1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch__Các Bác cứ Ném thẳng tay cho Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Gạch__Các Bác cứ Ném thẳng tay cho Em

    Thân chào các Bác, Em là 1 con gà của những con gà công nghiệp, bây h Em đang có 1 vấn đề khiến Em cực kì đau đầu mà Em không thể tự mình giải quyết được nên post bài rất mong các Bác chỉ dạy và ném đá thật thẳng tay không thương tiếc để Em biết đường xử lý cho hợp lý hợp tính nhất.

    Tình hình là cách đây chừng 2 tháng do có lí do cá nhân nên Em đã chủ động quyết tìm lại cố bạn gái ngày xưa học cùng em ( trước đây chúng em học cùng nhau và nhìn chung cũng ít nc , chơi với nhau cùng bình thường thôi ah_xong giữa chúng em có 1 số kỉ niệm..) - và sau 1 tuần em đã tìm được cô ấy và có được nick của bạn em ...rồi số đt ( từ cô ấy )...2 hôm sau em hẹn cố ấy đi uống nước xong cô ấy nói bận hẹn hôm khác ( hix em dại dột lại rủ vào tối thứ 7 - nhớ đời )... rồi chúng em cũng gặp nhau.

    Nhận xét của em về giai đoạn đầu này : Em đã chủ động gặp lại cô ấy, xong chúng em rất ít nói chuyện với nhau ( lý do là ở bản thân em - vì chúng em đang học năm cuối đại học , thời điểm bọn em gặp nhau đúng lúc em rất bận va em cũng nghĩ là cố ấy cũng vậy nên em rất rất và râtt hạn chế "làm phiền cô ấy" vì em suy ra từ em) . E biết cái này là cái "Gà" nhất của em. Và buổi đi chơi đầu tiên cố ấy hỏi nhiều về công việc em đang làm ( vấn đề đồ án , tương lai mai này câu làm gì ...) Nhìn chung là cũng tạm gọi là vui vẻ xong em nghĩ mình đã không hoàn thành tốt vì chưa tạo được ấn tượng nhiều.- Lại gà...

    Sau buổi gặp nhau này, chúng em cũng có nói chuyện qua YM xong em cũng hạn chế và thường chủ động kết thúc chào cô ấy...etc... ( cái này em ngu dại)

    Em và cô ấy vấn chưa có gì cả và vấn đang là bạn. Cô ấy đã từng có người yêu và hiện giờ thì 1 Mình.

    Vấn đề là ở chỗ : đợt này - mấy ngày gần đây em có gọi điện cho cô ấy , cả ym nữa ( vì tặng cho cô ấy quà sinh nhất , hôm sn cô ấy em có việc gia đình đi vắng nên chưa có zịp tặng đc)..... cô ấy end..không trả lời...rồi em pm qua YM cũng không re lại ?



    Em hỏi các Bác : Trong hoàn cảnh hiện tại của em Con đường ngắn nhất để thành công là gì ?


    Em hỏi vậy vì Em giành tình cảm chân thành cho cô ấy và vì cô ấy chính là người con gái đầu tiên em yêu. ( gặp nhiều rồi mà chả có ai có thể xóa đc hình ảnh cô ấy khỏi tâm trí em )

    P/S : Em rất mong lời chỉ dạy chân thành và đi thẳng vào vấn đề từ các Bác.

    Em chân thành cảm ơn các Bác.









