Gác máy, treo giầy ... Kỷ niệm... Tôi nhớ lần đầu tiên gặp các bạn TDC trong buổi offline, cũng vào tầm này 1 năm trước tại sàn Tây Sơn. Hình như đó cũng là buổi offline lâu lắm mới có của TDC thì phải.Và tôi, mới từ đất cảng trở về sau một thời gian khá dài xa Hà nội.Tôi đến, vì không thể không tò mò muốn biết mặt những nick mà thường viết bài trên box, dù rằng bản thân tôi trước đó cũng đã viết khá nhiều bài trao đổi về dancing với các bạn. Hai dãy bàn chật kín member, những cái bắt tay, những cái vỗ vai thân thiện, một số bạn đã từng biết nhau trước kia còn đa số có lẽ cũng như tôi, thật ngạc nhiên khi được nghe giới thiệu về nick... Lão đầu trọc cao kều là latin sky, cậu bạn nghiêm chỉnh trong bộ vest là tuanvu145, và lão wings già, hôm đó trông như một cậu student bụi bặm, lão bắt tay tôi, giới thiệu nick rồi thốt lên bằng cái giọng nửa Nam nửa Bắc của lão : Á, media player hả , hà hà ... Trước đó phải nói là tôi cũng có ấn tượng về mấy bài viết của lão này, nào là thách đấu toàn cao thủ miền Bắc, nào là hăm he đòi tự treo giầy lên vì ... không có đối thủ tương xứng lúc đó tôi bụng bảo dạ : gặp cao thủ rồi đây Buổi offline hôm đó diễn ra thật vui vẻ, tôi nhớ mình đã chào hỏi nhiều người lắm, đã hỏi nick nhiều người lắm ... để rồi không nhớ ai vào ai cả. May đến cuối buổi tôi cũng có ghi được một danh sách các member hôm đó, chỉ để biết là họ có mặt thôi, chứ thật ra phải rất nhiều lần gặp sau mới nhớ nick + mặt được. Gì nữa nhỉ , ah, cô bé Hello -A1 : hôm đó tôi nhảy cùng em và cũng trao đổi được mấy câu. Thứ nhất là em không nghĩ tôi lớn tuổi hơn e => gọi là bạn thứ 2 là e không nghĩ tôi là mediaplayer vì hình như đó là nick của 1 girl cũng thật là thú vị khi có những điều ta tưởng tượng lại khác ngược vơi thực tế, đó mới là mạng ảo online. Lần đầu tiên đã có thật nhiều ấn tượng tốt đẹp như vậy, tôi thật sự có ấn tượng tốt đẹp về tất cả mọi người, và tôi thấy được điểm chung giữa tất cả chúng ta với nhau : chúng ta đều trẻ, đều yêu thích dancing và thật dễ dàng để trở lên thân thiện với nhau. Chúng ta đã bước ra từ một mạng ảo và ngồi quây quần lại bên nhau trong một không gian thật, dù dưới ánh đèn màu và những bản nhạc sôi động hay êm dịu thì cũng là những con người rất thật... Và những cuộc gặp gỡ cũng ngày càng nhiều hơn : cafe Báo, sàn Kinh Đô, Nghĩa Hiệp, Lý Nam Đế, Kinh kỳ, Nam Kinh , Quán sứ , Discovery... có vẻ như hầu hết những sàn được coi là tốt ( hay bình dân) của HN cũng đã có dấu của những buổi offline TDC. Có lẽ những cuộc vui sẽ còn kéo dài mãi, nếu nói lời cám ơn thì phải cám ơn đến tất cả mọi người, những thành viên BTC đã lập chương trình, và tất cả các thành viên đã nhiệt tình tham gia... cảm ơn lung tung hết thảy, nhớ có lần trong lúc cao trào cảm ơn, cô ngocyen đã cảm ơn luôn cả ngocyen Có cuộc vui nào không đến lúc tàn ? nhất là những nhân vật TDC thường xuất hiện và lặn mất , cả đến và đi đều đột ngột như nhau. Mod manhcuong, bác Benkai, chic ...đến những người tưởng như sẽ còn lại ở lại lâu hơn thì cũng từ biệt bằng cách nhẹ nhàng hơn : treonick... Còn tôi, một phần do công việc , một phần nữa giống như một nhà văn đã nói : " lâu lâu nhìn lại,chợt nhận ra mình đã từ lâu rồi không còn nói ra được những điều mới mẻ nữa,vẫn hát những câu hát cũ, vẫn bước loanh quanh trên lối mòn quen, và mọi cái cứ đều đều như vậy ... đến lúc rồi ..." - Hừ,nghe thật nực cười, anh không thích tham gia, không có thời gian nữa thì thôi, chợ vẫn đông và đường vẫn tắc lúc tan tầm, thế giới là vậy, cần gì nói này nói nọ, hoá ra tự cho mình cái quyền quan trọng hơn thiên hạ à MP? - Ừ , vẫn biết thế, nhưng vì cái chốn TDC này lão MP đã trót coi như nhà, toàn anh em ruột thịt cả, tuy thỉnh thoảng cắn xé nhau tí chút nhưng rồi đâu lại vào đó lão có lặn mất thì cũng thỉnh thoảng trồi lên ngó lại vào nhà, mong nó sẽ to đẹp hơn trước chứ nhỉ?
