1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mò được cái bình loạn về gạch của dê đỉnh quá, Thư giãn tí bà con ơi.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Dê mới ăn nửa hòn gạch hay sao mà viết hay thế. Sửa lại tẹo rồi gửi cho Tuổi trẻ cười đi Dê ơi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến lúc De hì hụi viết topic này. Cả đời, De chưa bao giờ viết bài nào dài như thế, đỉnh như thế, đi sâu vào lòng người đến thế, ắt cũng phải có cái giá của nó.
    De đã phải theo đòi truongdu suốt 1 tháng giời, để tận mắt chứng kiến cảnh truongdu tập ném gạch. Những ngày đầu, truongdu ném vào đầu mình mà gạch không mảy may sứt mẻ, bèn túm ngay De, tương ngay 1 quả, thần thánh làm sao, gạch vỡ làm đôi, nhưng chưa được phẳng lì mà còn nhiều nham nhở. De có choáng váng mất ăn mất ngủ mất mấy giờ đồng hồ, rồi, cái sự đam mê viết bài về Gạch nung nấu bấy lâu nay đã khiến anh cắn răng chịu đựng, sẵn lòng hi sinh vì đứa con tinh thần. Anh tiếp tục để truongdu tương gạch vào đầu, rồi vào củ lạc, vào khuỷu tay, vào mắt cá chân chán chê mê mỏi. Máu chảy thành sông, mồ hôi tuôn thành suối... Nhưng De vẫn cứ vểnh râu lên, hiên ngang đón từng cú ném ngày càng điêu luyện của truongdu. Anh còn nhoẻn cười, đôi khi hứng thú, anh còn hát lên mấy câu chợt nẩy nòi lúc ấy, còn nhớ câu "Ta là De, ta đang hi sinh vì nghệ thuật. Bớ chúng bay hãy nhìn ta đây, hầy hầy dà, hầy hầy dà, bla bla bla..." Còn truongdu thì mắm môi mắm lợi, tay chíu chíu không biết mệt mỏi...
    Không những thế, anh còn cất công theo truongdu về thăm các lò gạch, nhất là các lò gạch mạn Hà Nam phía làng Vũ Đại để cảm nhận sự vất vả của người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho giời, cảm nhận mùi hương lúa mùi phân gio nồng nàn từ những tảng đất thó đất sét, tận hưởng những ngọn lửa nóng đến phát rồ người để nung đất thành những hình chữ nhật hồng hồng mà người ta gọi là gạch... Và hơn bao giờ hết, tận hưởng những đêm trăng thanh gió mát bên lò gạch, cả hai đã kể lại cho nhau nghe câu chuyện Thị Nở Chí Phèo.... Đâu đây trong gió, mùi gạch mới ra lò thơm đến điếc mũi...
    Mất chừng nửa tháng nữa, thì trình độ của truongdu đã lên bậc cao thủ, còn vốn sống về Gạch của De cũng đố ai bì kịp... Anh bắt đầu hì hục mở word ra, run rẩy gõ những dòng đầu tiên... Thức trọn mấy đêm thâu, xoá xoá gõ gõ đễ cùn cả mấy cái vuốt dài ngoằng nhọn hoắt, cuối cùng thì topic về Gạch cũng hoàn chỉnh. Anh sung sướng trợn mắt lên nhấm nháp thành quả lao động của mình. Công đoạn cuối cùng là click chuột vào phần "trả lời". Phụt, mất điện. "Bố nhà nó chứ", anh gào toáng lên. Rồi khóc toang toác như mổ bò... Hoá ra, trong lúc hung hãn vì quá thoả mãn, anh quơ chân vào ổ cắm, phích điện tụt ra, anh đâu ngờ là bài đã được gửi đi trước khi điện tắt phụt...
