1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ga_Lăng, Sành Điệu có đi liền với nhau trong tình yêu không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi salarykitty, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salarykitty

    salarykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ga_Lăng, Sành Điệu có đi liền với nhau trong tình yêu không?

    Bạn trai Ga_Lăng, bạn gái Sành điệu đang là mốt chăng?

    Vậy phải hiểu như thế nào cho đúng nghĩa nhỉ? Chả nhẽ khi yêu thì bản chất con người ta thay đổi theo hình thể sao?

    Khó thật, nếu như vậy thì hết dám yêu mất thui.........




    Kitty18............
  2. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là cặp chứ đâu phải là yêu. Trong tình yêu nếu quá chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài thì trước sau gì tình yêu cũng như gió thoảng thôi.
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  3. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ga-Lăng và Sành điệu là hai từ mà mọi người gán cho con trai lẫn con gái thui chứ thực tình thì Tình yêu cần kết hợp nhiều yếu tố trong đó có cả 2 từ trên.
    Vả lại, chẳng nhẽ bạn lại không muốn bạn trai mình Ga-Lăng và cả Sành Điệu sao? Bạn không thấy tự hào về người bạn của mình trước bàn dân thiên hạ à?
    Theo Gấu tui thìa cần kết hợp hài hoà chứ không nên thái quá..........., Bản chất con người ít thay đổi lém, nó chỉ thay áo cho hợp thời trang thui............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  4. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ga-Lăng hả, Sành điệu hả........, thời buổi này các cô các chị toàn làm hỏng tui con trai chúng tui thui, bực lém nhưng hơi một tý lại dỗi, lại chê bai này nọ, rùi lại đánh đúng tâm lý "Sỹ diện" của tụi con trai trước đám đông bạn bè thì hỏi làm sao không nổi máu yêng hùng chứ. Khổ thía đấy các cô ạ........
    Không có việc gì khó, chỉ sợ xiền không nhiều............

Chia sẻ trang này