1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Gạch!!!!

    Gạch​
    * * *​
    * *​
    Không biết từ bao giờ mà toàn dân 7x có một cái thú vui tao nhã mà không ở đâu có, đó là ném gạch, mà ném có một phần hai viên thế mới kỳ chứ. Bắt đầu từ lão TruongDu,đi đâu lão cũng kè kè nửa viên gạch,gặp ai lơ mơ là lão dơ ra doạ,ai có ý láo lếu với chị em lão cũng lôi ra doạ, nói chung bất cứ vụ việc gì cần giải quyết là lão lôi gạch ra tất, khi ăn cơm lão cũng có gạch, khi đi chơi lão càng cầm theo gạch, đi tắm lão cũng cầm theo gạch, thậm chí khi ngủ lão cũng mang theo nửa viên gạch, cảnh giác đến thế là cùng.
    Ấy vậy mà từ cái sự quái thai có phần đanh đá ấy mà mọi người lại thấy khoái mới tệ, đầu tiên là một vài người vui với nhau, sau lại thành quen, hễ hơi một tý là dơ gạch ra doạ nhau. Bây giờ thì cả 7x nhìn đâu cũng thấy gạch, gạch trở thành một vũ khí ưa chuộng của 7x hơn bao giờ hết.
    Bây giờ thì gạch trở thành một nghệ thuật, bạn cứ tưởng tượng xem một man 7x tay cầm một nửa viên gạch, chân đứng hơi khuỳnh ra một tí, mặt ngẩng cáo, dáng thế mới oai phong lẫm lẫm làm sao, chả khác gì cái dáng đứng của một vị tướng cả. Mà tay cầm một viên gạch lên có ai như cái bọn vũ biền ngoài đường cứ thế mà tương nhau đâu, tương như thế thì còn quái gì là nghệ thuật nữa. Hãy nhìn các man 7x nhà ta, đầu tiên là phải chia sao cho cân, người cao thủ thì vết chia nó sắc lẻm mà mịn màng, người trình độ kém thì thô giáp, nhưng tiệt cái cả nhưng gã cao thủ hay không cao thủ thì khi đem cân hai nửa viên gạch tuyệt nhiên bằng nhau chằn chặn, thế mới lạ. Mà cách chia gạch cũng có nhiều cách, người thì hì hục ngồi đập vào vỉa hè, người thì dùng dao phay chẻ,người thì dùng xẻng, người cẩn thận thì dùng cưa máy, cưa cho nó chuẩn nó mịn, nhưng mà đã gọi là nghệ thuật mà phải dùng đến mấy cái đồ hiện đại hỗ trợ thì còn gì là nghệ thuật nữa. Như lão TD nhà ta thì là đệ nhất cao thủ, cầm trên tay một viên gạch chỉ bụp một cái là nó trẻ làm đôi, khả năng con người cung thật quái lạ, gạch rắn là thế thế mà đập vào đầu lạy vỡ ra làm đôi mới tài, hỏi lão thì lão trả lời một cách rất vui vẻ"cái gì cũng phải tập luyện hết, mới đầu thì cũng chảy máu dầm dề, về sau đầu nó cũng trai lại, ấy thế mà cũng phải đi viện mấy lần vì chấn thương sọ não đấy". Ghĩ đến cảnh vào viện mà Dê tôi phát ghê, cứ nghĩ đến hình ảnh mấy cô y tá vừa cười ha hả vừa cầm cái kim tiêm to như cái dùi đâm đánh xụt vào người mà phát hãi, công nhận các cụ ta nói chả sai câu nào"có công mài sắt có ngày lên kim(ko có lỗ,vì mài mà)". Quay lại với lão TD nhìn bộ dạng chỉ cần bụp một cái mỗi tay đã có nửa viên gạch sẵn sàng ai mà chả hãi.
    Mà nói đến gạch dùng cũng có khác nhau, cùng là viên đất được nung, chiều dài khoảng 20 phân, chiều ngang khoảng 10 phân chiều dày khoảng 5 phân, nhưng gạch nung ở lò hiện đại khác mà ở lò các vùng quê lại khác, gạch ở lò của các nhà máy thường mịn hơn và rắn hơn rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai sử dụng cả, cũng dễ hiểu thôi thứ nhất quá rắn, đập mãi mà không vỡ ra làm đôi trong khi địch thù hừng hực xông lên có mà chết, thứ nhì như đã nói ở trên đã là nghệ thuật ai lại dùng gạch hiện đại, thứ ba giá thành cao khoảng 400-450 đ/1 viên trong khi gạch quê chỉ khoảng 300 đ/1 viên. Gạch quê thì sao, ngoài việc rẻ hơn dễ chia hơn thì có một điểm rất quan trọng sau, đó là tính dân dã. Hãy cảm tưởng khi một người cầm viên gạch lên người ta có thể ngửi thấy mùi lúa chín, mùi của nhưng rặng tre, mùi của đồng cỏ, mùi của khói lam, tất cả nhưng mùi của đồng quê, khi nhìn vào viên gạch người ta có thể nhìn thấy được những cánh diều, những đứa trẻ chân trâu nô đùa, những người nông dân đang chăm chỉ cày cấy, tất cả như hình ảnh đẹp đẽ nhất của một vùng quê Việt Nam, nó tập hợp trên tay người cầm, làm cả một vùng dạng rỡ lên, và người ta cũng có thêm sức mạnh để ném. Mà mua gạch quê cũng là phần nào góp phần xây dựng nông thôn, các bạn thử nghĩ xem,người nông dân cần quái gì cày ruộng hay nuôi cá, đất đấy, ao đấy, cứ tha hồ mà đào mà tát cần quái gì phải trồng lúa làm gì cho nó mệt.
    Cũng nhiều người thắc mắc là một nửa chứ không phải cả viên, cái này cũng có lý do của nó, cũng xuất phất từ cái lòng thương người của dân ta, ai lại ném cả viên bao giờ, ném thế thì nó chết bố mó mất, ác quá, ở đây dân 7x ta ném có một phần hai viên, nhẹ thì đau, chảy máu coi như dằn mặt cho lần sau chừa, nặng thì cùng lắm chấn thương sọ não, dở hâm dở điên xuốt đời, âu cũng là cái số thằng ấy nó quạ, chả đổ tại ai được.
    Đấy là chia gạch và chọn gạch,còn công đoạn quan trọng nhất là ném, úi giời cũng có nhiều người cứ ném loạn lên, gạch đá bay vèo vèo chả trúng đối thủ gì cả, mà nhà xung quanh vỡ hết ngói, đôi khi chị em đang đứng xem và cổ vũ lại bị lãnh đạn chứ chẳng chơi, những người có nghề thì khác tay đưa lên cứ như múa, tay hạ xuống thì như có hàng trặm cái nửa viên bay ra, đối thủ hoa mày chóng mặt chả biết đâu mà né, ấy thế mà vẫn ối người né được, nhưng người ném không giỏi thì lại luyện cái môn né, có nhiều người luyện đến xuất quỷ nhập thần, thân pháp bay qua bay lại nhẹ nhàng như chim, nếu không biết người ta lại tưởng nhầm là Chiển hộ vệ trong phim Bao Công chứ chẳng chơi.
    Nhưng ném gạch thì không phải ai cũng ném một cách tử tế, một cách quang minh chính đại. Có người dùng gạch để tự vệ, để bảo vệ công lý, thì lại có nhưng người hơi tý là dở ra tương nhau một cách bừa bãi, làm cái việc tương gạch đang là một ghệ thuật cũng ảnh hưởng it nhiều, mà thôi âu cũng là thói đời cái gì hay, cái gì đẹp thì người ta cứ bu lấy bất kể có biết là nó hay nó đẹp như thế nào.
    Đó từng này mọi người đã thấy rằng cái thú ném gạch của dân 7x là thú vui tao nhã chưa, mà ai vẫn còn chưa tin, giơ đầu ra đây cho tin luôn. Đấy mà dân 7x nhà ta cũng tài cơ, từ cái chuyện ném gạch vỡ đầu nhau mà bây giờ ai cũng ném, ném ghệ nữa là đằng khác, mà cũng hay chả ai sợ thất nghiệp, về sau không có việc gì làm đi làm thợ hồ thì quá chuẩn. Mà mọi người có ai có thắc mắc gì hoặc muốn học nghệ thì nên tìm lão TD(TruongDu)mà học, ghệ nhân có tiếng của 7x đấy...........



