1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gabriel Omar Batistuta !! tiền đạo chuẩn mực của thế giới túc cầu !

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol2000, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Gabriel Omar Batistuta !! tiền đạo chuẩn mực của thế giới túc cầu !

    Với tôi Batigol là số một ! Batigol co một thiệt thòi là đã gắn bó cho Fiorentina FC . Batigol sang AS roma là vô địch seria A liền
    Batigol là cầu thủ duy nhất lập hardtrick hai kỳ worldcup liên tiếp (94-HyLap,98-Jamaca)

    Tớ hâm mô batigol từ hồi lớp 8
    với tớ Argentina luôn là đội tuyển vĩ đại nhất
    Maradona ăn đứt Pele
    batigol hơn hẳn Ronaldo (Ronaldo sẽ làm được gì khi chơi cho một Filorentina FC )
    tớ chúa gét lỗi đá dũng mạnh đậm chất thể lực của Brazil
    tớ thích lỗi đá mềm mãi của các Argentina player , tớ thích nốt khuôn mặt của người argentina (khác hẳn với mấy anh chàng răng vẩu , đầu trọc hic)
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế ,Ar là số 1..............Maradona hơn Pele là rõ rồi,ko có người Ar nào thần tượng Pele nhưng Ronaldo của Braxin thì ..........Maradona vậy là rõ ai là số 1 Ko hiểu sao mấy thằng ngu cứ hay nói Ar tiểu xảo này nọ,cứ 1 nói làm 10.....lần tới chắc chắn Ar sẽ làm nổ tung sân vận động với những màn trình diễn đẹp như mơ
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Batigol bi gio về làm kinh doanh thời trang rồi,bóng bánh j nữa,nhưng chuẩn mực về đạo đức thì vẫn là tấm gương cho những chú bò,nhất là chú ''răng vổ đệ nhất''.
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    argentina đương nhiên là số 1 rùi , đồng ý với đồng chí batigol2000 , lối đá mềm mại ,nhưng tui thích luôn cả tiểu xảo của người argentina , tiểu xảo là kô thể thiếu đc trong bóng đá , đồng ý luôn với cả PHICANH , đúng là có mấy thằng ngu cứ có bé xé ra to , và đại diện cho chúng nó là mấy thằng blv của VTV3 , đăc biệt là thằng cha Quang huy (nó là fan của ANH mà )
    cứ nghĩ đến nó là lại lộn ruột nên , nhớ mãi lần ở WC2002
  5. lanh_leo

    lanh_leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là Maradona hơn pelé , đồng ý là Batigol hơn Ronaldo , nhưng ko đồng ý là Batigol đã bỏ phí sự nghiệp khi ở Fiorentina , tôi yêu Fiorentina cũng chỉ vì Fio có Batigol, bởi vì anh là hình tượng của Fio , có rất nhiều fan trên thế giới biết đến và yêu Fio qua hình ảnh cua Batigol , vậy thì thời gian cua Batigol ở Fio đâu có phải là lãng phí , Batigol đã làm được một điều mà trước đó chỉ có Maradona làm được khi ở Napoli đó là ảnh hưởng của một cá nhân cho một đội bóng, tuy ko có danh hiệu nhưng anh là một tượng đài sống với người dân thành phố Florence . Nếu Maradona là một huyền thoại thì Batigol cũng là một huyền thoại , danh hiệu thì có thể quên đi theo năm tháng nhưng một huyền thoại thì mãi mãi không bao giờ phôi pha trong trái tim người hâm mộ..
  6. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết đó ! hồi batigol đá cho fio tớ cũng thích fio lúc đó còn thích "lây " cả toldo và R.costa
    Những tớ vấn tiếc cho batigol vì nếu chơi cho câu lạc bộ lớn hơn thì có thể giành quả bóng vàng thế giời (Barcelona từng mời batigol .......)
    nhưng batigol tuyệt lắm gương mặt của chúa !!!
  7. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng đồng ý với lanh_leo, Bati thi đấu cho Fio 9 năm không phải là phí, vì mặc dù không giành được danh hiệu nào nhưng Bati lại giành được rất nhiều tình cảm của những người hâm mộ. Mình cũng ghét là không hiểu tại sao xem danh sách bầu chọn những cầu thủ xuất sắc nhất lại tòan là cầu thủ của những câu lạc bộ lớn??? Chẳng lẽ cứ có tài và muốn giành danh hiệu cá nhân cũng lại phải đầu quân cho các CLB lớn à??? Thế thì còn gì là bóng đá nữa.
    Bóng đá là môn thể thao tập thể, mang tính tập thể rất cao, nhưng nó sẽ không thể hấp dẫn người hâm mộ đến thế nếu không có những cá nhân xuất sắc.
    Mình thích Bati rồi thích Fio, nhưng khi Bati đi rồi mình vẫn thích Fio. Cái năm Bati chuyển sang Roma quả thật Roma đá cực hay, đúng là một Roma lãng mạn chứ không như bây giờ, chán ốm với các "ông sao".
    Theo mình thì Bati không chỉ là một cầu thủ mẫu mực trên sân bóng mà còn là một người đàn ông mẫu mực ngoài đời. Bati thường không được đánh giá cao về mặt kỹ thuật nhưng theo như mình thấy thì có mấy khi anh ấy xử lý vụng về với trái bóng đâu! Đã là tiền đạo là phải ghi bàn, thế thôi, quan trọng là anh ghi bàn và cái cách ghi bàn của anh mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Chắc mọi người vẫn nhớ bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 trên sân Olimpico trước Parma chứ nhỉ, chỉ 2 lần chạm bóng, lần 1 sửa lưng Canavaro, lần 2 là một cú sút. Vậy là đã có một bàn thắng từ một đường chuyền tưởng chừng như không mấy nguy hiểm.
    Quả thật là từ ngày Bati không còn thi đấu nữa tự nhiên mình thấy không còn hứng thú xem bóng đá như trước nữa. Bây giờ cũng chỉ quan tâm đến tình hình thi đấu của các cầu thủ Argen và Fio thôi.
    Ôi bóng đá!!!!!!!!!!!
    Dạo này đọc tin tức về mấy thằng oắt con Quyến, Vượng cùng với chuyện các bố già đấu đá nhau chán quá. Đúng là Thể thao Việt Nam - Thể thao thành tích cao.
    Tay này nghỉ vì yếu kém (chuyên môn, đạo đức) thì sẽ xuất hiện tay khác thay thế còn kém hơn. Thế thôi mà...
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hey
    tâm đắc với bạn này quá xá ...
    năm batigol chuyển sang roma lập tức roma vô địch serie , và anh là chân sút số 1 ...
    trận đó làm sao mà quên đc , vòng đấu cuối cùng mừ , trận đó hay thật
    mấy thằng bán độ xét cho cùng cũng chỉ vì 1 nền bóng đá tồi tệ , 1 lớp quản lý yếu kém , tham ô , v..v dúng vậy , kô biết bao giờ mới khá đc
  9. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, nay mới phát hiện ra box này. Achen là niềm tinn yêu của mình. Tuyển Việt Nam thua chưa chắc mình đã khóc nhưng Achen thì....
  10. supersonic_9000

    supersonic_9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    làm sao quên dc bàn thắng ấn định tỉ số của bati đó chứ. Cái cảm giác sau bàn thắng đó quá tuyệt vời, không khí trên sân Olimpico hôm đó mình ko thể nào quên dc. Sau bao năm chinh chiến ở SeriA, bati mới có dc chức vô địch SeriA đầu tiên

Chia sẻ trang này