- Hừm, lão muốn nói gì thì nói huỵch toẹt ra, làm gì mà úp úp mở mở như buôn bạc giả thế - Ừ thì đây, là thế này, nhà nào chẳng có lúc dột, vậy thì phải có anh trèo lên sửa mái, rồi thì hô hào anh em bà con xúm vào mà dựng thêm cột thêm kèo cho nó chắc, tiện thể cơi nới thêm vài gian nữa cho rộng... Nói tóm lại, phải có anh giơ đầu chịu báng trước bàn dân thiên hạ phải không? - Thế có liên quan quái gì tới TDC ? - TDC cũng ví như cái nhà thôi, mà cái anh trèo lên mái nhà là MOD. TDC đã có thời điểm lên đến 5 mod , 2 mod có từ ngày khai thiên lập địa : manhcuong và Pantherson, những mod này thì thiên về kỹ thuật, chỉ dẫn dancing online trên mạng - không thể thiếu rồi. Còn 3 mod còn lại : wings, thietmoclan, forgetmenot ( đã rút khỏi mod) thì là mod offline, nghĩa là chuyên tổ chức chuyện ăn chơi nhảy múa cho bà con. Mà mod cũng là người, cũng công việc, cũng ốm đau, lúc khoẻ lúc vui thì tham gia khuấy động cùng mọi người, lúc ốm, lúc chán thì cũng đành bỏ chứ sao. Thế là cái nhà đã bị dột lại thành cái nhà hoang luôn, hỏi không buồn sao được. Thôi tốt nhất lúc còn trai trẻ thì MOD gánh vác lấy 1 nhiệm kỳ ( 1 năm chắc cũng đủ mệt rồi), rồi thì năm sau lại chọn ra một cậu hăng hái trẻ trung lên làm thay, thế có phải đỡ mệt mà nhà không bị dột, có khi còn được thay bằng mái bằng bê tông ấy chứ ... - Ư hưm, để còn xem ý kiến bà con thế nào đã chứ, chứ MOD cũng ra mọi người bầu ra, chẳng lẽ lại bảo thôi... mà nếu phải chọn thì biết chọn ai ra thay đây? - Cá nhân tôi, nếu bỏ phiếu tôi xin bỏ phiếu bầu cho bác Latin-sky, dẫu rằng bác đang tam thời xin ... treo nick Tuy rằng tôi cũng chẳng ưa gì lão ấy vì cái tội hễ có chị em nào trẻ trung xinh xắn là lão sấn sổ ... làm quen trước ( mà lão lại đẹp trai + chai mặt hơn mình, thế mới đau ) nhưng nếu xét về nhiệt tình và tâm huyết cũng như khả năng tổ chức thì ít có ai được như lão.Lão LS là ứng cử viên số 1, và còn nhiều lắm, lão NMS này, haitac, tuanvu.., hay các chị em ziczac, lavie, DFR ... bupbe ... nhân tài TDC đâu thiếu, chỉ chưa kịp khai quật lên đấy thôi . Vài lời vậy có lẽ cũng đủ, cũng là mấy lời nhắn gửi tới các bạn trước khi MP tôi gác máy , treo giầy ( online thôi), các bạn có thể sẽ vẫn gặp tôi ở sàn tập nào đó, vẫn nhận được lời chúc SN hàng tháng mà tôi sẽ nhờ member nào đó gửi lên. MP đi đâu? thực ra là chẳng đi đâu cả , vẫn ở đây, và liệu sẽ có ý tưởng làm một buổi offline thật hoành tráng khi quay trở lại chăng ? Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ BB