    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê

    Được de sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 01:38
  2. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chú De dạo này chịu khó viết lách nhỉ

    Azzurri
    Forever and one
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt!
    Đáng được thưởng 1/2 viên gạch lắm. Nào, đưa đầu đây cho nghệ thuật được thăng hoa.
    American Quyen
  4. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    De ơi mày viết bài ngắn thui đại ca còn đọc chứ chú mày mà viết dài thế này thì chả ai doc đâu em ạ


  5. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.......bài Gạch của Intercepter cho vô đây hợp lí đấy

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú De hay vật, nhưng cơ mà anh tu rồi .
    Hê hê, tu để cho cái món khác nó phát triển, hê hê, khích lệ, khuyến khích tài năng trẻ


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, chú De định khơi lại chiến dịch ném gạch của 7X đang đi vào quên lãng đấy hả.
    Hehe, thời buổi bây giờ trò ném gạch cũ quá rùi.
    COMMANDOS
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Từ khi vào ttvnonline đến nay em thấy bất kỳ ai lần đầu tận mắt ngó nick em đều giật mình sợ hãi ,vậy em mời 7x xài món ghẻ +hủi mà doạ thiên hạ nhé. Hê hê như thế em cũng thấy oai oai ,được làm thần hộ mệnh cho người khác.Đứa nào ho he với các bác ,các bác cứ mang em ra là xong hết.
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  9. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh Dê xong em cảm thấy như sau:
    Chóng mặt,Ù tai,nhức đầu,sổ mũi,ho khan,khó thở...hic anh lại định làm xe môkíck cho 7x à,anh viết mấy cái bài kiểu này...hí em đọc bị bội thực nghệ thuật luôn!
    Chi quyen_my làm nghệ thuật thăng hoa đi chị ui,sao bay đầy đầu là được rồi...hé!
    The Knight of the Death!
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    OK, nghệ thuật đã được thăng hoa rồi, hãy tưởng tượng: Quyen_my cầm viên gạch, bụp một phát vào đầu kẻ vừa chợt đi đến đó, viên gạch vỡ làm 2 chính xác đến từng nguyên tử đất sét. Đoạn, tay cầm một nửa viên gạch,chân đứng không khuỳnh tí nào (vẫn đảm bảo nét duên con gái), mặt ngẩng cao, trông rất oai phong lẫm lẫm, chả khác gì cái dáng đứng của bà Trưng bà Triệu trước quân xâm lược. Và bụp một phát nữa. Có tiếng kêu "ối", rồi tắt hẳn. Một chiếc xe cứu thương trờ tới.
    Mời bà con tới Bệnh viện có tên "Hậu 1/2 viên gạch" dành riêng cho những phần tử coi gạch như một thú chơi tao nhã để thăm De. Nhớ mang theo gạch để nếu De vẫn còn minh mẫn thì làm ơn thưởng thêm 1/2 viên nữa.
    American Quyen

Chia sẻ trang này