1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gã và ả.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi gaumeo, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    đây là một lá thư ả viết cho chính mình, sau 2 tuần kể từ ngày gặp nhau, gã đã về nơi ấy:
    Đã hơn một tuần rồi anh không viết thư cho em, không phone cho em, không online để gặp em. Tại sao vậy chứ?Em có làm điều gì không phải khiến anh không còn muốn mail cho em nữa?Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không nghĩ ra lý do, em thật sự buồn lắm anh biết không? Đêm qua em đã khóc, khóc nhiều lắm, em không biết vì sao mình khóc, khóc vì nhớ anh hay khóc vì thấy mình quá ngu ngốc nữa. Anh còn nhớ bài thơ em tặng anh không?
    " Vô tình em đã gặp anh
    Vô tình em đã yêu anh mất rồi
    Vô tình rồi lại vô tình
    Xa nhau có phải vô tình không anh?"
    Anh đã nói rằng 2 câu thơ đầu rất giống em và anh nhưng 2 câu sau thì hoàn toàn không?Anh thì lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng bạn bè, có bao giờ anh đặt trường hợp anh là em chưa?Em biết anh bận rất nhiều công việc nhưng còn em, em cũng phải cố gắng học để cho ba má và cả anh vui nữa, dù học nhiều nhưng em vẫn có thể sắp xếp được lịch học trong tuần để rảnh ra 2 tiếng online nói chuyện với anh, vậy mà anh chẳng hiểu em, anh đâu biết rằng em nhớ anh biết chừng nào, và ngày mình hẹn nhau quan trọng đến thế nào dối với em, nhưng lúc nào anh cũng bận vào ngày đó, Sinh nhật hay đám cưới cũng vào ngày đó.Và như vậy anh lại để em một mình, em giận anh, anh bảo rằng hãy thông cảm cho anh.Em có thể thông cảm cho anh, nhưng ai thông cảm cho em đây, em không được ở gần anh, không được anh che chở, không được anh chăm sóc lúc bệnh tật, không được anh chở đi chơi , anh đâu biết rằng em không được như những người con gái có người yêu khác, được bên cạnh người yêu, như vậy anh phải bù đắp cho em chứ?Đằng này anh lại như vậy, em buồn lắm.Ở đây có rất nhiều người theo đuổi em, em đã không màn đến và chấp nhận lời yêu anh, nhưng anh nào hay biết?Có một buổi chiều thứ 7, em ra đường một mình, trên đường rất đông vui, nhiều đôi yêu nhau đi bên nhau rất vui vẻ, em cũng có người yêu nhưng tại sao không được như họ:
    " Mưa rơi từng giọt mưa rơi
    Lòng ai có lạnh như tôi lúc này"
    Trời không mưa nhưng tại sao em vẫn cảm thấy lạnh, lạnh vì không có anh bên cạnh...và buồn. Anh quá vô tâm, quá vô tư, quá vô tình, anh luôn nghĩ rằng có em là được rồi anh không cần gì cả, nhưng em cần, cần anh quan tâm hơn, ở xa nhau em chĩ cần mỗi buổi tối phone cho em và chúc em ngủ ngon thôi, anh thì không. Anh không quan tâm đến cảm giác của em như thế nào? Em phải làm sao đây, chính vì cai vô tình của anh đã dần dần đẩy em xa anh, em biết tình yêu phải có lòng quả cảm, phải có sự tin tưởng mới có thể bền vững nhưng anh thì.......Em đang nghe bài hát mà mình thích đây, từng lời hát em thấy sao giống em thế, không biết đến khi nào em sẽ hát bài này hay là anh?" Hold, hold me for awhile, i know this wont last forever, so hold me tonight, before the morning takes you away"....Nhiều lần giận anh,nhớ anh em lại nghe bài hát này, và mỗi lần nghe là mỗi lần nước mắt em rơi, em củng không biết tại sao lại như vậy nữa?Em quá mít ướt chăng, lúc nào anh cũng coi em là trẻ con cả..........Em đang rất giận anh, nhưng rất nhớ anh, muốn mail cho anh, muốn phone cho anh nhưng tính ngang bướng của em đã không cho em làm như vậy, em rất yêu anh nhưng em không luỵ anh, con gái thì phải có chút gì đó tụ trọng chứ?Không mail cho anh thì em lạ càng nhớ anh hơn, giận bao nhiêu em lại nhớ bấy nhiêu, em muốn nói chia tay với anh nhưng em không đủ can đảm, không đủ tự tin.Mặc dù lúc giận em hay nói như vậy nhưng em nào muốn chứ? Thật sự không muốn tí nào cả, bạn bè em nói rằng em đã quá yêu anh nên không lúc nào giận lâu được? Anh nói em là em hay giận vô cớ, vậy cái giận nào mới có cớ đây?..........