    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 05/12/2008
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Đóng gói 1 mes: "Niềm hạnh phúc nhất trong đời em là biết cô ấy_Yêu cô ấy"
    và em cũng nói : " em chưa vội vàng nói từ Yêu" mặc dù em rất rất và rất yêu cô ấy...( cái này em nghĩ bác quacker nói đúng...em ủng hộ).
    và em không muốn sau này: thằng cu nhà em nó hỏi : " pa pa... ngày trước trước khi pa cưới mẹ con ý... pa đã yêu ai thiệt lòng = cả trái tim chưa ? ...mình sẽ vỗ ngực mà trả lời:"con có bít k...thử đoán coi người đó là ai...là má con đóa..." hì hì...
    đây có phải là mes của 1 thằng Cha si tình hay k ?
    Em đã có mục tiêu cụ thể.
    Vấn đề là ở chỗ : Chúng ta thực hiện Mục Tiêu này như thế nào và thực hiện với chiến lược nào là hợp lý ?.
    p/s : Tất cả các bác zô topic này và post bài. chúng em sẽ hậu tạ = 1 cái zì đó...
    đó chính là thành quả...cùa 1 quá trình.
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 07/12/2008
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em nhé ( ý kiến chủ quan)
    Còn cơ hội nhưng mà cực thấp. Bạn gái đó đã cho em là đối tượng ngoài lề rồi, gái ko thích thì sẽ từ chối và kiếm cớ để tránh, chứ thích rồi thì sẽ khác
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Kết luận là: Chỉ từ cái vàng thì ko thể có kết luận gì (các chỗ khác tớ đọc lướt lắm, nên để các bạn khác ptích hộ bạn nhé).
    Ym thì có thể người ta ko vào, hoặc người ta bận ko reply, cũng là chuyện thường thôi. Gọi điện thì chả có lý gì vì việc bạn tặng quà ko đúng hôm sinh nhật mà lại giận dập máy. Vậy hoặc có lý do gì đó thuộc về khách quan, hoặc cô ấy đã quá kỳ vọng việc bạn tặng quà, hoặc đó là chiến thuật, .
    À, nói chắc chắn thì ko thể, cơ mà cảm tính tớ bấm ngón tay bói ra quẻ này cát nhớn hơn hung.
    P/S: Bạn có tinh thần cầu tiến sẵn sàng chịu ném đá thế cũng tốt, cơ mà cũng nên xem xét có chọn lọc, hông thì tư vấn vàng thau lẫn lộn, cẩn thận lợn lành lại thành lợn què đó.
    Phía trên toàn thau đó ^^.
  5. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là không thể ( thực tế em đã chứng minh )
    chỉ cần Bác nói là còn cơ hội dù nó nhỏ đến cỡ nào em vấn thấy Xung ...
    bác nói câu em nghĩ đúng với tư duy của em : có lẽ với cách thể hiện Gà của mình thì cô ấy "cho em là ngoài lề " hoàn toàn đúng thôi ... chuyện thường ngày ở phố huyện xong Em có lý trí của riêng mình...cái quan trọng là Lòng Tin + Tình cảm vẫn còn thì Không vấn đề
    thks bác... BÁc mở hàng oki... thks thks and thks
  6. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Chân thành cảm ơn Bác. Em không có lời nào nói nữa.
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác vì hôm nọ nhé... ...
    Chắc chắn vấn đề này làm bác cực kỳ nhức nhối ... trản trở... bối rối nữa, nên bác mới quay lại tvty, lập chủ đề... rồi lại xoá nội dung... rồi lại lập chủ đề....
    Vấn đề của bác không phải là CÓ CƠ HỘI NỮA HAY KHÔNG, vấn đề là BÁC LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ LẠI BÌNH TĨNH MỘT CÁCH NHANH NHẤT ... Mình nghĩ là bác đang bị shock + ám ảnh rất nặng đấy. Nói thẳng cho bác an tâm nhé: Bác vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ xem cơ hội nó là gì, phải tiến hành như thế nào, mà là PHẢI BÌNH TÂM LẠI để xem xét vẫn đề thật là tỉnh táo... ...
    Đọc hết dòng này, kính mời bác đứng lên, uống một cốc nước thật lạnh nhé, nhớ phải uống nước nhé !!! Rồi hãy đọc những dòng sau đây:
    Người con gái mà bạn muốn chinh phục KHÔNG CÒN là "người ấy" của hồi xưa nữa, cô ta đã thay đổi và bạn cũng đã thay đổi. Phải đến với nhau như hai người mới thì mới có thể thành công được ... ...
    Con người mới của bạn có những điểm mạnh gì? Bạn có tận dụng được những thế mạnh mới của mình không....
  8. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    chân thành cảm ơn Bác nhiều nhiều nhiều lắm
    hì tớ buồn vì tớ cảm thấy như bị động chạm đến lòng tự trọng tự ái của thằng đàn ông...
    Bác nói đúng Tớ đang không là chính mình - cô ấy nói đúng Tớ đang cuống...cám ơn bác đã cho mình Uống nước đá...nuớc rất là mát...
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Oài... yêu cầu bác chủ thớt vào sửa bài (lần thứ 6) theo chỉ dẫn sau: Yêu cầu không viết hoa chữ Bờ (B) ở các từ "bác", vì ối người sợ nhầm với cụ ....
    À quên, bác có order em ném đá, thế thì để em ném cho phát đã:
    [​IMG]
  10. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội thì vẫn còn đấy E hãy quan tâm cô ấy hơn nữa đi , biết tiến và dừng đúng lúc đúng chỗ vẫn có chỗ đứng trong TT cô ấy Chúc thành công !

Chia sẻ trang này