1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà yêu Hồ Ly, Hồ Ly vờn Gà... giúp Gà với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ctbk3101, 17/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu chắc biết luật xét xử ở tòa án, khi bị cáo đã nhận tội, tự thú rồi thì chỉ có nước vào tù, có kháng cáo lại thì kiểu ji cũng tù thôi, ngoại trừ có đột biến, nhưng hiếm lắm, trông chờ làm ji
    Vụ của cậu cũng tương tự, khi cậu tự vạch quần cho gái xem cũng như tự thú với gái " anh máu em " thì còn ji để nói, từ đầu đến cuối gái này vần cậu trong 6 tháng, là nửa năm, khoảng thời gian đó đủ để fang bét nhè ròi thế mà cậu vẫn còn đang ở vòng sơ tuyển, đã sơ tuyển ko biết thân phận lại còn đòi vượt cấp ko qua các vòng khác, cậu sai quy chế bị đuổi là đúng, kêu ca ji`, cậu đòi làm " Cá vượt vũ môn rồi hóa Rồng " nhưng Cá chưa vượt đc vũ môn sao hóa zồng
    Chờ dịp khác vượt vũ môn sau thôi chứ sao , cậu là cá có nhiều tiềm năng
  2. xuanbac008

    xuanbac008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Muốn k bị vờn nữa thì trước hết phải sửa lại văn phong cách nói chuyện đã
  3. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi trước đã chỉ ra rằng... chú đã thất trận... và cái chú có thể nhận được của con Hồ Ly kia chỉ là tình thương ko hơn ko kém...
    Chia buồn
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ko biết gì thì vểnh tai lên mà nghe, thế đấy ko fải tư vấn àh??? fân tích theo kiểu 9x cho dễ hiểu lại còn này nọ lọ chai, trẻ kon vãi =))
    p/s: đánh bóng bản thân ít thôi, vđề chíh là văn đã kém lại còn cứ thích trém, phản hồi của các cao thủ 8x cho thấy rõ rồi nhé.
    còn cái sự vụ kon hồ ly kia thì giải tán mịe đi >>đây là tư vấn>>> vào box TVTY thì fải biết chấp nhận sự thật>>> ném đá, ném sỏi là chuyện bt
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    em có tin mới bác ạ, mấy ngày nay em x đả động gì, hàng lại nhắn tin hỏi han, nói chuyện như bình thường, nói như ko có gì xảy ra, hồn nhiên như em vậy
    cái đoạn này lại phải nói chuyện hàng cực kì cáo có lần ăn nói linh tinh nhảm nhí rồi lúc sau bảo là con bạn nó cầm điện thoại nó trêu ( đi học qs ở chung với nhau ạ )
    em cũng ko biết nó thật hay đùa, nhưng có vẻ hum qua lại muốn giở lại bài ấy ( hay là bạn nó trêu thật ăn chung ngủ chung với nhau mà ) nhưng em x quan tâm, nói chuyện vs nó em cứ lạnh lùng, xác định tạch rồi mà, nó lại quay ra thắc mắc sao hôm nay ấy lạ thế (!@#$%^&*)
    giờ em làm như nào đây hả bác, hả các cao thủ đang đọc thớt này
    Được ctbk3101 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 18/08/2009
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    tớ chả muôn đôi co với cậu ( sinh năm 91 phải ko nhỉ ), cậu cứ đọc lại mấy chữ tớ bôi đỏ hộ tớ cái ( mặc dù tớ chả mong cậu lại quay vào đây để đọc, hoặc phát biểu thêm vài câu kiểu như này nữa )
    buồn cười
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đọc giọng văn trải đời fết , ko nghĩ là 9x . Dưng mà gạt bỏ chuyên đó qua 1 bên , kái tình này ảo toá ảo toá ... Chả thấy cự ly lẫn tốc độ đâu ... Ko thấy co ban bè chung , học khác trường , ở xa nhau , cuộc sống riêng ...
