1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà xin được tư vấn trong trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongmadem, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongmadem

    bongmadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gà năm nay tuổi cũng cao nhg kinh nghiệm tán gái thì đúng là gà, từ trước đến giờ có mỗi e ng iu học cùng lớp ngày xưa chứ chả có thêm e nào. Toàn thích đi uống bia rượu với bạn chứ chả dành time đi tán gái. Mặc dù cũng được giới thiệu nhiều nhg ko hiểu sao mã thì ko đến nỗi nào mà toàn bị giới thiệu phải cá sấu, hic. Giờ tuổi cao rồi ko dám kén chọn nữa, chỉ cần bt thôi mà chưa tìm đc.
    Giới thiệu qua vậy, giờ là vấn đề chính. Gà xin đc tả lại câu chuyện như này để mong đc tư vấn:
    Dạo này gà phải tự tìm cáo để tán ko trông chờ giới thiệu nữa. Vừa rồi lang thang trên mạng xã hội cũng làm quen được 1 em tương đối trẻ, kém gà gần chục tuổi :D (cáo bít tuổi gà và ko chê tuổi). Cáo này mới đầu chê gà tán gái dùng bài cũ rồi thì "chẳng ai đặc biệt cả" - "tán gái mà cũng dùng bài bản thì giả tạo quá, e ko thích những ng thực dụng như thế". Gà bảo cáo "mới đầu thấy e xinh a cũng định tán e nhưng a biết a không phải là đối tượng có thể tán đc e. Mình có thể làm bạn nhỉ". Cáo "ok thế thì đc" và gà với cáo gần nhau hơn. Rồi trong 1 lần chát chít, cáo phải có việc đi gấp và chủ động để lại sđt cho gà và dặn "có j nt nha". Có đc số rồi thế là nt với nhau.
    Sáng nay gà chủ động gọi cho cáo cuộc đầu tiên, nói chuyện 1 hồi rất vui vẻ và hẹn tối nay đến gặp cáo. Cáo nói "nhưng em xấu lắm, ảnh trên web chỉ là lừa tình thôi ..." , gà trong lòng ko tin bít là cáo trêu nên cũng trêu lại rằng "anh cũng xấu lắm, mắt anh thì lác, môi anh thì sứt, mặt anh thì rỗ, răng anh thì nhấp nhô ..." . Nhg chốt lại cuộc điện thoại là cáo đồng ý tối nay gặp. OK đấy là lúc sáng
    Cuối giờ chiều cáo nt lại là tối nay phải đi tập văn nghệ nên ko hẹn đc. Gà đau đầu nghĩ hay là lúc sáng mình nói trêu là xấu lắm làm cáo đối ý, sau gà nt lại kiểu "hôm nay ko gặp đc e thì buồn lắm" rồi thì "e tập văn nghệ ở đâu, a đợi ở ngoài khi e tập xong thì gặp nhau" rồi "lúc sáng a nói trêu vậy chứ a ko đến nỗi nào đâu"... nhg ko đc. Cáo nhắn là hôm nay ko gặp đc nhưng hứa danh dự là hôm khác sẽ gặp và bảo gà đừng buồn nhé. Gà nhắn là "ok a hết bùn rồi" - "vậy hôm khác mình gặp nhau" (lúc này gà bít cáo ko đi tập văn nghệ mà có việc riêng gì khác, tại sao biết vì cáo đang định bỏ học ở trường đó để năm nay thi trường khác thì đi tập văn nghệ ở đó làm j. Đến đi học còn buổi đực buổi cái còn tập văn nghệ gì nữa). Kết thúc lúc chiều tối nay.
    Đến hơn 7h tối gà đang ol ở nhà thấy nick cáo sáng trưng, nhảy vào hỏi thăm "sao e ko tập văn nghệ nữa à ..." thì cáo cho biểu tượng :(( và nói "làm ơn hãy ôm e đi" - "e thật sự đang rất buồn", gà nói "hãy chia sẻ với a" rồi "để a đến chỗ e bây giờ nhé", cáo lại nói "e muốn 1 mình, e cần suy nghĩ. Có thể để e 1 mình đc ko" và ko chát nữa. Vài phút sau cáo nháy máy gà, gà gọi lại. Nghe giọng cáo đang khóc, gà nói "e đang khóc hay sao vậy", cáo "e có khóc đâu" rồi oà khóc luôn. Gà bày tỏ muốn đến chỗ cáo để chia sẻ nỗi buồn với cáo, cáo nói "e là j của a mà a quan tâm, đến ng thân của e, bạn bè của e còn ko quan tâm e thì sao a quan tâm" - "a đã biết e đâu mà chia sẻ với e". Gà bí lời chỉ nói "a tiếp xúc e mấy hôm nay a thấy rất có cảm tình với e" - "hãy để a đc ở bên e để chia sẻ với e lúc này ...". Cáo nói "ko cần đâu" và tắt máy.
    Gà lại nhắn 2 tin ko thấy cáo trả lời liền nhắn "e ko trả lời a lo lắm, a đến chỗ ... rồi gọi e nhá. E ko nghe máy thì a cứ đứng chờ ở đó" (gà chỉ biết chỗ cáo trọ gần chỗ ... đó). Cáo nhắn lại "a ko phải đến đâu, e ổn rồi, ổn thật rồi mà. E ko phải là ng buồn dai đâu ..." Sau đôi ba tin thì gà thấy chắc cáo cũng ổn thật, sau đó cáo đi ăn. Từ lúc cáo đi ăn, gà với cáo nt cho nhau nhưng ko đề cập đến chuyện buồn vừa qua nữa. Nói chuyện với nhau đến việc cáo tối nào cũng ở nhà một mình ko đi đâu, gà bảo cáo "thế thì buồn chít, anh sẽ chăm đến chơi với e và rủ e đi chơi", cáo bảo "phòng e ko ai đc vào, e ko thick con trai vào phòng e" ... rồi thì nhắn đến những vấn đề khác như rủ cáo đi xem film, cáo bảo "thích ra rạp xem film nhưng thích đi 1 mình" ... đại loại là nhắc đến gì liên quan đến gặp nhau thì cáo cũng thể hiện việc chỉ thích một mình. Gà chán lẳng sang hẳn đề tài khác và gà nhắn kiểu uể oải, sau vài tin nữa thì cáo bảo ngủ sớm vì díp cả mắt rồi.
    Câu chuyện là như vậy, gà ko có kinh nghiệm tán gái nên kể ra để các bác chỉ cái sai cho gà và hướng dẫn gà làm j tiếp theo để tán cáo. Xin cảm ơn các bác đóng góp ý kiến
    Bổ sung thêm một số thông tin:
    - Gà tiếp xúc với cáo cũng có cảm tình thật với cáo
    - Gia đình cáo chắc cũng rắc rối, cáo đã phải đi làm từ lúc 17t và hiện giờ ngoài việc học ra đi làm bán thời gian vẫn phải gửi tiền về nhà.
    - Chỉ có duy nhất 1 bạn thân, ngoài ra ko có bạn
    - Ở trọ 1 mình
    - Đã từng yêu 1 người 6 năm liền mà người đó bỏ cáo đi
    - Status ở YM thì luôn để câu kiểu đại loại như này"e đã mệt mỏi lắm rồi ... e muốn buông xuôi tất cả ... đôi chân e sắp gục quỵ ..." (gà chưa hỏi cáo về câu status đó nên ko biết nghĩa như nào"
    Mong được các bác chỉ bảo giúp. Cảm ơn các bác nhiều!
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác gặp em này đúng là Cáo :). Đọc bài của bác tự dưng tôi có cảm nghĩ em Cáo này có gì đó không thật. Dù sao cũng chỉ là cảm nghĩ thôi, bác cứ từ từ tìm hiểu. Có một điều phải trách bác là sao bác cứ xoắn Cáo thế. Em nó đã bảo không thich gặp ngay thì hỏi thêm lần nữa không được là phải thôi ngay. Quen qua mạng mà bác cứ sùng sục như vậy là nó sợ đấy. Theo em bác cứ chăm sóc em ấy bằng nhắn tin chát, điện thoại và cố gắng làm em ý thật vui khi tiếp xúc với bác, có điều nữa là bác nói chuyện có vẻ hơi già (đừng giận nhé :)) bác phải nói chuyện kiểu trẻ đi, chém gió như các em tuổi teen ý. Dần dần thân quen rồi thì rủ đi chơi, nóng vội quá là hỏng việc đấy. Có gì pót lên đây anh em cùng nghiên cứu
  3. bongmadem

    bongmadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thì e già thật mà, nói tuổi ra thì xấu hổ lắm. Từ trước tới giờ có chịu đi tán gái đâu, đc cái chơi với nhiều bạn nên thời gian rảnh toàn đi tụ tập nhậu nhẹt bù khú với bạn :(
    Già nên nói chuyện cũng kiểu già, cáo này lại thích người lớn tuổi hơn cáo và chê tầm tuổi cáo con trai toàn trẻ con :D
  4. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    vậy là bác này gần 30 rồi.
    còn với em này thì cũng gần mức 9 đuôi rồi
    cảm nhận của em là vậy :)
  5. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nge cái bài văn này của bác thì em khuyên bác 1 câu chân thành.hãy để time nói lên tất cả.bây giờ bác vẫn call.nhắn tin,chát.....vv nhưng phải ở mức thật hạn chế.chém gió dã man.nói chuyên phải có chút bí ẩn để làm cho gái nó tò mò mún gặp bác để xem bác là người ra sao.khi gặp nhau rồi cơ hội của bác sẽ nhiều hơn
    chúc bác mã đáo thành công.
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của cậu là làm cái bô cho nó trút bầu, quan tâm thái quá, sến vãi hàng, và...khoái ăn dưa bở
    Đọc bài của cậu muốn hết giờ, chẳng còn hơi sức đâu mà phân tích, phán thế thôi, nhắm sửa đc thì sửa.
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    cái này phải chờ thôi bác ợ, em ấy 6 năm yêu rồi thì cũng ko phải vừa, tốt nhất là quan tâm bình thường thôi.

    nói như mấy bác bên trên thì là đừng xoắn quẩy lên với gái nữa, tình đuổi là tình chạy, mình từ từ thì nó sẽ đuổi theo mình
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em này mới quen nên bác cứ từ từ thôi, đã là j của nhau đâu mà xoắn hết cả lên như quẩy rán thế;)).
    Gái kia nói thế cũng có nghĩa là đang tránh mặt bác, mục đích là j thì chưa biết, chỉ biết hiện h bác đang là cái thùng rác cho nó xả tạm lúc chán đời thôi. Quen trên mạng ảo lắm, khuyên bác cứ cẩn thận kẻo bị lừa tình (tiền). Bao h gặp mặt được hẵng tính tiếp.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác không gà vì QUÁ GÀ, gà ở mọi hành động. =))

    Bác chưa gặp người ta, làm j mà phải xoắn xít lên thế nhỉ? Chậc.
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác sắp đoạt danh hiệu " Thùng rác vàng" rồi ^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này