duy nhất
    mới có ba năm
    chẳng lẽ nào
    lại vất
    Kéo mềm
    và bàn tay sắc,
    em cắt
    lỗ tròn
    mang hai cánh trái tim.
    Tình thương của em
    từ giờ
    anh luôn mang
    dưới nách.
    ( A trích tặng anh Felixdanang )

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú gì ơi ... post mấy bài thơ như nhảm nhí ở đây thấy tội cho cái chủ đề này quá ... , như dở hơi ấy ... , đang xem câu chuyện và mấy lời nhận xét hay thế ... lại chọt vô mấy bài thơ ... chán gì đâu ... , toàn mấy bài thơ cùn .... xem mất cả hứng ...

Chia sẻ trang này