    Bây giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì?Có nhớ tới em như em nhớ anh không?Anh có biết rằng đang có người đang khóc vì nhớ anh không?
    " Gió thổi đi đâu hỡi gió chiều
    Có qua ngỏ nhỏ nhắn dùm tôi
    Bảo rằng tôi vẫn chờ vẫn đợi
    Vẫn mong tin ai mỗi sớm chiều"
    Em phải làm sao để không nhớ anh nữa đây????
    ( cần mở ngoặc là lá thư ở trên không phải do gấu mèo viết, khi gấu mèo viết tới đây thì ..tịt, không biết phải hưóng câu chuyện đi như thế nào nữa, bởi bản thân câu chuyện đến đây coi như hết, kết cục như thế nào có lẽ ai cũng đoán được. Thế là copy lá thư này của một người bạn, để " ả" tự độc thoại vậy....mạn phép tác giả nhé!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

    Được gaumeo sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 14/04/2003
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chúa trời, người đọc được suy nghĩ của con người, người đọc thấy trái tim đang buồn đau bởi thương nhớ, bởi sự vô tình của một ai đó, trái tim nhức nhối của ả...
    Chúa trời, người cũng đọc được gã đang nghĩ gì, gã nghĩ: Giờ này anh đang phải gõ bàn phím, gõ để làm việc, gõ để tán tỉnh một cái nick dễ thương nào đó. Em thông cảm. Dù rất muốn gọi điện cho em, rất muốn mail cho em, nhưng anh cũng chỉ có 2 tay, mà bạn Chat thì nhiều quá....
    thói đời, ả không đẹp, phải, ả không đẹp, bây giờ thì ả đã hiểu cái phần gỗ bên trong mà ả đã phải rất cố gắng để có được không thể bằng cái nước sơn bên ngoài.... Gã của ả, dù tuyệt vời đến bao nhiêu trong mắt ả, xét cho cùng cũng chỉ là một thằng XY, tầm thường và trống rỗng.... Cay đắng hơn, ả nhận ra rằng, mình chỉ đang yêu một thằng con trai không hơn không kém, giấu trong cái vẻ chững chạc đàn ông của tuổi tác, gã đơn thuần chỉ là một thằng con trai.... Gã không dám nhận trách nhiệm, bạn gã nói: có lẽ nó sợ em buồn..... ôi thằng đàn ông của ả, ả còn biết nói gì hơn.... tội nghiệp ả!
    Đó phải chăng là cái nhìn đầu tiên .. cuộc sống thật trớ trêu thây cho con người .. Mãi theo đưổi một bóng hình dù biết rằng điều đó thật là ngu ngốc .. Đó là cái khác biệt của tình yêu chăng?????
    Hết.
