1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch__Các Bác cứ Ném thẳng tay cho Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 04/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    đúng ... sự thật là cái đầu của em nó Pò nên em mới phải zô đây...chứ nếu "có cái đầu Khỉ" thì chắc em đã ở Nga rồi...điều em muốn nhất là em mong nó từ Pò rồi lên level tới Khỉ chứ nếu từ khỉ mà xuống pò thì thật đáng buồn...
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đầu bò ở đây là tức là chỉ cái sự ngu lâu khó đào tạo của chú, bao nhiêu người đã khuyên chú là không có cơ hội nhưng chú vẫn cãi lại vẫn bảo vệ cái chính kiến, cái cảm xúc của mình, chú muốn nhờ mọi người cho lời khuyên, muốn nhờ mọi người ném đá để cho mình tỉnh ra nhưng chú vẫn làm theo những gì chú nghĩ. Thế có phải là đầu bò k
    Anh nhắc lại 1 lần nữa: Cơ hội thành công cho ca này của chú là 0%
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    pac Nam beo co biết không_ James Gosling từng phán:"thật chán nếu biết trước sẽ thành công"... ( nếu k tin bác sớt gu gờ mà xem ).

    trong công việc làm ăn tư duy của em : phải luôn luôn cố gắng mọi lúc mọi thời điểm tạo ra sự khác biệt với đối thủ... phải luôn luôn tạo ra sự thay đổi.. và em đã thành công trong 1 số lĩnh vực mà mình đã làm...
    Xong trong chuyện của em với cô ấy : em hiểu là mình đã yêu cô ấy thật rồi... lí do ư..? em không thể làm thế nào có thể thay đổi người khác trong trái tim bé nhỏ của em ( đã làm và đã thấy ) - Đó chính là cái Vòng kim cô "Kìm hãm" cá tính của em_ em đang không là chính mình_bối rối_thiếu quyết đoán...( 1 điều thật đáng ghét và thật là tồi tệ) và em muốn mình là chính mình khi trực diện với cô ấy.
    Em đã post bài là có niềm tin vào 1 chiến thắng.Em không muốn post bài rồi kết thúc câu chuyện bằng câu : Các bác ah... em và cô ấy chia tay rồi hay đại loại là vậy...

    Đó chính là lý do tại sao em phải post bài nhờ các bác tư vấn.
    nói hẳn ra : trước khi post bài em buồn lắm_khả năng là -100% rồi sau khi post tăng nên 50% rồi bây h nó đã Lên đến 97% rồi. Đấy rõ ràng việc này - các lời tư vấn của các bác chả khác zì Liều doPing zúp em trở lại sự cần bằng cần thiết... Sự Tự tin là cực kì quan trọng vào thời điểm then chốt này...
    em cũng hiểu và cảm ơn sự thẳng thắn của các bác.
    còn tất n* em chấp nhận mọi thứ khi quyết định gặp lai cô ấy rồi... em đã chuẩn bị tinh thần rồi...
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 05/12/2008
  4. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Kết luận quan trọng : Sự thành đạt của zai có tới 99.999% là nhờ việc anh ta may mắn có được người vợ "theo đúng nghĩa". Nền tảng gia đình cực kì quan trọng con cái có zỏi thì zen của người mẹ đóng vai trò cực kì quan trọng.
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 05/12/2008
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Để đỡ bị hố thì nên nói: Khi tôi tán gái theo kiểu X thì đổ 99,99%.
    Nói như kiểu vàng vàng thì nghe lại này: Kq đó là do chưa thấy các cô cười vào mặt những thằng đần mà học đòi ca´i trick ****y thôi, ráng sống vài năm nữa thì sẽ thấy thêm những trường hợp khác với kq kia.
  6. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo cái tiến trình của chú thì nó hơi vội vàng so với cái tín hiệu gái của chú xi nhan ra. Cái chuyện cơ bản của tán gái là phải biết nhận ra tình cảm nó đi tới đâu. Ko có cái chuyện mới hôm đầu tiên mà đi công viên tâm sự (trừ khi nó mê chú quá mà chú gà ko biết)
    Tóm lại, tín hiệu của em nó là chưa có thiện cảm với chú: nói chuyện ko vui vẻ, nhắn tin ko trả lới,... Thì nên đi chậm lại. Tăng số lần gặp + giảm tg mỗi lần gặp. Em nó quen quen, có chút tin tưởng rồi hãy đi tiếp. Nên nhớ tình cảm con gái là quá trình từ thấp đến cao chứ ko phải bật tắt như giai.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thôi, dù sao chủ topic cũng quyết tâm ko hối hận thì anh em cũng nên vào ủng hộ (tinh thần) chút đỉnh
    Tóm lại bây giờ cậu đang ở vạch xuất phát. Hãy nhớ rằng, nếu mình ko đủ sức hút để ng` ta thik mình trước, thì hãy tạo thói quen hoặc sự chú ý của ng` ta bởi hành động, quan tâm, chia sẻ.... Con gái ít khi để ý đến những ai mà cô ấy nghĩ "hắn ta ko thik mình".
    Trước mắt hãy ở bên cô ấy như một ng` bạn đã. Tạo cho ng` ta thói quen "có mình trong đời". Tình hình này phải mưa dầm thấm lâu. Nói chuyện, chia sẻ sở thích, cuộc sống, giúp đỡ nhau nếu có vấn đề j về học hành, công việc, thậm chí là cả riêng tư. Nhưng để chiếm được sự tin cậy của ng` ta ko phải là dễ, dứt khoát ko đc nóng vội, phải kiên trì, tế nhị.
    Tuy nhiên, nên để ý đến thái độ đối tượng. Nếu thấy có vẻ khó chịu, bực tức hoặc tránh mình như tránh tà thì nên tạm rút quân để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ khác. Cứ lặng lẽ thôi, và thực sự chân thành, chắc chắn nếu ko yêu được thì cũng thành bạn tốt
    Nhưng thực tế là, khi tán khoảng 3 tháng mà thấy bên kia vẫn trơ như đá vững như đồng thì 101% bên này sẽ chán và out ko 1 lời từ biệt. Nên việc sâu xa sau này chắc cũng chưa phải lo đến nhỉ. Cứ tính 3 tháng trước mắt đã nhé. Mùa đông, lại có nhiều dịp Noel, cuối năm, Tết nhất, con gái dễ sa ngã lắm. Cố lên
  8. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Phương Tây 2010
  9. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tui cũng lọt vào hoàn cảnh cua bác này nên biết
    - Tất cả mọi lời khuyên bỏ cuộc trong thời điểm này là vô ích, các cao thủ chắc cũng thừa biết
    - mong muốn của bác này là muốn tư vấn để có thể tiếp tục con đường của mình.
    Lời khuyên của tôi dành cho bác là : cứ tiếp tục chiến đấu, cứ tiếp tục làm những gì mình thích, chắc chắn sẽ đau khổ lắm (rồi từ từ bác sẽ thấy) ............. rồi tới một ngày nào đó bác kô chịu đựng nổi thì chắc chắn bác sẽ dừng bước, chỉ vậy thôi.
    (sao này bác đừng hỏi những câu như tại sao cáo kô trả lời tn, tại sao dt kô bắt máy, tại sao rủ đi chơi kô được .... mọi câu hỏi đó đã có câu trả lời --> hiện tại người ta chưa thích bác, bác phải chấp nhận điều đó)
    ........... lại thêm một người phải khổ vì tình nữa
  10. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Topic nên dừng ở đây thôi , bạn đi tán gái đi , hay để mọi người đi tán giúp bạn nha

Chia sẻ trang này