1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gà xin anh chị em tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KimMaoSuVuong.TaTon, 25/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KimMaoSuVuong.TaTon

    KimMaoSuVuong.TaTon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vô đề luôn ạ. Em và cáo đã thành gấu là sinh viên cùng tuổi ạ.

    Hôm qua em với con cáo đi cafe. Nó lấy laptop của e xem log chat trên facebook. Đọc được em chém gió với bọn bạn là "anh đây bị gf giận xin lỗi chỉ để qua chuyện thôi. anh ***** xoắn tí nào cả". Em này còn trinh, em kia vú bự, blah blah..........:-bd

    chả là 2-3 bữa trước nó giận em. Em cũng buồn mà không muốn xoắn em nó nhiều nên lên chém với lũ bạn thế thôi. Quen nó gần nửa năm nay có đụng vào cọng lông của con nào đâu.

    Mà cáo em hay giận. Đợt vừa rồi đều như vắt chanh 3 hôm/lần. Giận là đòi chia tay. Em cũng mệt nhưng mà em cũng yêu cáo nhiều nên lần nào cũng xuống nước trước. Lần này coi bộ giận hơi bị to. Em cũng xoắn quá nên giữ em nó lại giải thích rùng beng cả lên. em ngu vkl

    p/s:cùng quê nên dẫn về nhà cả 2 bên đều biết hết rồi ạ. cô dì chú bác biết cả rồi.

    cáo này cũng đặc biệt anh ạ. do hoàn cảnh nên cáo stress nhiều, có thời gian gần như trầm cảm rồi. Em thấy thương lắm. Quen em được em dẫn đi chơi, có người tâm sự nên cũng đỡ 1 ít. Nhưng tính cách còn thất thường lắm. Bởi vậy em mới chiều em nó. Em sợ nói toạt ra thì nó lại trầm cảm rồi buông luôn thì....

    Anh em xem em cần làm gì lúc này ạ
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú rất xoắn, xem gái như bà nội, em nó hắt hơi, đằng hắng ngày 3 lần làm cho chú quáng gà. Không muốn mang tiếng đội gái lên bàn thờ nên lên fb chém "a đíu sợ vợ" rồi tuôn 1 tràng bình loạn 3 vòng của gái, bị cáo nó đọc được nó giận, chú đếch biết làm thế nào để lại xuống nước được gái ban phát từ bi hỉ xả.
    Để dẫn đến ngày hôm nay là do chú nuông chiều, tôn thờ gái dẫn đến nó coi thường, xem chú như cái thùng xả stress.
    Làm thằng con trai thì phải "nhất ngôn cửu đỉnh" nói được làm được, bao dung rộng lượng chứ không phải nhu nhược hèn nhát để gái nó khinh cho.
    Nếu mình sai thì nhận, xin lỗi và sửa chứ không phải cái kiểu gái làm chú chịu, gái sai chú lại xuống nước làm lành thì nó coi chú có còn kg nào không?
    Gái đã sai, hỗn thì phải khuyên, khuyên không thông phải chửi, chửi không sửa thì cho nó vài cái tát rồi bố trí nghỉ. Gái chứ không phải mẹ. Cưa được, yêu thương được thì lúc cần bỏ phải bỏ được.
    Bây giờ chú không cần muối mặt đi xin xỏ, năn nỉ nữa. Nhắn cho nó cái tin: "anh là thằng đàn ông, có máu dê, có đam mê ham muốn, nếu chỉ vì mấy câu chém gió trên fb mà e đánh giá anh xấu xa thế lọ, đê tiện thế chai rồi muốn chia tay thì e chỉ là đứa con gái ngu si, thiển cận và nông nổi."
    Hãy thể hiện cho gái thấy chú là thằng đàn ông chân chính, đếch phải chân phụ. Nếu là đứa biết suy nghĩ gái sẽ biết trở về. Còn nếu gái vẫn muốn đi cứ để nó đi, đứa con gái như này không đáng để níu với kéo.
    Tình yêu SV nó mong manh lắm chú ạ, ra trường mỗi đứa 1 nơi, vì miếng cơm manh áo con người ta sẽ thay đổi rất nhiều.
  3. KimMaoSuVuong.TaTon

    KimMaoSuVuong.TaTon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em xin nhận gạch ạ. Em chiều cáo quá rồi.

    cùng quê nên dẫn về nhà cả 2 bên đều biết hết rồi ạ. cô dì chú bác biết cả rồi.

    cáo này cũng đặc biệt anh ạ. do hoàn cảnh nên cáo stress nhiều, có thời gian gần như trầm cảm rồi. Em thấy thương lắm. Quen em được em dẫn đi chơi, có người tâm sự nên cũng đỡ 1 ít. Nhưng tính cách còn thất thường lắm. Bởi vậy em mới chiều em nó. Em sợ nói toạt ra thì nó lại trầm cảm rồi buông luôn thì....

    Xét cho cùng con trai cầm lên được phải đặt xuống được. Nhưng mà phải đặt đúng lúc chứ cầm lên thấy nặng quá mà vứt m* nó đi thì cũng chẳng ra sao cả.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    giải thích làm gì hả em. chuyện nhỏ như mắt muỗi ấy mà. biết đâu gái cũng đang chém với đứa khác "chị đây Đ** xoắn bf bao giờ, hôm nay gặp 1 thằng C** to vật, chắc dài khoảng 22cm...... "
    chuyện bé vậy mà chú em xuống nước xin lỗi nó là toi. cứ bình thường thôi.
  5. KimMaoSuVuong.TaTon

    KimMaoSuVuong.TaTon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em xin nhận gạch ạ[r24)]
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ờ! Chia tay đi!

    Nói về người yêu mình như vậy đc , nếu cô ta chấp nhận đc, tức là cô ta cũng nói về cậu như thế được! Tiên đồng mới đc cả đôi! Ko đẹp đâu! Giải tán!
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác NguoilaNiemDau nói chuẩn đó bạn. Cố bé kia chắc còn non trẻ ...
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    1 từ dành cho thằng chủ tốp này nhục
  9. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này quá đơn giản mà, nếu gấu của bạn mà đã yêu bạn rồi (đặc biêt là nếu cả 2 đã quan hệ rồi ) thì mấy vụ vú bự hay lắm lông nó đọc đc chẳng là cái j cả, muỗi thôi. bạn cứ yên tâm nhé.
    Dù sao cũng chúc 2 bạn đi đến hôn nhân thành công !

Chia sẻ trang này