    Được gaumeo sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 14/04/2003
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... miễn bình luận ... , để hồi sau fân giải ... còn bây giờ chìm vào giấc ngủ thôi ... hì hì ... ôi .. nightmare ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chao ui!cái điệp khúc này ả và những bạn chat của gã vẫn thường rỉ rả qua email cho gã.Gã đã từng nghe nhiều,nghe nhiều,đọc nhiều,nhiều đến nổi có thể đọc lưu loát như đã từng học thuộc lòng từ trước!Đối với gã,những điều ấy như thể một điệp khúc lãng mạn pha chút học đòi!Thế nhưng gã vẫn chấp nhận,vẫn hoà mình đóng vai trò nữa kia của một đôi nhân tình mang đầy chất lâm li bi đát của một thiên tình sử!(mặc dầu con tim không hề xốn xang rúng động trước những lời thổ lộ đó!).Và gã đã Reply lại cho những email kia,và hằng ngày gã vẫn chat với những nick kia như thể để bù đắp một phần thiệt thòi cho họ!
    Gã vẫn mặt nhiên với họ!Tuy nhiên gã vẫn có lý với những suy nghĩ riêng của mình khi quan hệ chat tay ba,tay tư...thậm chí nhiều hơn thế!Gã vẫn hay mỉm cười khi chat,khi Compose với ả!Gã cười cho những ý nghĩ vui,cười cho cuộc cách mạng công nghệ đã tao ra thành quả cho gã hưởng thụ,cười cho cái quan hệ nhiều tay của gã khó bị phát hiện!Và trong những lúc như thế,gã chưa hề nghĩ rằng gã đang trở thành một kẻ có tội!Và sự thật gã đã có tội với lương tri của mình!Tôi biết điều này bởi gã...gã là nhân vật của tôi!(nói dzậy chứ không phải dzậy)
    Hé hé!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ".... vô tình rồi lại vô tình
    Xa nhau có phải vô tình không anh .."
    Đúng như câu chuyện , mở đầu hấp dẫn, và kết thúc đột ngột như cái tình yêu trong câu chuyện.Có thể là đột ngột trong chính người viết, đến khi cảm nhận thực tế, không đẹp như trong tâm tưởng. Thất vọng đến một cách đột ngột.
    Có rất nhiều mối tình trên Net, tôi chẳng tin được. Cái mà người ta có, có thể đẹp nhất là giống câu chuyện này mà thôi.
    ... vô tình rồi lại vô tình
    Xa nhau đúng lẽ có tình ấy thôi !
    Chẳng có gì là vô tình, chẳng qua cái gọi là vô tình người ta cố ý định nghĩa nó thế.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    không hẳn không có những mối tình qua chat, nhưng chat chỉ là một công cụ , một công cụ giúp họ tìm ra nhau, tìm thấy tình yêu của mình. chat không phai là một phương tiện. nếu thế thì chuyện của ã và gã đúng là chuyện đẹp nhất rồi. có thể coi là một kết thúc có hậu vì nó chẳng làm tổn thương ai.


    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    net kô tạo ra tình iu ,chỉ tạo ra cơ hội cho tình iu mà thôi..mọi người nên nhớ điều đó.
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Những nhân vật trong câu chuyện này có sự tổn thương chứ ? Sự tổn thương đó là tổn thương do chính họ, chính sự nhìn nhận lại người khác chính là nhìn nhận lại họ. Họ thất vọng chẩng qua là thất vọng với chính mình.
    Tình yêu của họ trên Net không còn là công cụ nữa, bởi nó bắt đầu từ Net và kết thúc cũng ở đấy. Nó không đủ sức mạnh để có thể tiếp tục kéo dài sau khi ra ngoài thực tế. Nó chính là một tình yêu Net !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    -----> tình iu net: mơ huyền và ảo tưởng
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  10. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ừm, gấu mèo có 2 người bạn, họ đều là những chatter của một trang web chat, người nam ở HN còn người nữ ở Đà Nẵng. Họ hiển nhiên là quen nhau qua mạng, và bây giờ, mối tình ấy đã kéo dài gần 2 năm và cực kỳ bền vững. Em nghĩ, không thể nói tình qua net là phù phiếm, cái chính là do bản thân mỗi con người thôi.. còn chuyện ả và gã, nó kết thúc như thế cũng là điều dễ hiểu, rõ rẳng cả hai đã chưa thực sự hiểu nhau, đã quá nóng vội trong mọi chuyện. Thế thôi.
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ.

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

Chia sẻ trang này