1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch__Các Bác cứ Ném thẳng tay cho Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 04/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    sao phải khổ thế, cưa em khác đi thôi. Muốn thành công thì phải chịu khó cưa nhiều để lấy kinh nghiệm thế thôi.
    Cậu này gà (lần đầu cưa ai mà chả thế), có nói thế chứ nói nữa cũng không có tác dụng. Vấn đề nữa là chuyện cưa cẩm của cậu nó kết thúc quá sớm, do vậy chưa nói lên được gì nhiều về cách tán cũng như sai lầm đáng tiếc. Kiểu này thì cao thủ cũng chịu, tán gái không thích mình đã khó rồi nay gặp phải con Cáo thì càng nên rút. Bản thân tôi chinh chiến cũng có ít kinh nghiệm, nói luôn 1 câu là gái nó không thích thì rút cho nó nhanh.
    Vấn đề là cậu chưa xác định được nguyên nhân tại sao Cáo nó ko thích cậu và cậu có thể xử lý cái nguyên nhân tại sao đó hay không và bằng cách nào. Cậu phải biết có những nguyên nhân mà mình khắc phục được, hoặc khi đã khắc phục thì quá muộn.
    Câu này khuyên thật lòng là nên kiếm em khác, cưa em ý để khi cả hai có tình cảm sâu sắc hơn hoặc có nhiều tình huống hơn lên đây tư vấn mọi người còn phân tích giúp chú được, chứ cứ theo em kia thì chỉ thiệt thân chú thôi. Nói đơn giản thế này so sánh giữa 1 đôi yêu nhau và 1 đôi là vợ chồng. Đôi kia có yêu nhau như thế nào đi chăng nữa thì kinh nghiệm về đời sống vợ chồng cũng ko thể có được như đôi kia, trừ khi sống cùng nhau. Thành vợ chồng là lên 1 level hơn hẳn.
    ý tôi nói là dù chú có theo đuôi em kia 10 năm đi chăng nữa thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại có rủ đi chơi với nói chuyện gì mà chả bao h lên được level như touch, kiss hay cao hơn nữa.
    Chú tiếp tục theo em kia thì sao 10 năm nữa vẫn chỉ là max level 1 mà chả bao h lên được level 2. Nếu mà đọ với thằng khác 2 tháng nó lên level 2 thì 10 năm của chú vẫn thua 2 tháng của nó.
    Bỏ thôi, đau cũng phải bỏ, bao h chú bỏ được thì chúc mừng chú.
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này,
    gọi là tán gái cho nó oai chứ thật ra là đến ra mắt gái ,nó thấy hợp mắt nó thì nó cho tán,còn ko thấy hợp mắt thì nó cho làm bạn
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    em thì nghĩ khác bác ah... cơ hội nằm trong tay bản thân em và em nghĩ là nó chưa kết thúc
    thực ra những gì cô ấy làm là hoàn toàn dễ hiểu - đó là hệ quả của em - tâm lý con gái ai cũng vậy em cũng thế nữa là...
    em đã quá rõ ràng trong việc thể hiện "tình cảm của chúng ta là cái zì đó trên bạn bè" nên cô ấy có behave như thế cũng chả sao... ( con gái nối tiếng kiêu kì mà )....

    Ngạn ngữ Pháp có câu : "trong 10 người nhận xét về ta thì có đến 9 người chê bai đù điều, còn 1 người khen ta thì họ chả biết nói zì hoặc không nói được lời hay ý đẹp"... đại loại là vậy... nên Em cũng hiểu là đã mang chuyện ra đề nhờ các Bác tư vấn thì rõ ràng sẽ có nhiều bác nói Không và Có... Em đều chân thành cảm ơn và chỉ có 1 Bác nói có thì đó chính là 1 Liều Doping tinh thần lắm rồi.... Điều đó cực kì quan trọng. bác nào cũng thẳng thắn và em cám ơn nhiều về việc đó.
    thực sự Tình cảm của em dành cho cô ấy là chân thành nghiêm túc và em muốn xây dựng 1 cái zì đó bền vững hơn... đại loại vậy ( điều này em sẽ không nói nữa )... đó chính là lý do em phải tìm lại người con gái em thích. ( nói hẳn em cũng có gái thích xong em xét thấy mình cũng k thích người ta như cô ấy nên cancel luôn )...
    Khổ nỗi là ở chỗ : em thấy mình đang hơi căng thẳng và đang không là chính mình... đây chính là điều các bác chỉ dạy em...

