1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà và Rùa se duyên nên khiến em gặp anh, anh gặp em, ta gặp nhau...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi tocboduoiga2005, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có Gà, Rùa thế cho thêm Thỏ vào chung để cai quản quán được kg nhò
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chủ quán đã dốt tiếng Anh roài (mới ở trên núi xuống có được học đâu ) xế mà lại còn chơi khó nhau chứ
    yêu cầu bác Nam có người nhà người cửa thì dẫn dắt vào đây (Gà ui ! chúng mình có phải là má mì hông nhỉ? )
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    người nhà đang thi, thi xong sẽ vào thôi, nơi bình yên và vui vẻ thế này ai chẳng muốn, se duyên đâu không thấy, thấy toàn các cô, giống môi giới lấy chồng Đài quá
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gà đồng ý cho Thỏ vào chung nhà để cai quản quán. Tuy nhiên, nghiêm cấm 2 bạn doạ nhau kiểu "Hãy đợi đấy", nếu cùng nhau thi tài nhanh chậm để cho quán ngày càng phát triển thì very good.
    Đã ký tên và đóng dấu. Chíu!
    (Lạy chúc, mong cho chả có con Cáo nào xin vào chung nhà với mình....)
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Để theo kịp thời đại, ký quyết định cho Rùa đi học khóa Tiếng Anh sơ cấp cấp tốc, trong vòng 6 tháng không mang zìa đây cái bằng A anh văn thì ... niệu hồn. Nhưng lấy củ khoai làm con dấu ký cho Rùa cái bằng khen về thành tích "Biết giữ gìn Tiếng Việt".. Oác.. Oác...
    @Ntran10: Ở đây se duyên cho tất cả, se hộ cũng se. Mong quý khách cho vài thông tin về cháu, hay em của quý khách đi ạ...
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hổng bít hum nay có khứ nào hông nhỉ?
    nào nào tớ đi dọn dẹp quán còn Gà thì tổng hợp xem ngân quỹ đêm qua mình thu lời bao nhiu?
    Thỏ ới ! lại vào rừng tìm cà rốt hử?
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hix, sao hnay hong có khách nhỉ
    Bi h đi kiếm cà rốt gặm nào
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị 2 nàng Rùa và Thỏ không rủ nhau đi tìm càrốt nữa, lo chuyên môn đi. Rùa mặc váy ra cửa chính đứng, nhớ là miệng luôn nở như hoa hàm tiếu. Còn Thỏ, vào rửa tách chén, pha trà thơm nhé.
    Quán mình chuẩn bị đón khách!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhưng muh.......Thỏ chưa Tốt Nghiệp khóa rửa chén cao cấp , làm thế nào bi h nhò , hay tạo style mới = ly tách = giấy nhá Gà nhá
    Thỏ hứa sẽ chăm chỉ học tập để nhanh TN roài về thực tập tại quán
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ... Quán mở ra chưa có mống khách nào... mà Rùa thì phải đi học vỡ lòng tong Tiếng Anh còn Thỏ thì đòi đi học lớp Rửa chén cao cấp. Hic...
    Đi học cho giỏi zìa phục vụ quán nhá các nàng...
    Đợi từ sáng tới giờ chả có quý khách nào. Buồn quá. Nghĩ trò ra nghịch. Rùa đâu, cứ mặc váy đứng đó, ai vào thì đá hip cho té nhào ra nghe chưa... Thỏ cứ pha trà đi nhưng cho trà mốc vào nhá... Khách với chả khứa...
    Híhí

Chia sẻ trang này