    7X nhà ta đã được đọc một áng văn chương có giá trị nhất từ trước đến sau của De. Âu cũng là phúc đức cho thế hệ gạch chúng ta. Sau gạch là gì nhỉ?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chuối​
    Từ thời kỳ hậu 1/2 viên Gạch, toàn dân 7x long đong một thời gian vì không biết chơi như thế nào. Và rồi về sau, mọi người cũng tìm ra một thú vui khác, đó là chuối.
    Ăn gì bổ nấy, vừa bổ vừa rẻ, vậy là rủ nhau ăn chuối. Bắt đầu từ lão , cứ ngày ngày, lão mang hai sọt chuối chạy vòng quanh cái 7xHn để bán. Chuối của dạo ấy bán đắt như tôm tươi. Dân tình mua chuối để mời nhau ăn. phất lên từ đó.
    Nhớ rằng hồi ấy, còn chịu dư âm của cái thời 1/2 viên gạch, người ta còn mời nhau khiêm tốn lắm. Ban đầu, cứ dăm ba bữa một lần, người ta mới mời nhau ăn 1/2 quả chuối. Rồi dần dần, khi thấy ngon hơn, người ta bắt đầu ăn thường xuyên. Này nào cũng như ngày nào, dân tình bắt đầu gặm chuối. Ban đầu, cũng chỉ 1/2 quả một ngày.
    Kể ra thì cũng thấy hay, chỉ 1/2 quả ấy, người ta chia xẻ cho nhau, dần dần rồii thành một cái Trung tâm thông tin về chuối.
    Chuối cũng có dăm ba loại chuối. Chuối tây, chuối ta, chuối xanh, chuối ngự... Theo hiểu biết thiển cận về chuối, chuối tây thường to và tròn hơn, có vỏ màu vàng, khi cắn ra thường có những hạt chấm chấm bên trong. Chuối ta nhỏ hơn nhưng lại dài hơi chuối tây, thường thì vỏ màu xanh, và vỏ dày hơn chuối tây. Chuối ta thường dễ gặp hơn ở các làng quê Việt nam. Người ta có thể trồng chuối làm hàng rào giữ đất, có thể trồng chuối để ăn, trồng chuối làm cảnh, trồng chuối để thu hoạch đem bán...túm lại là nhà ta trồng được. Các cụ nói rằng, chuối rất nhiều Vitamin ( vitamin gì thì tôi chả nhớ).
    Túm lại, xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chuối rất rẻ và bổ, ăn gì bổ nấy. Vậy là dân nhà ta bắt đầu đổ xô đi buôn chuối, bán chuối và mua chuối. Chuối tràn ngập thị trường. Lúc đầu người ta mời nhau ăn chuối, nửa quả / ngày, rồi đến 1 quả/ngày, rồi đến 2 quả/ ngày. Chuối vẫn nhiều quá. Vậy là dân tình bắt đầu tiêu hoá chuối bằng cách tọng chuối vào miệng nhau. Lại cũng bắt đầu từ một quả, hai quả, ba quả một lúc. Vẫn còn nhiều chuối quá. Vậy là bắt đầu tọng cả nải vào miệng nhau, rồi đến mức mà tọng cả buồng chuối vào miệng nhau. Cái gì nhiều cũng thành chuyên nghiệp, vậy là cũng như bao hội khác trên cái trái đất này, hội chuối ra đời.
    Và thôi thì, không biết kết thúc tham luận về chuối để đú với như thế nào, mình lại sử dụng chuối, mượn tạm một đoạn của hắn làm đoạn kết
    Nhưng chuối thì không phải ai cũng chuối một cách tử tế, một cách quang minh chính đại. Có người dùng chuối để tự vệ, để bảo vệ công lý, thì lại có nhưng người hơi tý là dở ra tương nhau một cách bừa bãi, làm cái việc chuối đang là một nghệ thuật cũng ảnh hưởng it nhiều, mà thôi âu cũng là thói đời cái gì hay, cái gì đẹp thì người ta cứ bu lấy bất kể có biết là nó hay nó đẹp như thế nào.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

Chia sẻ trang này