1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch__Các Bác cứ Ném thẳng tay cho Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt vào đây nghiên cứu nhé: http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1121948.ttvn
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    up cái cho mem box mình suy nghĩ về những lời mọi người tư vấn nhé
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    thks bác nhiều lắm lắm...
    oki !
    Mọi lời khuyên không bao giờ là thừa chỉ có thiếu thôi. Em sẽ suy nghĩ kĩ càng về những lời khuyên đó + chủ kiến của em = Không hối hận dù kết quả thế nào vì mình đã quyết mà
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng đấy, yên tâm là sau trận này chú sẽ lớn lên.
    Chú đừng hi vọng học được 1 bài học đắt giá mà không phải trả một cái giá tương đương.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vỡ đầu chảy máu chưa bạn STASI.
  6. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Mà sao ... Em vẫn chưa hiểu Tại sao các bác lại "bi quan" thế nhỉ... ?!
    bộ các Bác "siêu chuyên gia" đã gặp và đã bị thất bại...nên khuyên em nên rút... oki...thôi... con gái họ vẫn chỉ là con gái...họ không phải là thấnh mà không có gót chân...

    Nếu chưa Đánh mà đã "có tâm trạng uh .. mình đánh thì đàng nào cũng thất bại..thôi chuyển sang em khác đi ..."...thì em vẫn mãi là em mà thôi...chả có thú vị v tiến bộ nên chút nào... Ý em nói là em không đi vào "Lối mòn"... mà là em đang đi với 1 mục tiêu cụ thể.
    Em đang tự hỏi liệu mình có quá tự tin hay không đây...?
    Câu trả lời : ....em nghĩ là mình có đủ tự tin + sự chân thành + 1 trái tim đang iu iu = cả trái tim.

    em cũng cám ơn các bác đã truyền cảm ứng cho em... cảm hứng rất quan trọng...
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đọc ở đâu trong cốc này có câu là cưa chơi thì đổ xoành xoạch , còn trân thành và yêu bằng cả trái tim... dù đã sứt mẻ thì cáo lại nhờn . Cũng thấy đung đúng . Tốt nhất là yêu bản thân mình lên trên hết và phải chân thành có lừa lọc mưu toan ;))
  8. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    lừa lọc mưu toan là sao hả bác, nghe ghê quá
  9. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tiền đâu, cám ơn bác.
    Đúng là Zân Bưởi.... chủ nghĩa cá nhân vị kỉ thực dụng kiểu u s
    ( bác nên hiểu đúng ý .... Tôi k có ý phân biệt chủng tộc )
    cái điều bạn nói : thực sự tôi không thể làm được...
    bằng chứng : Tôi đã tự hỏi Liệu 1 tình yêu mà đem sự láu cá vào thì thế nào...?
    trả lời : Sự láu cá chỉ được áp dụng trong mọi thứ ở cs như : kiếm xèng, quản lý bóng đá(etc),...v v... tôi có lẽ k thể đem sự láu cá vào đó dc....nó sẽ có kết quả nhanh xong nó sẽ trôi đi cực nhanh như 1 cơn lũ trong đêm tối...
    tất n* đó là tư duy của cá nhân tôi.
    câu bác nói cũng zống như việc : Nga ngố chỉ bán SU 27 flanker cho Tàu khựa.. mà không chịu bán MiG 31 cho chine... người Nga đã tính rất kĩ... ( điều như đúng rồi..) chine lúc h đang bị EU + us cấm vận vk qua vụ Thiên An Môn...nên để hiện đại hóa nền qp thì chine bắt buộc phải mua vk từ Nga, và trong thời điểm bán su 27 thì Nga đã có trong tay máy bay thế hệ 4++, và bản tk của máy bay cd thế hệ 5
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    đính chính lại chút : 2 đứa có thể có cơ hội gặp nhau đáy ah... vấn đề là lúc đó em có việc bận " hơi lệch h " với cô ấy lên k order dc thôi...
    mà em cũng nói luôn : buổi hẹn đầu tiên ấy - em hiểu cô ấy zành cơ hội cho em, xong em đã k phải cố gắng thể hiện sự láu cả của mình - em không hối hận vì điều đó... cái zì đến nhanh nó sẽ chả để lại ấn tượng zì cả...và nó sẽ bị quên đi nhanh chóng...die so quickly ( chết ỉu)

    Nhìn chung ... cái kiểu Pơ...Tránh mặt... bị loại khỏi Vòng chiến.... em tin cô ấy k phải loại con gái kiêu kì như vậy.... đã yêu thì phải có lòng tin (belief)

    vấn đề các bác cao kiến góp ý cho em về cách thức "Hạ Gục nhanh Tiêu diệt gọn".

    2 đứa em không còn pé nhỏa zì nữa đâu mà phải "mưa dần thấm lâu"... em nghĩ nó không cần thiết...

Chia sẻ trang này