    Nói ch , tin nhắn , ym , 6 tháng đi chơi 1 , 2 lần kái tình này ảo quá ... cú như là mối giữ hàng thì thoảng đi chơi thay đổi ko khí ý ... Gái lại thộc dang hồ ly chứ chả công dung ngôn hanh gì cho cam ...
    Nói chung gái ngon bi h nhiều vô số , a e máu thì máu thật nhưng nên ăn uống có chọn lọc thôi , thấy ca nào khả dĩ , có thuân lợi và khả năng chiên thắng cao thì hẵng chiến ...
    Nhưng ca mà khả năng chủ quan hoàn toàn co thể đánh thắng nhưng khó khăn khách quan mang lại quá nhiều như thể này thì ko nên dùng dằng lâu ... 3 tháng ko co tiến triên gì thì nên đi với e khác ...
    Tình huống của bác này thì cứ kệ đấy , h thì cứ làm Mr lạnh lùng đi , tạch thì cũng tạch rồi , sau này nếu co duyên gặp lại trời cho đk sống gần gũi , va chạm gặp mặt nhau nhìu hơn thì ta thịt tiếp ...
    @Pé mơ : con pé này đánh đá thế ... toàn ném gạch thèng ku chủ thớt là seo ??
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Anh phục chú nhất ở cái khoản ngồi rặn ra được 1 đống chữ to lù lù .
    Chú mơ mộng gì? Đi chơi tiếp xúc được có 1,2 lần thì yêu với thích cái gì? Đong đưa qua YM, rồi mấy tin nhắn vớ vẩn thì đổ vào mắt. Nó đã và vẫn đang nghịch chú đấy .
    Bây giờ vứt mẹ nó cái kiểu à ơi văn vẻ của chú đi. Hót nhiều quá gái nó *** thích đâu, nó thích làm thật cơ . Khi nào rủ đi chơi được 2,3 lần nữa thì lên đây báo cáo tình hình tiếp.
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    thiếu sót của em, ko mô tả kĩ, hàng là bạn cấp 2 của thằng bạn thân em, cái chuyện nó yêu nhiều thì là nghe chính hàng kể ( đấy ko phải người tớ yêu nhất nhưng là người tớ nhớ nhất nghe cũng đủ biết nhiều, nhưng con số chục thì em nói quá lên thôi )
    nhà hàng cách nhà em có 600m thôi, nhưng ko cho em đến nhà chơi ( bạn thân em bảo các cụ nhà hàng khó tính lắm ) đi chơi thì chỉ đc đi cuối tuần, nhưng khi thì bận topic này project nọ rồi thì ốm đau đủ kiểu ( cả em lẫn nó ) rồi còn bạn bè, vớ vẩn linh tinh nữa
    ngày thường thì em học sáng, nó học chiều...bla..bla...
    bác nói đúng , quan hệ cũng như kiểu găm hàng chờ thời cơ cả thôi ( vầng, em cũng phải chăm non những cáo khác nữa chứ sao mà bỏ đói chúng nó mãi đc )
    tóm lại, em đã phạm nhiều sai lầm, như lúc thì trì trệ, lúc lại quá nóng vội... giờ có cách gì để cải tổ trường hợp này ko ạ, hay thực sự là phải save nó lại chờ thời load tiếp ( cái này em chả thik tí nào, quen ăn sẵn rồi )
    sao đầy trời cho các bác
  10. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    em ko rặn đâu ạ, tính em làm cái gì cũng nghiêm túc, nên em mới chịu khó type cụ thể nhờ các bác xem hộ, bác nói thế tội em quá
    em cũng ko mơ mộng, rất thực tế đấy ạ, cảm thấy có thể ăn đc mới làm
    à ơi văn vẻ thì cũng chỉ những lúc như này thôi, em đi với gái vui có chừng, dừng có lúc, nhấn nhá đủ kiểu chứ đâu đến nỗi
    vâng, chỉ mong các bác giúp đỡ cho, chứ thông tin em sẽ up đit đều ạ

Chia sẻ trang này