1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch__Các Bác cứ Ném thẳng tay cho Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 04/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cơ hội......Có thể bạn í bận....
    Bác cứ bình tĩnh, nt , ym ko trả lời thì gọi điện đi....lí do lý chấu hay ho vào
    nhưng phải từ tốn đừng để lộ ý đồ, nhỡ mà bạn ý đang ghét thật thì hỏng,,
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xem ra con đường của chú cũng gian nan lắm đó. Hiện tại thì chú cũng chưa có gì ấn tượng với em nó cả. Miễn sao trong mắt em nó mình ko đáng ghét là còn có cơ hội, Nhưng cũng hơi mong manh.
    Cái chuyện em nó ko trả lời tin nhắn thì là bình thường. Có thể em nó đang bận. hoặc là cái tin nhắn của chú ko cần trả lời cũng ko sao.
    Vấn đề của chú bây giờ là phải kiên trì nhưng không được bi lụy. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.Xây dựng một tình bạn với em nó trước tiên đã. Chỉ cần có cơ hội làm bạn thì sẽ có cơ hội nuôi dưỡng tình cảm. Nếu chú thực sự chân thành thì phải làm như vậy. Có thể thất bại và ko như ý muốn nhưng ít ra chú cũng đã làm hết mình và chân thành. Có thể ngẩng cao đầu mà ra đi .
    Đôi khi trong cuộc sống không dễ gì có đươc hạnh phúc .Có khi trả một cái giá thật đắt mà không nhận được gì. Nhưng trời cao có mắt sẽ không phụ người có lòng. Nếu như cũng không đạt như ý nguyện thì cũng có thể tự trách mình vô duyên vậy. Dẫu sao cũng còn có người để mà nhớ thương dù không được đáp lại còn hơn nhiều người không có ai để thương yêu.
    Chúc chú may mắn hơn anh vì anh cũng đã từng như chú. Bây giờ thì già cả rồi. Đành có vài lời tâm huyết và mong đàn em gặp may mắn hơn
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    thằng em chân thành cảm ơn bác rất nhiều
    Bác nói đúng và em cũng có chút chút chút ít hiểu về hoàn cảnh của mình và lợi thế mà mình có cũng như hạn chế...
    đã quyết định thì phải có niềm tin ( xong em cũng sẵn sàng cho 1 cái zì đó mà bác nói là vô duyên - thực sự đó là điều khủng khiếp xong em phải châp nhận )...
    1 lần nữa cám ơn bác
  4. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Lời chỉ dạy của bác em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Chỉ còn 1 cơ hội em cũng sẽ tiến
    chân thành cảm ơn bác nhiều...rất nhiều nhiều
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Giọng điệu thảm thiết nên anh cũng tư vấn thật tình.
    Điều quan trọng đầu tiên là chú check xem có phải em ấy không muốn nghe máy khi chú gọi. Cách kiểm tra cũng đơn giản. Chú nhờ một cô bạn gái lấy số di động khác gọi vào máy em ấy giả vờ cho gặp Mai, Hoa, Trúc, Đào nào đấy...Nếu em ấy nghe máy, khoảng 45 phút sau chú gọi lại. Nếu không nghe ===> 100% muốn tránh mặt chú.
    Giờ bàn đến trường hợp em ấy tránh mặt chú. Phần này rất khoai đây. Bởi vậy mới nói, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Ấn tượng tốt thì ta có thể tung tăng tác chiến, vừa tiến vừa lùi.
    Buổi hẹn đầu tiên, không nên tạo cho em ấy cảm giác 2 người chỉ là bạn bè. Phải biết nửa đùa nửa thật nhẹ nhàng, không sỗ sàng nhưng cũng đừng quá nghiêm túc. Mới đi chơi 1 buổi mà đã không có buổi thứ 2 thì chú nên xem lại mình sai sót chỗ nào. Có thể buổi đi chơi đó em ấy chẳng thấy thú vị nên không muốn tốn thêm thời gian.
    Còn việc tặng quà sinh nhật. Đó chẳng phải là lý do quái gì hết. 2 người đã là gì của nhau mà phải giận. Trừ trường hợp em ấy là loại gái ham vật chất.
    Chú cứ update tình hình...
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở trên tư vấn sai hết, em khẳng định TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN NAY, BÁC KO CÓ TÍ CƠ HỘI NÀO HẾT.
    Việc của bác bây giờ là duy trì 1 tình bạn với cô ấy, ko vồ vập thái quá, lâu lâu hỏi thăm như bạn bè bth thôi.
    Việc quan trọng hơn là bác phải giải quyết dứt điểm cái việc bận của bác đi ( hình như là làm đồ án ), xong rồi hãy nghĩ đến cưa gái, chứ ngồi với gái mà đầu cứ cộng trừ nhân chia thì chả bao giờ bác cưa được, thế thôi
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái này mới nhớ ra là trong này cũng có 1 topic vì bận làm đồ án gì đó là nhỡ tay "đấm" bạn gái 2 cái...giờ tìm cách giảng hoà....mệt mỏi phết
  8. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Toàn chủ động tránh né thế !
    Gái nó tưởng là ko thích nó !
    Ai nó thích lại !​
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết topic thấy ý kiến của bác long87 với cả đoạn vàng khè của bác kruger_brent là hợp lí . Em nó đi guốc trong bụng bác rồi , có làm gì nữa cũng chẳng cải thiện được tình hình đâu , như 1 con rối thôi
    Để cải thiện tình hình bay giờ bác cần làm 1 cuộc cách mạng để thay đổi mình , để em nó phát hiện ra bác còn rất nhiều cái hay cái mới cái để gái nó khám phá
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Toàn chủ động tránh lé : Bác nói cũng lý của nó - vì đây là nỗi khổ của em...thôi chuyện nó cũng đá thể rồi...Các bác cứ chỉ dạy thẳng thắn vì đợt này em rỗi rồi... Đẫu sao cho tình hình được cái thiện chút đỉnh....
    cái điều bác nói em cũng thấy đó là tâm lý chung của con gái... xong sự thực lại không như vậy
    tóm lại : Em đã hiểu là mình ngu mình dại mình có sai lầm đầy rẫy và tự mình không tự giẳi quyết đuọc nên mới vô đây mong các bác chỉ dạy... Ném đá thật mạnh thật mạnh ...thẳng tay không thương tiếc vào...
    chân thành cảm ơn các bác

Chia sẻ trang này