    Em tự thấy cơ hội của mình vẫn còn ( xét từ thực tế ) Nên câu hỏi em hỏi đã có đáp án.
    Vấn đề là ở chỗ em chưa hiểu nhiều cô ấy - Đó chính là mục tiêu của em_ phải chứng tỏ cho ấy biết - cô ấy vẫn có 1 người quan tâm đến mình 1 cách chân thành theo đúng nghĩa...
    và em cũng nghĩ rồi việc "học - learning things" nó là việc cả đời - bây h đã đến lúc em phải thể hiện sự quan tâm hơn nữa của mình đến cô ấy... Đấy mới là 1 việc đáng để làm trong hoàn cảnh này - Và vụ này em chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như các kĩ xảo, sự láu cá...( và nói đúng hơn là = 0 ) ... Rất mong các bác chỉ dạy thẳng thắn... cứ ném đá thật mạnh tay.... em luôn ở tư thế Hứng "Gạch"... nào các Bác...cứ Ném nhiệt tình thẳng tay...thks
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 05/12/2008
  4. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    bạn ý đã quyết tâm là tán = được thì các cao thủ nên tập trung vào làm thế nào cưa được em í ....ko phải có tán nữa hay ko
    Vấn đề là giờ bạn í đã để lộ hành tung rùi, mà cáo thì lại bơ...cái trước hết là phải liên lạc được với đất liền đã
  5. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong CS ai cũng cần đến sự quan tâm và giúp đỡ , nhưng vấn đề ở đây là đúng và đủ thì mỗi người lại quan niệm khác nhau . Bởi vậy mới sinh ra yêu và ghét Nhất là con gái lại càng cần đến sự chia sẻ trong CS Bạn cứ chân thành đến với cô ấy theo mình có lẽ cô ấy ko vô tình nhìn bạn như một gã si tình Chúc bạn thành công !
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo bác rồi, cơ hội thì lúc nào cũng có, miễn là cô kia chưa chống lầy thì bác vẫn còn có cửa, chỉ khác là cửa rộng hay cửa hẹp thôi
    Còn em nói bác ko có cơ hội tại thời điểm này, là nếu bác chưa giải quyết dứt điểm mấy cái việc học hành đồ án của bác, thì không bao giờ bác cưa gái được, dù là cô ấy hay bất cứ cô nào khác.
    Nếu bác giải quyết gọn ghẽ rồi thì bác confirm 1 câu, sẽ có hướng giải quyết khác, mà em thấy các bác ở trên nói cũng khá nhiều rồi...
    Thêm nữa bác đừng có lúc nào cũng gạch đá, nói thật cái topic của bác là topic phản cảm nhất trong box này em từng thấy, cùng lắm để cái title là được rồi.
  7. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác
  8. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    o0--->>> Em khẳng định là Em đã quyết là theo tới cùng em không hối hận nếu điều tồi tệ nhất xảy ra... còn hơn là để nó dai dẳng...(...)... .
    [/quote]
    cảm ơn bác
    [/quote]
    Thế thì chú không hiểu ý rồi, đã là chuyện tình cảm thì bao h cũng có vấn vương, tiếc nuối lẫn kỷ niệm, tất cả đều có hết.
    Các em tôi từng tán mấy em đã lấy chồng lẫn mấy em chỉ có đi chơi cho đỡ buồn, yêu nhiều, yêu ít hay không yêu em nào gặp lại mà nói chuyện bao giờ cũng có cảm giác tiếc nuối cả.
    Vấn đề là nếu như cả hai có cố gắng thêm 1 lần nữa thì liệu có đến được 1 tình yêu trọn vẹn cho cả hai và đến được cái đích cuối cùng là sống bên nhau được không thì cả tôi và gái biết được rằng là không thể. Nhớ về người xưa thì vẫn nhớ, tiếc thì vẫn tiếc nhưng có điều phải lý trí để biết chọn con đường tốt nhất cho mình.
    Chú đã quyết tâm thì tôi không cản, đến khi nào mỏi mệt thì tự khắc sẽ hiểu ra thôi.
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cái gì , thằng nào đi đến cái ngõ cụt trong bài vở đều nghĩ như bác cả , hi vọng dùng sự chân thành cảm hoá trái tim của cáo , bệnh này hay bị nhiễm do phim ảnh và đôi khi vào cái box này thấy chị em cứ leo lẻo cái mồm " em chỉ cần anh ấy chân thành và yêu em thật lòng thôi ạ " . Với em chân thành chỉ là điều kiên cần thôi . Bác hơi bị mù quáng rồi
    PS : Em đã gửi cho bác 1 viên gạch vào hộp thư rồi đấy
  10. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ném thế chứ ném nữa chứ thì có tác dụng gì với cái đầu bò của chú đâu !

Chia sẻ trang này